Bạn vừa xem phim gì? [Version 1.4]

Status
Không mở trả lời sau này.
Clint phim nào cũng xài cùng 1 tông màu mà (ngay cả Invictus và Hereafter),phong cách đạo diễn oldskool xưa nay tuy vẫn vậy nhưng ko bao giờ làm người xem chán.
Cái câu in đậm có lẽ thêm cái fuking vô để thể hiện ý phủ định :)) Chứ chả cần nói gì nhiều,ngay từ đầu phim,nếu Tim may mắn ko bị ép lên xe thì 1 trong 2 người còn lại sẽ bị và gánh chịu số phận loser như trong phim. Cho nên ở đây nghĩa là dòng đời đưa thế nào theo thế ấy chứ chả có gì là fair cả :))
 
Sorry vì OT 1 tẹo.
Tại sao lại fair chứ nhỉ? Sean giết Tim cơ mà . trong khi ổng ko phải thủ phạm với cũng là ng chịu thiệt nhiều nhất ( ko nhớ tên nhân vật, gọi tên dv vậy :P )
Câu đó là mẹ thằng Harris nói đấy chứ :)) Thấy vừa hài vừa hay nên quote lại thôi, đời có công bằng với ai bao giờ đâu :))
 
Chỉnh sửa cuối:
Mới đầu hè thấy thiên hạ nhộn nhịp ghê, hết Thỏ rồi đến Cá, sau thì lại robot với alien #:-s
Phải cái mình bị bệnh thờ ơ với tất cả những thể loại siu anh hùng, dị nhân, người máy, cướp biển, thần thánh,... :|
Chắc hè này ngồi nhà tự kỷ quá #-o

à mà hè này có Tree of life của Terrence Malick đấy, mỗi tội cái thể loại này không biết liệu có chiếu ở VN không =))
 
vừa xem the sunset limited, không hiểu 1 TÍ NÀO HẾT :))
 
vừa coi xong Zombieland, chạy ra siu thị mua twinkie về ăn luôn =)) mà cái này chiên lên ăn ngon hơn
 
Vừa coi Fearless. Ko biết chừng nào VN mới làm dc 1 phim bằng 1/2 phim này :( Quá hay,thậm chí có phần nhỉnh hơn cả Ip Man 1 \m/ Ngay cả 1 tên anti khựa như mình cũng phải nổi da gà ở những phút cuối... Tiếc 1 điều là phim ko chú trọng vào cái storyline khi HNG ở làng quê,diễn ra quá nhanh,ko hợp với cái không khí chậm rãi ở nơi này... nên hệ lụy là cảnh fantasy cuối cùng ko mang nhiều cảm xúc lắm :))
Anyway,9/10
 
mới coi xong cái The Roommate, nội dung cũng tạm, mới đầu tưởng phim kiểu tâm thần học đường sẽ có nhiều cảnh máu me, nhưng ko! Đc mỗi toàn mỹ nữ cả
 
vừa xem Last Night, phim tình cảm, có Sam Worthington với Keira Knightley vai chính, cũng tạm được
 
Vừa xem The Shining ( 1980 )
nói thật ra mình k hiểu gì cả :|
phim này gần như kéo cả 2 tiếng đầu thì k thấy hào hứng gì cả đến nửa tiếng sau thì kha khá. Còn cái kết thì hơi khó hiểu tí :-/
chả hiểu sao rated cao thế nhỉ :-?
 
à mà hè này có Tree of life của Terrence Malick đấy, mỗi tội cái thể loại này không biết liệu có chiếu ở VN không =))
Ko nhập đâu, nhưng mà dù sao cũng chả máu phim này.

Gần đây IMDB có chức năng watchlist, mình ngồi click 1 hồi cũng ra gần 150 titles, chắc phải luyện mấy năm mới hết quá 8-} đâm cũng chả hào hứng gì với phim mới ra lắm. Bao nhiêu phim cũ "đẳng cấp đã được khẳng định" còn chưa xem, mắc chi cứ phải 2010 2011 rồi xem xong rate cho 5 6 điểm 8-|
 
Gần đây IMDB có chức năng watchlist, mình ngồi click 1 hồi cũng ra gần 150 titles, chắc phải luyện mấy năm mới hết quá 8-} đâm cũng chả hào hứng gì với phim mới ra lắm. Bao nhiêu phim cũ "đẳng cấp đã được khẳng định" còn chưa xem, mắc chi cứ phải 2010 2011 rồi xem xong rate cho 5 6 điểm 8-|

èo, trên IMDb cái watchlist của mình lên đến hơn 200 cái rồi, mà lại còn không biết xóa bớt đi kiểu gì nữa =))
 
ấn edit rồi xóa dần chứ có gì đâu.
mình giờ watchlist cũng nhiều kinh khủng, từ cái top 250 là cũng ~ 150 phim rồi, đọc trên mạng thấy tựa nào bảo hay => check điểm => add.
tới giờ được 300 phim.
 
