World Invasion: Battle LA hay BATTLE: LOS ANGELES (2011)

Đáng nhẽ phim nên thêm 1 đoạn không chiến hoành tráng giữa quân đội mỹ với alien. đúng là cái đoạn tìm điểm yếu cũng như ko vì xả cả băng vào mấy con alien cũng chết, cái đoạn ở cái xe bus thì mấy con alien chết nhanh quá
 
mà hình như trong fjm này bọn đó ko phải là Ailien nhìn như robot sinh học hơn :-s mặt mũi cũng chẳng rõ cứ như trong Silent Hill bước ra ^^
 
Đầu phim thì alien bắn mãi không chết, quân ta chết lia lịa, cuối phim ngược lại :))
 
À mà lúc đi coi nó có 1 cái trailer cảnh tàu hỏa đâm vào 1 chiếc ô tô, rồi tiếng động lớn của 1 con quái nào đấy húc vào cánh cửa sắt của tàu hỏa, có nói về vùng bí mật của Mỹ :-? Chắc lại phim alien
 
đó là phim Super8,chuẩn bị công chiếu.có topic bàn luận bữa h rồi :)
 
mà hình như trong fjm này bọn đó ko phải là Ailien nhìn như robot sinh học hơn :-s mặt mũi cũng chẳng rõ cứ như trong Silent Hill bước ra ^^

lúc đầu coi phim mình cũng nghĩ tụi đó chắc là robot sinh học còn đám alien thì núp lùm chỉ huy 8-}
 
Lạ nhẩy, mình xem ở Platinum The Garden thấy sub đúng hết, trừ cái file in the hole sub trắng nhìn ko thấy :))
Nói chung thấy cũng ko phí tiền, nhưng đúng là nhân vật thì cứ trôi tuồn tuột khỏi đầu :))

---------- Post added at 13:55 ---------- Previous post was at 13:52 ----------

À cái đại đội trưởng thì mình cũng xin làm ngơ vì là khán giả phổ thông không biết chi về mấy cái chức hàm này ráo =))
 
thế là 2 bộ trông chờ ra rạp của mình đã xịt, Sucker punch với bộ này.
 
Phim chán nhất trong các phim mình được xem. Mặc dù là bản digital nhưng thấy chất lượng hình vẫn cùi bắp, âm thanh còn kém cả mấy phim hành động:((. Nội dung thì nhảm nhí vô cùng khi[spoil] cả đội alien cuối cùng bị tiêu diệt 1 cách lãng nhách vì ko canh giữ căn cứ đầu não để mấy thằng lính nó phát hiện đột nhập vào như đi chợ[/spoil]. Chưa kể đến kiểu quay phim làm khán giả chóng hết cả mặt. Suốt cả phim hầu như chả có cảnh quay nào hoành tráng cả vì phim chỉ xoay quanh 1 team lính

mấy hôm trước coi cái i'm number four đã chán rồi ai ngờ cái này còn chán hơn. Cho 1 điểm là còn quá nhân nhượng, ai định đi xem phim này thì mang tiền mua vé mà làm từ thiện thì có ích hơn, rủ bạn đi coi còn bị nó chửi là mất thời gian của nó :((...
 
Chỉnh sửa cuối:
Dù sao thì mình thấy phim này cũng hay mà, cũng nên có thêm cơ giới nhưng mình thích chủ yếu là đấu súng tay đôi của Marine, thêm vài cảnh F22 + F16 Falcon VS Spaceship và M1A2 Abrams VS Alien Drone thì sẽ hay hơn, nếu được cảnh Air Combat như Skyline thì tuyệt vời, dù sao cũng cho phim này 7 điểm, rút kinh nghiệm ở phần 2 ( nếu có)
 
mấy hôm trước coi cái i'm number four đã chán rồi ai ngờ cái này còn chán hơn. Cho 1 điểm là còn quá nhân nhượng, ai định đi xem phim này thì mang tiền mua vé mà làm từ thiện thì có ích hơn, rủ bạn đi coi còn bị nó chửi là mất thời gian của nó ...

bạn trai hay gái mà khó tính thế :-?

Cái đoạn vô cơ quan đầu não khắm thật, canh phòng lãnh nhách chẳng ra cái thể thống gì cả
 
rủ bạn đi coi còn bị nó chửi là mất thời gian của nó :((...
18.gif
 
Các đồng chí đi xem thế nào , cảm tưởng có ngon ăn hơn Skyline không ???
 
Các đồng chí đi xem thế nào , cảm tưởng có ngon ăn hơn Skyline không ???

hơn skyline là cái chắc chắn, nếu ko phải fan của game bắn nhau hay chỉ xem cho sướng mắt thì tốt nhất đừng nên xem.
 
