Bị úp sọt ? :-ss

  • Thread starter Thread starter milan_
  • Ngày gửi Ngày gửi
Theo mình cách tốt nhất là bạn nên hẹn thằng kia ra 1 nơi nói chuyện phải quấy. Tất nhiên chẳng dại gì đi gặp nơi vườn không mông quạnh cả. Tốt nhất là ở 1 quán nào đó đông đông 1 chút. Tốt hơn nữa là cắt cử 1 vài vệ tinh ( bạn bè gì đó) ngồi ở 1 góc quán bảo kê, phòng khi có biến. Nói chuyện với nó lịch sự, rành mạch, hợp lý, chứng tỏ là mình trên cơ nó ít nhất là về mặt văn hóa. Dự phòng thứ 2 là tìm cách liên lạc với phụ huynh nó nếu được, kể rõ ràng sự tình ra và giải thích kế hoạch nêu trên, hy vọng phụ huynh có thể xoa dịu ( không phải ép buộc) nó phần nào.

...Phần còn lại thế lào thì tùy cơ ứng biến.
 
phải mình là thằng kia thì mình đã mời chủ topic đi làm một trầu bia và cám ơn rối rít rồi.^^
 
Theo mình cách tốt nhất là bạn nên hẹn thằng kia ra 1 nơi nói chuyện phải quấy. Tất nhiên chẳng dại gì đi gặp nơi vườn không mông quạnh cả. Tốt nhất là ở 1 quán nào đó đông đông 1 chút. Tốt hơn nữa là cắt cử 1 vài vệ tinh ( bạn bè gì đó) ngồi ở 1 góc quán bảo kê, phòng khi có biến. Nói chuyện với nó lịch sự, rành mạch, hợp lý, chứng tỏ là mình trên cơ nó ít nhất là về mặt văn hóa. Dự phòng thứ 2 là tìm cách liên lạc.

Thế lỡ nó gài mìn trong người,bay tới ôm thớt rồi kích nổ thì sao ? :-?
 
Chỉnh sửa cuối:
Nổ mìn chết ngay còn đỡ sợ.Em là em kinh nhất khoản rửa mặt = axit là đi đời cái mặt đẹp trai của em:)
Thôi tránh voi chả xấu mật nào,là mình thì ở nhà trùm chăn chơi game cho khoẻ,kết hợp cầu cho thằng kia bị tông xe, em nó hỏi thì bảo mình bị cúm dễ lây,đến luk thằng kia bị tông thật thi khỏi là vừa.
Chủ thớt thường xuyên điểm danh nhé :)
 
Rủ thằng lol kia đi bia ôm hay massage sauna thư giãn, để cho thằng đó thấy cuộc đời còn bao nhiêu thú dzị và hưởng thụ. Cần thiết nữa thì thuê 1 em cave hấp diêm nó.

Bảo đảm nó sẽ dãn cái trò đeo bám và mai phục ra
 
chủ thớt vào điểm danh ngày hôm nay nào =))
 
1. Cậu sẽ ko vượt qua được quá khứ của cô ấy
2. Quen 4 năm mà chưa làm chuyện gì thì hơi lạ , có chấp nhận đến sau không ?
3. Cậu sẽ luôn nghi ngờ tình cảm cô ấy dành cho cậu
4. Nghi ngờ sẽ dẫn đến cãi nhau , rồi cậu sẽ so sánh cậu với ng iu cũ cô ấy
5. Cậu có vượt qua được dư luận không

tóm lại chia tay đi bạn

Thầy ơi con thành fan của thầy rồi. Chí lí quá thầy.
 
Vâng, mình đây, vẫn an toàn hehe. Tình hình mấy hôm nay đi chơi cô ấy nói tên ấy hết đến nhà và nhắn tin rồi. Mọi chuyện có vẻ bình yên rồi. Nhưng ko biết có phải là khoảng lặng trước cơn bão ko ? Nó đang lên kế hoạch ở nhà thì sao các bác ? Nó đã lên kế hoạch chi tiết thì bị up có chạy đằng trời.
Hoặc chờ 1 tuần nữa xem sao, nếu thật sự nó ko quấy rối nữa thì nó đã chấp nhận sự thật, buông tha cô ấy, em thì an toàn hehe. Lúc ấy đãi các bác 1 chầu cafe nhé.
 
Vâng, mình đây, vẫn an toàn hehe. Tình hình mấy hôm nay đi chơi cô ấy nói tên ấy hết đến nhà và nhắn tin rồi. Mọi chuyện có vẻ bình yên rồi. Nhưng ko biết có phải là khoảng lặng trước cơn bão ko ? Nó đang lên kế hoạch ở nhà thì sao các bác ? Nó đã lên kế hoạch chi tiết thì bị up có chạy đằng trời.
Hoặc chờ 1 tuần nữa xem sao, nếu thật sự nó ko quấy rối nữa thì nó đã chấp nhận sự thật, buông tha cô ấy, em thì an toàn hehe. Lúc ấy đãi các bác 1 chầu cafe nhé.
Bạn đang ở mắt bão =))

Thành phố nào thế ? Nếu không phải ở Hà Nội thì gửi tiền cafe ra ta tự đi uống cũng được \m/ :">
 
Hoặc chờ 1 tuần nữa xem sao, nếu thật sự nó ko quấy rối nữa thì nó đã chấp nhận sự thật, buông tha cô ấy, em thì an toàn hehe. Lúc ấy đãi các bác 1 chầu cafe nhé.

Hoặc 1 tuần nữa,lại có 1 chiến sĩ ra đi, và anh em Gvn lại để chữ kí r.i.p ! :skull:
 
đã thế thì cứ để cây vũ trong cốp đi
hoặc đi học võ để biết cách phản kháng những trường hợp bị đánh lén
mà mình nghĩ chỉ có bọn teen mới hay suy nghĩ điên dại là chặn đường úp sọt bạn trai mới của bồ cũ thôi, đã 24 tuổi rồi thì ai lại làm thế
 
Thôi kệ, chưa bị úp sọt là ngon rồi, từ giờ đến khi hết giới nghiêm phải tăng gấp đôi sự cẩn thận đó X_X
 
Có khi nào không bị úp mà lại bị thông không .............
 
Bom kìa.hí hí .
 
Mình thì mình thất GF của chủ thớt nên đá luôn 1 phát vào mông chủ thớt cho xong.......nói thẳng nhé cậu là 1 thằng hèn
 
sợ là chuyện bt` , ai cũng sợ cả, nên đừng tạ chủ thớt vội :>
để xem cách hắn đối diện với nỗi sợ hãi như thế nào rồi hẵng tính =)
 
Back
Top