Chẹp cái event gì vậy chài.Nói luôn là thuê người đi PR cho game đi.Bày đặt event nữa.Facebook đong zy mà cho có 5 phần quà cho 5 người sớm nhất hết comment rồi lại tag bạn bè.Kiếm cái event nào hợp lý cho mọi người cùng chơi còn hơn là ngồi nghĩ cách PR cho game.Còn nếu game hay.Quản lý tốt có nhiều event mang tính cộng đồng (Ko phải cái kiểu PR cho game) như tổ chức các giải đấu với GM...!Thì tự khắc tiếng lành đồn xa.Đến giờ cái web và giờ ấn định close beta cho game đã phá sản rồi mà còn ngồi nghĩ cách quảng cáo tiếp cho game thì tui nể cái NPH này thật.Làm chưa xong mà đã đòi mọi người biết tiếng.Như thế là không tốt nhé.Mình là mình phê bình các cách làm việc của các bạn.
Thứ nhất lấy hình ảnh và tiếng tăm của Yugi-oh để câu khách.Dù mình có đọc qua lời giải thích của cậu nào đấy là chỉ lấy để cho mọi người biết và so sánh là 2 tựa game này không hoàn toàn giống yugi nhưng cũng là 1 kiểu chơi bài như tú lơ khơ thì có tá lả,Om 3, cây mậu binh ...!Xin nói luôn là mọi người ở đây đều biết đấy 1 chiêu bài câu khách của NPH.Và đọc qua cái bài đấy mình thấy thật hài hước vì so sánh giữa thần bài này và Yugi-oh.Không nói thêm về vấn đề này nữa vì có thể là ai cũng sẽ nhận ra.
Thứ hai là cách làm việc của các bạn.Hết sức thiếu tôn trọng gamer.Các bạn là NPH Game thì chắc có thể cũng từng là 1 gamer.Mà đã là 1 gamer thì sẽ hiểu cái cảm giác tức tối khi NPH làm sai 1 cái gì đấy hoặc thất hứa 1 cái gì đấy mà không có lấy 1 lời xin lỗi dành cho mình.
Là 1 NHP Game mới còn non trẻ thì cũng chẳng trách có nhiều sai sót nhưng cái sai này nối liền cái sai khác chưa có 1 lời với gamer mà đã quay sang chuẩn bị tổ chức 1 cái event mang tính PR.Cách hành xử đậm chất cá nhân thế này liệu các bạn sẽ coi gamer ra gì.Mới là 1 NPH web game mới mà đã như vậy thì thật sự là bọn mình sẽ khá là lo ngại về việc đầu tư và chơi Game của các bạn.
Trên là nhận xét cá nhân của mình.Bạn nào thấy hợp ý thì nghe nha.Đánh giá và nhận xét 1 NPH mới cho người ta rút kinh nghiệm để sau này đỡ như các NPH Game đi đầu như VNG VTC hay Asiasoft...vv..vv.