- 12/5/05
- 28,057
- 27,530
-chả là dạo này ko biết naz bị gì mà bàn chân đau vãi chưởng. Cái này mới bị trước nay ko thấy xuất hiện.
-mà ko phải là đau thường...
-sáng dậy thì ko thấy gì, rồi ăn uống tắm rửa ra ngoài học hành làm việc tới cỡ 5-6h thì về nhà, lúc về nhà cũng ko thấy gì, sanh hoạt vô tư xong lên phòng (có điều hòa) nằm xuống 1 phát hổng 2 bàn chân lên thì thấy nhức & tê khủng khiếp.
-naz thử nằm ở gác lửng thì vẫn thấy tê & nhức nhưng ko đuối bằng. Còn nằm trong phòng điều hòa thì có khi nhức & tê đến hoa cả mắt.
-nhưng lạ cái là tuy rất đau nhức & tê nhưng 2 bàn chân cũng thấy...rất đã, cảm giác đã đó giống như có ai đang massage nhiệt tình vậy, cả người cũng thấy thoải mái hơn (hay là tác dụng của máy điều hòa + chăn ấm?). Nói chung là tuy đau nhưng cũng rất phê...(cấm liên tưởng bậy bạ XD)
-lạ nữa là chỉ đau nhức ở bàn chân thôi, cổ chân bắp chân này nọ đều ko đau, nhưng mà đang nằm mà đặt chân xuống sàn trở lại thì hết nhức & tê ngay
, đứng hẳn lên thì hết nhức rồi 1 lúc sau thì hết tê.
-còn 1 điểm nữa là ngồi thả hổng chân naz hay bị tê nhanh & nhiều hơn lúc trước (trước đây chả sao).
-bác nào biết triệu chứng này hoặc đã từng bị thì chỉ bảo phát =(. Thời buổi lạm phát loạn cả lên mình cũng ngại đi khám này nọ...
-mà ko phải là đau thường...
-sáng dậy thì ko thấy gì, rồi ăn uống tắm rửa ra ngoài học hành làm việc tới cỡ 5-6h thì về nhà, lúc về nhà cũng ko thấy gì, sanh hoạt vô tư xong lên phòng (có điều hòa) nằm xuống 1 phát hổng 2 bàn chân lên thì thấy nhức & tê khủng khiếp.
-naz thử nằm ở gác lửng thì vẫn thấy tê & nhức nhưng ko đuối bằng. Còn nằm trong phòng điều hòa thì có khi nhức & tê đến hoa cả mắt.
-nhưng lạ cái là tuy rất đau nhức & tê nhưng 2 bàn chân cũng thấy...rất đã, cảm giác đã đó giống như có ai đang massage nhiệt tình vậy, cả người cũng thấy thoải mái hơn (hay là tác dụng của máy điều hòa + chăn ấm?). Nói chung là tuy đau nhưng cũng rất phê...(cấm liên tưởng bậy bạ XD)
-lạ nữa là chỉ đau nhức ở bàn chân thôi, cổ chân bắp chân này nọ đều ko đau, nhưng mà đang nằm mà đặt chân xuống sàn trở lại thì hết nhức & tê ngay
, đứng hẳn lên thì hết nhức rồi 1 lúc sau thì hết tê.-còn 1 điểm nữa là ngồi thả hổng chân naz hay bị tê nhanh & nhiều hơn lúc trước (trước đây chả sao).
-bác nào biết triệu chứng này hoặc đã từng bị thì chỉ bảo phát =(. Thời buổi lạm phát loạn cả lên mình cũng ngại đi khám này nọ...
Chỉnh sửa cuối:
, tối thì ăn tí rồi game tí xong phải ngủ nữa, cuối tuần thì đi chơi với bạn bè XD.
, mà cảm thấy càng ngày càng nặng XD...



!!!!!!