Watchlist mình có đúng 5 phim, lol =))
 
Mình có đâu 20 phim mà xem mãi không thấy hết. add nhiều quá đến khi phân vân không biết nên down cái nào trc cái nào sau thì hài.
 
Vừa xem Hot Rod vui đáo để .
 
cái watch list thực ra là để hỗ trợ cái đống list của imdb. Mà trong khi ko có chức năng search list => vô dụng. Thà kiếm dc phim hay rồi down ngay cho rồi còn hơn add cả đống đâm ra lười down chả biết down cái nào trc
 
Salt. Hành động dồn dập rất là hấp dẫn, mỗi tội có vẻ loằng ngoằng quá nhỉ.

[spoil]Theo mình hiểu thì Chenkov là điệp viên đc Orlov đào tạo từ bé, sau đó mới thả vào Mỹ với vỏ bọc Evelyn Salt, rồi lớn lên gia nhập CIA, chờ đến ngày X để hành động. Tức là từ đầu Salt đã là người của Orlov, sau đó quay sang phản bội. Vậy Salt quyết định quay mặt với tổ chức từ khi nào? Ko thể là lúc chồng cô bị giết, vì trước đó cô đã giả vờ ám sát tổng thống Nga, hành động này có lẽ để tiếp cận đc Orlov và bảo toàn tính mạng cho chồng. Mà cả phim thấy chị Salt cũng ko giết bất cứ mạng người Mỹ nào. Và việc tổng thống Mỹ định sử dụng tên lửa hạt nhân gì đó là thế nào? Định gây chiến với ai? Việc ám sát tổng thống Nga có vai trò gì? Đơn giản là để đánh lạc hướng hay để kích động chiến tranh? Nếu kích động chiến tranh thì Nga phải là thằng mở bát chứ (mà cũng chẳng thấy có đàm phán nói chuyện gì luôn)?[/spoil]
 
Chỉnh sửa cuối:
Salt. Hành động dồn dập rất là hấp dẫn, mỗi tội có vẻ loằng ngoằng quá nhỉ.

[spoil]The mình hiểu thì Chenkov là điệp viên đc Orlov đào tạo từ bé, sau đó mới thả vào Mỹ với vỏ bọc Evelyn Salt, rồi lớn lên gia nhập CIA, chờ đến ngày X để hành động. Tức là từ đầu Salt đã là người của Orlov, sau đó quay sang phản bội. Vậy Salt quyết định quay mặt với tổ chức từ khi nào? Ko thể là lúc chồng cô bị giết, vì trước đó cô đã giả vờ ám sát tổng thống Nga, hành động này có lẽ để tiếp cận đc Orlov và bảo toàn tính mạng cho chồng. Mà cả phim thấy chị Salt cũng ko giết bất cứ mạng người Mỹ nào. Và việc tổng thống Mỹ định sử dụng tên lửa hạt nhân gì đó là thế nào? Định gây chiến với ai? Việc ám sát tổng thống Nga có vai trò gì? Đơn giản là để đánh lạc hướng hay để kích động chiến tranh? Nếu kích động chiến tranh thì Nga phải là thằng mở bát chứ (mà cũng chẳng thấy có đàm phán nói chuyện gì luôn)?[/spoil]

sao mình nghe đám bạn chửi phim này lắm :-s
nhất là chúng nó chửi nhân vật nữ xấu òm :|
 
Vừa xem
Hubble . giọng đọc trong phim này của Leonardo.
Khá truyền cảm. Nhưng nội dung của phim bình thường quá nếu so với các phim khoa học mình từng xem. đc cái hình ảnh đẹp, chắc tối ưu cho IMAX 3D :|

Insomnia
Phim hình sự hay , nhịp phim ko dồn dập nhưu các phim của Nolan sau này nhưng góc quay, cách tiếp cận nhân vật thì ko lẫn đi đâu được :D
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top