mình phải làm gì ?

whatever!

Youtube Master Race
Tham gia ngày
16/5/11
Bài viết
0
Reaction score
0
Vấn đề của mình là như thế này:
mình với bạn A quen nhau đã gần 4 năm.A , ngoan, học giỏi.Cách đây 3 tháng mình bắt đầu cưa cẩm A. Khi mình ngỏ lời muốn làm người yêu Athì A cũng đồng ý. hai đứa khá tâm đầu ý hợp, ngồi trong lớp cứ nói chuyện và nắm tay nhau suôt.nhưng gần đây,khi mình nói muốn hôn A, A tìm rất nhiều cách để từ chối như: sợ bị người khác nhìn thấy, ở nhà có việc phải về gấp ...etc.rồi một hôm, A hẹn mình đến một chỗ ít người qua lại , ý muốn hôn mình nhưng lại không đến:((. mình đã hẹn A rất nhiều lần như vậy nhưng A luôn bơ mình, không thèm đến chỗ hẹn. Và hiện tại tuy A vẫn ngồi cạnh mình nhưng 2 đứa không còn thân thiết như trước nữa, không nắm tay hay nói chuyện gì mà cứ theo kiểu việc ai nấy làm.
Các cao nhân cho mình ý kiến về việc này được không?
 
Không cho hôn thì thôi cứ từ từ tìm cơ hội thích hợp chứ. Mà hôn thì đừng có nói trước.
 

thích làm gì thì làm ~
đừng có hỏi ~ >:)
 
Hôn mà còn xin phép :-ss, chả lãng mạn tẹo nào:|, gái nó thích lãng mạn mà chả tâm lý gì
Quá thiếu kn, chia tay đi bạn;))
 
đè ra phịch cho nó vuông, hôn làm giề người ta dị nghị =)
 
nó o chịu vì hôn trẻ con quá , giống con nít đấy , bạn A muốn cái cao hơn cơ , như xếp hình etc...này nọ :-* , bạn chẳng tâm lí tẹo gì cả .

151081_10150314273255024_239368225023_15776726_5539154_n.jpg


Thoải mái đê :-* :-*
 
xếp hình là sao? Là mua bộ xếp hình về chơi xong tìm thời cơ hôn phát àh anh?
 
^: chính xác :-bd
 
Giờ cứ bắt đầu lại từ đầu rồi hôn luôn, xin với chả phép chả đc gì đc cái nâng cao manashield.
 
Cậu chủ topic này làm nhớ lại cái thời hôn người yêu lần đầu ghê. Nghĩ nát cả óc ko biết làm sao đc hun, thế là 1 hồi nói đại cái câu mà hồi cấp 2, 3 hay ngồi trong lớp chọc lũ bạn gái " song song nhất cẩu, đc ko e ". Ai dè người yêu mình ko biết ( hoặc giả ko biết ) thế là từ đó dc hun thoải mái luôn :))
 
cái trò nói lái đó hình như ai cũng biết mà sao lại có con nhỏ bị lừa nhỉ :-"
mình thì tỏ tình xong đưa tay qua ôm eo rồi kéo vô rồi ... luôn,khỏi nói gì nhiều ;))
 
Cậu chủ topic này làm nhớ lại cái thời hôn người yêu lần đầu ghê. Nghĩ nát cả óc ko biết làm sao đc hun, thế là 1 hồi nói đại cái câu mà hồi cấp 2, 3 hay ngồi trong lớp chọc lũ bạn gái " song song nhất cẩu, đc ko e ". Ai dè người yêu mình ko biết ( hoặc giả ko biết ) thế là từ đó dc hun thoải mái luôn :))

Câu này nghĩa là gì bác.... o_O lái đi lái lại vẫn chưa ra đáp án o_O

Cái thớt này làm mình nhớ ~ nụ hôn ngày xưa với ~ em ex, hầy, đi ra thôi :-<

Còn lời khuyên cho chủ thớt là làm tới luôn đeiiii \m/
 
Mới được hôn và được hôn lại vào ngày hôm qua =p~
Cứ tới đi chủ thớt.
 
tới đi bạn,hôn thì đừng có nói ra \m/
 
cái trò nói lái đó hình như ai cũng biết mà sao lại có con nhỏ bị lừa nhỉ :-"
mình thì tỏ tình xong đưa tay qua ôm eo rồi kéo vô rồi ... luôn,khỏi nói gì nhiều ;))



tui cũng ko biết câu song song nhất cẩu này 8-} đọc chả hiểu gì
 
Song song nhất cẩu = hai một cún
Nhớ hồi cấp 1 quá =))
 
thì ra nghĩa nó là thế :)) .........................................
 
liều thì ăn nhiều, chủ thớt cứ thế mà cố gắng, bây giờ nó nhạt nhạt rồi mà cậu quất đc 1 phát hôn bất thình lình thì coi chừng lại bình thường như xưa đấy (thế coi chừng lại khổ)
 
Back
Top