Mới kết thúc em FFXIII sau hơm 1 năm ngẩn ngơ nhìn mọi người chơi. Lúc đầu vô game bị choáng lắm, đồ hoạ âm thanh cứ gọi là đỉnh. Thấy cũng cool cool nên cứ trách tụi reviewer đánh giá khắt khe... Nhưng chơi đến chương 10-11-12 mới ngớ ra game sắp hết mà chả đọng cái gì là cuốn hút với độ sâu đậm cả...
Đầu tiên là cốt truyện, dòng FF cho dù gameplay có củ chuối thì mình vẫn chơi, miễn cốt truyện hay. Thế mà cái cốt truyện ở đây nó dở dở ương ương sao đó, chẳng có cái gì gọi là sâu ắc lắng đọng hay bất ngờ lôi cuốn, y như xem 1 anime bình thường với đám nhân vật kêu la thể hiện cảm xúc um xùm mà cứ như xem kịch, trơ mặt ra khi tụi nó khóc hay cười đùa. Còn bối cảnh, do chỉ tập trung các anh chị nhân vật chính xinh đẹp nên chẳng có nhân vật phụ nào ra hồn để support cho cốt truyện. Lịch sử của world cũng hay đó, nhưng o biết khai thác nên chả có cái gì gọi là ra trò. Tối ngày cứ kêu L'cie rồi LG, CD lộn xì ngầu. Thảm nhất là khúc cuối, hồi nhớ FFIX, X, XII, chơi đến khúc cuối mà cứ gọi là tâm trạng lắm, chơi xong là bần thần cả ngày bị cốt truyện nó ám ảnh. Còn 'Cái này', trên đời trời đất chưa thấy thằng boss nào nhiều chuyện từ đầu trãn đến cuối trận, giết nó cũng chả vui. Chơi xong tắt mà có cảm giác xem xong 1 phim rẻ tiền mà hoành tráng, cảm xúc buồn cười lắm.
Cách chơi thì.... o bàn, riết thấy dòng game này làm cho gamer trở nên ngu hơn. Đáng ra cái hướng dẫn của game này chỉ cần vài đòng thế này: Các em gamer khờ khờ dại dại của SE ơi, SE chỉ nè, chẳng cần động nảo nhiều, sắp xếp chiến thật từ đầu rồi dùng cho từ đầu game tới cuối game nhen, đánh phép, phục hời, chơi thuộc tính hay baỏ vệ nhớ bấm L1 để đổi nhen, bấm nhanh, xem tụi 3 nhân vật ẹo mông là đổi job rồi đó. Công việc còn lại của mấy tình yêu là cho nhận vật chạy 1 đường từ đầu đến cuối nhen, nhớ chơi trò hù mấy quái đ6ẻ giành quyền chủ động nhen, vui lắm. Vô trận cứ thế mà làm, bấm nút xong tụi nó đánh bùm chéo cho xem. Mấy tình yêu bảo không tự do à, từ từ, đợi tới gần cuối game quăng tụi em vô cái thung lũng rộng để chạy lăng quăng cho đỡ tự kỹ, mấy em bảo o nói chuyện được với ai buồn à? khó tính thế, anh cho mấy cục đá để vừa làm nhiệm vụ với tương tác nè, nhớ kiếm mấy cục đá nói chuyện nha, còn người hả, tụi nó lơ tụi em đó, đừng phí công mà đi gợi chuyện làm quen nha...
Âm nhạc, hay, ngoài cái bài My hand thì thấy nó ... sao đó, ngày trước nhạc của dòng FF nổi tiếng là độc bản, chúng là dành cho fan và là của lạ với người ngoài, ca sỹ góp mặt có thể không lừng danh nhưng họ đã để hồn vào ca khúc để rồi bất hủ. Còn Leona...Cô này báo đài um xùm rồi, cảm giác bài của cô nặng tính kinh doanh và là nước bài của SE để thu hút quảng cáo. Có cũng được, o có cũng chẳng sao.
Túm lại là FFXIII là 1 tác phẩm tệ hại, 1 đứa em xinh đẹp nhưng ngu ngốc khi so với đàn anh của nó. Cảm giác thất vọng quá, cay đắng quá cho 1 dòng game bị bòn rút để thu lợi nhuận. Nghe tin phần 2 của nó sắp ra mà cứ thở dài.
Cuối cùng, hy vọng chờ đợi được đền đáp = 1 củ chuối, xin lỗi cho những ai thích game này, riêng mình quả thật là 1 thảm hoạ.
Do đó, FFXIII là game FF dở nhất đối với mình trong thời điểm này :(.