Quá khứ chỉ là quá khứ!!!

  • Thread starter Thread starter lu-xu-bu
  • Ngày gửi Ngày gửi
trường hợp này thì chắc ko phải kiếm lý do, mà là tìm sự cảm thông.

chúc cậu vững bền.
 
đù má sao mà giống cái lúc con vẹo kia nó nói chia tay mình thế =.=

Chuyện của anh sao rồi, ko theo dõi giờ cái topic đó chìm đâu mất rồi :|
 
tớ nghĩ cái này là đứa con gái muốn test hay muốn chia tay thôi.
ngày trước con bé cũng từng nói với mình như thế -> trả lời nó vì em cũng không phải người đâu tiên của anh nên anh không có quyền đòi hỏi quá khứ của em -> giờ bt vẫn ngon lành :))
 
mình ko cần bít quá khứ hay tương lai ntn,miễn là hiện tại bên nhau thấy vui là đc rùi:)
 
con gái lúc nào chả nói câu đó , quen rồi hay cua ko dính cũng có 1 chiêu

a hãy tìm 1 người con gái tốt hơn em
rồi %$%&% làm bạn nhé

=))
 
/\ nói chuẩn :))
đã là con trai trong thời đại này còn tính toán chuyện này nọ thì bạn chỉ có thể làm tình với bàn tay phải của bạn thôi
 
Box tâm sự có vài thành phần không biết đâu ra hay phát biểu linh tinh. Bạn để ý chi cho cực.
 
mình hiểu tâm trạng bạn , từng bị rồi .

Phải chi đừng nói ra , không cần biết test hay gì , nhưng với mình thì nghe xong chỉ thêm yêu em nó , khổ thế đấy cậu à .
 
chắc e ý cũng có tình cảm với bạn nên mới nói thế, e ý cũng chỉ muốn tốt cho cậu, nếu cậu yêu e ý thật lòng thì đừng bỏ cuộc trước sau gì e cũng chấp nhận thôi. Còn nếu sợ e ý ko thật lòng hay chỉ nói thế, hay sau này hối hận thì thôi bỏ cuộc luôn từ bây h đi :-"
 
mình ko cần bít quá khứ hay tương lai ntn,miễn là hiện tại bên nhau thấy vui là đc rùi:)

câu này chỉ nói được lúc này là giỏi...khẳng định thì để tương lai sẽ biết
 
thế là thêm 1 chiến sĩ dứt áo ra đi với hội tự kỉ bên box 50
chúc mừng :-bd
 
mình hiểu tâm trạng bạn , từng bị rồi .

Phải chi đừng nói ra , không cần biết test hay gì , nhưng với mình thì nghe xong chỉ thêm yêu em nó , khổ thế đấy cậu à .
mình cũng như bác,càng ngày càng yêu em nó hơn:)


chắc e ý cũng có tình cảm với bạn nên mới nói thế, e ý cũng chỉ muốn tốt cho cậu, nếu cậu yêu e ý thật lòng thì đừng bỏ cuộc trước sau gì e cũng chấp nhận thôi. Còn nếu sợ e ý ko thật lòng hay chỉ nói thế, hay sau này hối hận thì thôi bỏ cuộc luôn từ bây h đi :-"
mình nghĩ sau này có ra sau thì cũng sẽ ko hối hận đâu bác àh:) yêu là yêu con người của em ấy chứ ko phải vì quá khứ của em:)

câu này chỉ nói được lúc này là giỏi...khẳng định thì để tương lai sẽ biết
sống nay chết mai,ai biết đc sau này ra sao vì thế cứ vui vẻ ngày nào thì hay ngày đó:)

thế là thêm 1 chiến sĩ dứt áo ra đi với hội tự kỉ bên box 50
chúc mừng :-bd
mình chỉ mún vào tâm sự vs ae trong hội để ae biết có ng lun lắng nghe và lun chia sẽ vs ae:)
P/S:chúc bác mau quên đc con gái đó và sẽ có đc người mới:)
 
với tâm lý này,bây giờ của chủ topic thì chỉ cần em ý ko nghe dt, ko reply tn hoặc giả bơ đôi lần là sẽ xoắn tít cả lên
rồi lại có thêm topic ở box 34....
cái gì quá cũng ko tốt đâu ợ
quậy quá cũng ko tốt,mà hiền quá cũng ko tốt
mỗi thứ 1 chút mới mà đáng quý
 
^ tớ vừa hiền vừa phá mà sao ko ai để ý :((
 
nó k yêu bạn đâu, ló lý do lý trấu để chia tay sớm đấy
 
với tâm lý này,bây giờ của chủ topic thì chỉ cần em ý ko nghe dt, ko reply tn hoặc giả bơ đôi lần là sẽ xoắn tít cả lên
rồi lại có thêm topic ở box 34....
cái gì quá cũng ko tốt đâu ợ
quậy quá cũng ko tốt,mà hiền quá cũng ko tốt
mỗi thứ 1 chút mới mà đáng quý
mình chả bao h gọi đt,chỉ nt thôi mà chưa bao h thấy ko tl lại cả:|
dù yêu nhau nhưng 2 ng vẫn có sự tự do riêng của nhau nên mình chả bao h can thiệp quá sâu vào chuyện riêng của em ý và em ý cũng vậy:)
mình ko quá hiền mà còn ngược lại ;))

^ tớ vừa hiền vừa phá mà sao ko ai để ý :((

cố lên bác,rùi sẽ có 1 người thật sự hĩu bác thôi mà:)
nó k yêu bạn đâu, ló lý do lý trấu để chia tay sớm đấy

em ấy rất iu mình,chỉ tại em ấy hay sn vớ vẩn nên mới thế:)
bây h tụi mình đã trở lại bt rùi thậm chí còn hơn lúc trước:)
 
mình nghĩ sau này có ra sau thì cũng sẽ ko hối hận đâu bác àh yêu là yêu con người của em ấy chứ ko phải vì quá khứ của em

vậy thì còn ngần ngại gì nữa, cậu xác định thế là ko hối hận rồi thì còn lo gì nữa :)), với lại tớ đọc cũng thấy là cậu chắc chắn là 2 người yêu nhau rồi thì còn do dự gì :))

cái lúc cậu do dự chính là lúc tình cảm của 2 người sứt mẻ

có thể e ấy cũng sợ sau này 2 người ko thể tiếp tục dc vì cái lý do ko còn nữa, e ý còn do dự bản thân, sợ sau này hối hận.

H cái chính là làm cho e ý yên tâm, quên đi chuyện kia, ko lo sợ gì nữa, yêu thì cứ yêu thôi, chuyện gì phải đến sẽ đến :)). Ở đây tớ ko nói là ko lo nghĩ cho tương lai nhé :)), chỉ là đừng có lo nghĩ quá xa thôi.
 
Back
Top