Phim chán nhất trong các phim mình được xem. Mặc dù là bản digital nhưng thấy chất lượng hình vẫn cùi bắp, âm thanh còn kém cả mấy phim hành động:((. Nội dung thì nhảm nhí vô cùng khi[spoil] cả đội alien cuối cùng bị tiêu diệt 1 cách lãng nhách vì ko canh giữ căn cứ đầu não để mấy thằng lính nó phát hiện đột nhập vào như đi chợ[/spoil]. Chưa kể đến kiểu quay phim làm khán giả chóng hết cả mặt. Suốt cả phim hầu như chả có cảnh quay nào hoành tráng cả vì phim chỉ xoay quanh 1 team lính

mấy hôm trước coi cái i'm number four đã chán rồi ai ngờ cái này còn chán hơn. Cho 1 điểm là còn quá nhân nhượng, ai định đi xem phim này thì mang tiền mua vé mà làm từ thiện thì có ích hơn, rủ bạn đi coi còn bị nó chửi là mất thời gian của nó :((...

thanks man !!!
gu xem phim của tui và ông có vẻ giống nhau nên xem cm của ông chắc ăn nhất,lần trước đã hố cái im4 rồi
 
Mới đi xem về, thật ra mà nói thì cũng không tệ như một số nhà phê bình nghệ thuật ở đây nói ,vài ý kiến :
_Nếu không xem trailer và tưởng tượng nó hoành tráng như thế nào thì vào xem phim sẽ không hụt hẫng. Nhiều sạn - rõ nhất là cái chỗ tìm điểm yếu con Alien , cuối cùng cả đám cũng phải xả súng bừa thôi chứ ngắm sao nổi vào "trái tim bên phải". :)). Còn cái đoạn đột nhập vào đầu não nữa. Cứ điểm quan trọng thế mà chỉ có lèo tèo mấy em alien canh gác ( mà không biết có canh gác không hay là tình cở đi ngang :| )
_ Phụ đề có nhiều chỗ dịch chán quá, làm cho nhiều người đôi chỗ không hiểu được nhân vật đang nói về cái gì.. không có "lửa trong cái lỗ" nhưng có "đưa tôi tạp chí" .....
_ Có 1 anh trung sĩ gì gì đó nhìn giống Eminem vãi :))
Nói chung thì phim này xem bắn nhau thôi! Chứ còn bàn về nội dug thì chả có mấy! Dc mỗi cái đoạn ông già nc với thằng lính về trận mà ổng chỉ huy mà thằng anh nó bị chết ấy! NHưng mà cũng sến như gì! Chỉ cần đọc ra tên + number của từng thằng chết trong chiến dịch đó + thêm 1 câu "tao nghĩ về bọn nó từng ngày" là xóa hết mọi khúc mắc của thằng ku con kia thì cũng ảo thật!
Sến đó là do dịch thuật , phụ đề không làm cho người xem cảm thấy được cái hay. Để nhớ mã số của từng người lính dưới mình thì người lãnh đạo đó phải có sự quan tâm sâu sắc lắm mới được như vậy, chú da đen cũng không hoàn toàn là 1 thằgn đàn bà nên chú ây hiểu ra sự việc . Vậy thôi !...
Với cả gần 10ph đầu coi bộ phí, vì cảm gaic1 là tay đạo diễn cố gắng xây dựng cho mỗi anh lính 1cuộc đời nhưng mà cuối cùng chả để lại ấn tượng gì hết, mẽnhem xong chả nhớ nổi tên thằng nào với thằng nào!
Cái này thì chuẩn :|.

Phim xem tạm được , ít ra được hơn cái "War of the world" ngày trước của anh Tom Cruise....
Xem phim xong thì mình rút ra được 1 điều là Alien có xâm lăng thì chắc chỉ có quân đội Mỹ - lính Mỹ mới chơi lại được. :(
 
Phim này báo chí và khán giả Việt Nam chê tơi tả vụ phụ đề và kịch bản nhạt, nhưng chả hiểu kiểu gì mà sau ba ngày công chiếu thì theo Galaxy, Thảm Họa Los Angeles đạt kỷ lục mới về doanh thu của thể loại phim thảm họa chiếu tại Việt Nam. "Với hơn 50,000 ngàn vé bán ra doanh thu đã đạt trên 3 tỷ đồng , con số này đã vượt qua siêu phẩm cùng thể loại “ 2012 – Năm đại họa “ đã giúp cho bộ phim trở thành tác phẩm về thảm họa thành công nhất từ trước đến nay tại Việt Nam ".


Tham_Hoa_Los_Angeles_28032011_%281%29.jpg



Poly chỉ biết thốt lên "Kinh khủng", có lẽ vì bà con đang bị dấu ấn về những thiên tai thảm họa gần đây và năm 2012 cận kề. Nghe đâu Sony định làm phần 2 cho phim này trước 2012, không biết thực hư ra sao.
 
2012 mà đem so với thằng này thì 1 trời 1 vực, dẫu sao 2012 cũng có những đại cảnh hoành tráng, xem mà muốn ngộp luôn về sự tưởng tượng của đạo diễn cũng như kỹ xảo.
Sao có nhiều người cứ post cái phim "nhảm mì ăn liền" vào đây hoài thế nhỉ?
 
Nói chung cái phim này chỉ thích cái cảnh bọn Alien xâm nhập vào trái đất ý! Cứ như phi thuyền chạm vào khí quyển xong nổ 1 nhát trên xong thành cái quầng!
Còn lại ko có gì ấn tượng hết!
 
Back
Top