Hầu như ai cũng bị 1 tác hại : học ngu hơn
Chưa thấy ai chơi game offline mà càng ngày càng ngu đi cả, chỉ có game online thôi, đừng có vơ đũa cả nắm thế chứ.
Game Online mang tính chất cạnh tranh, ganh đua nên đa số người chơi đều muốn tìm cảm giác mình đứng trên hết thảy cho nên người chơi luôn tích cực cày kéo lv, ít khi mày mò những điều bí mật của game cả. Mặt khác, quá trình cày kéo lv luôn là lặp đi lặp lại việc đánh quái, làm Quest, v.v... để thu được điểm kinh nghiệm up lv nhưng điều này cũng làm cho não bộ của người chơi bị "ỷ lại" vì những thứ như thế đã có sắn, lười suy nghĩ đi, đó là một phần khiến cho người chơi game online kém đi tư duy cũng như thông minh. Ngoài ra, việc chơi game online lại khiến cho người chơi hạn chế việc giao tiếp, biểu lộ cảm xúc càng ngày càng trì trệ, ví dụ như chính bản thân tôi đây, trước kia tôi là một người hoạt bát nhưng từ khi chơi game online thì tôi đã cảm thấy mình càng ngày càng giao tiếp kém, khó diễn đạt những gì mình nghĩ ra mặc dù điều này trước đây là điểm mạnh của tôi. Ài... một khoảng thời game chơi game online đó đối với tôi thật là tội lỗi, chài...
Còn đối với game offline thì khác, đa số người chơi game offline luôn muốn đạt được thành tích khám phá 100% những điều bí ẩn của game đó nên họ cần phải vận dụng đầu óc vào để tìm ra những bí mật đó. Trong khi suy nghĩ tìm tòi những bí mật của game offline, não bộ của người chơi luôn hoạt động liên tục, luôn thay đổi và stress là chuyện thường gặp. Như đã biết, stress là việc bạn căng thẳng quá mức, điều đó là do các tế bào não của chúng ta chết đi, và khi chúng chết đi thì sẽ có những tế bào khác thay thế, và điều đó nôm na là làm cho bạn thông mình hơn. Đó cũng không phải là sự trùng hợp khi bên Mỹ đã đưa một số game vào quá trình tập luyện phi công, đặc công, ... và quá trình dạy học ở mầm non (Cái này là do trước đây tui có đọc qua một bài báo viết về chuyện này trên tạp chí vi tính PCWord).
Đây chỉ là suy nghĩ của tui thôi, hơ hơ, đừng coi đó là đúng hoàn toàn...