Hội Những Người Cô Đơn >:D<

  • Thread starter Thread starter dhl012
  • Ngày gửi Ngày gửi

=) Thằng bạn mình nó có ny rồi nó vẫn còn quay tay bạn à =)

Bệnh hơn nữa là cảm hứng của nó không phải là ny nó X_x

cháu X_X


thiệt là bệnh :'>
 
mình là mem mới, mình cũng cô đơn, mình vào đây chơi có đc ko các bạn
 
Đang bàn gì trông vui quá vậy? :">
 
Cũng quen nhiều ,cũng có đèn xanh nhưng mà ko thể quên người xưa nên vẫn cô đơn .
Cho mình vào hội với ,đến khi người ấy quay về thì mới thôi .
P/S : Chết rồi
 
lính mới đây,cho tham gia nhé:
tên: lớp phó 2
giới tính :nam
sở thích+các vấn đề linh tinh xem tai trang cá nhân
có gì anh em giúp đỡ nhé,đừng chặt chém quăng tạ cả tội nghiệp

---------- Post added at 15:42 ---------- Previous post was at 15:41 ----------

lính mới đây,cho tham gia nhé:
tên: lớp phó 2
giới tính :nam
sở thích+các vấn đề linh tinh xem tai trang cá nhân
có gì anh em giúp đỡ nhé,đừng chặt chém quăng tạ cả tội nghiệp:):):):):)
 
Ở đây ít tạ lắm, chỉ có tình hữu là luôn hân hoan chào đón :)
 
cám ơn anh em nhìu nhìu,à mod có giữ ko?
 
mà ở đấy mình post bài nội dung thế nào ạ
 
lâu lắm rồi nhỉ
ta lại mò vào box này
đau khổ quá đi :((
 
Chúc mừng cháu về với cuộc sống đích thực :>

Về BH nghỉ lễ, ở nhà riết cũng chán, cháu nào cafe không :>
 
thế ko tập tạ lấy đau ra sức để quăng tạ hả ;))
 
THẾ có bao giờ người ta ko quăng tạ mà chỉ quăng lựu đạn ko à

---------- Post added at 20:26 ---------- Previous post was at 19:11 ----------

trong những ngày cô đơn các anh em làm gì?
Em tốn 50% thời gian cho ngủ,30% cho ngồi net,chơi game,ngồi ở sân bóng dự bị+đá bóng,20% cho tất cả những gì còn lại,thật ngớ ngẩn
 
thế ko tập tạ lấy đau ra sức để quăng tạ hả ;))

mua máy quăng tạ, cần gì tốn sức :-" chỉ tần tập nhấn nút thôi
 
Tâm sự không biết kể cùng ai...............................
 
Back
Top