Héo Tàn
Mr & Ms Pac-Man
- 20/5/11
- 103
- 74
Mình biết ngày xưa ông bà ta có câu "Trời sinh voi trời sinh cỏ". Dù có khó khăn đến đâu thì cũng có thể vượt qua. Nhưng ngày nay không chỉ trời sinh voi mà đám voi được sinh ra cũng đã quá tải rồi. Túm lại là ngày nay việc con người bỏ mặc nhau sống chết mặc bay là chuyện bình thường ở huyện. Mình thì nằm trong số những người bị xã hội bỏ lại. Và mình cũng sắp đến lúc bỏ lại xã hội rồi. Mình có một người yêu. Cô ấy rất yêu mình và mình cũng thế. Nhưng mình không thể tiếp tục yêu cô ấy được nữa vì mình muốn cô ấy có một cuộc sống tốt hơn. Không phải suy nghĩ về mình nữa. Để mình có thể nhẹ lòng mà đi. Mình cũng đã nói với cô ấy là đừng yêu mình nữa nhưng cô ấy không nghe. Mình đã cố tỏ ra lạnh nhạt và ruồng bỏ cô ấy nhưng vẫn không có kết quả. Bây giờ mình phải làm gì để cô ấy hết yêu mình đây ? Làm gì để cô ấy có thể quên mình đi mà ít đau đớn nhất ?
---------- Post added at 02:55 ---------- Previous post was at 02:53 ----------
Mong là mod đừng vì thấy tên topic mình giống bạn kia mà ban nick mình nhé. Mình vừa vào đọc thấy tên topic, thấy đúng quá nên lấy làm tên topic luôn. Mod thông cảm cho mình nhé.
---------- Post added at 02:55 ---------- Previous post was at 02:53 ----------
Mong là mod đừng vì thấy tên topic mình giống bạn kia mà ban nick mình nhé. Mình vừa vào đọc thấy tên topic, thấy đúng quá nên lấy làm tên topic luôn. Mod thông cảm cho mình nhé.



...
..