Vấn đề của mình là như thế này:
mình với bạn A quen nhau đã gần 4 năm.A , ngoan, học giỏi.Cách đây 3 tháng mình bắt đầu cưa cẩm A. Khi mình ngỏ lời muốn làm người yêu Athì A cũng đồng ý. hai đứa khá tâm đầu ý hợp, ngồi trong lớp cứ nói chuyện và nắm tay nhau suôt.nhưng gần đây,khi mình nói muốn hôn A, A tìm rất nhiều cách để từ chối như: sợ bị người khác nhìn thấy, ở nhà có việc phải về gấp ...etc.rồi một hôm, A hẹn mình đến một chỗ ít người qua lại , ý muốn hôn mình nhưng lại không đến
. mình đã hẹn A rất nhiều lần như vậy nhưng A luôn bơ mình, không thèm đến chỗ hẹn. Và hiện tại tuy A vẫn ngồi cạnh mình nhưng 2 đứa không còn thân thiết như trước nữa, không nắm tay hay nói chuyện gì mà cứ theo kiểu việc ai nấy làm.
Các cao nhân cho mình ý kiến về việc này được không?
mình với bạn A quen nhau đã gần 4 năm.A , ngoan, học giỏi.Cách đây 3 tháng mình bắt đầu cưa cẩm A. Khi mình ngỏ lời muốn làm người yêu Athì A cũng đồng ý. hai đứa khá tâm đầu ý hợp, ngồi trong lớp cứ nói chuyện và nắm tay nhau suôt.nhưng gần đây,khi mình nói muốn hôn A, A tìm rất nhiều cách để từ chối như: sợ bị người khác nhìn thấy, ở nhà có việc phải về gấp ...etc.rồi một hôm, A hẹn mình đến một chỗ ít người qua lại , ý muốn hôn mình nhưng lại không đến
. mình đã hẹn A rất nhiều lần như vậy nhưng A luôn bơ mình, không thèm đến chỗ hẹn. Và hiện tại tuy A vẫn ngồi cạnh mình nhưng 2 đứa không còn thân thiết như trước nữa, không nắm tay hay nói chuyện gì mà cứ theo kiểu việc ai nấy làm.Các cao nhân cho mình ý kiến về việc này được không?

, chả lãng mạn tẹo nào
, gái nó thích lãng mạn mà chả tâm lý gì





đọc chả hiểu gì