Tui_la_ai?
Sonic the Hedgehog
- 25/1/05
- 4,619
- 794
Tui cũng không rõ từ xếp hình là gì ?Tối khuya khi thằng con nó ngủ rồi vợ tui cứ kêu "dậy, xếp hình !" và sau đó là những giây phút cực kỳ mệt mỏi. Tại sao lại gọi là xếp hình nhỉ ?
![]()
[spoil]
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Tui cũng không rõ từ xếp hình là gì ?Tối khuya khi thằng con nó ngủ rồi vợ tui cứ kêu "dậy, xếp hình !" và sau đó là những giây phút cực kỳ mệt mỏi. Tại sao lại gọi là xếp hình nhỉ ?
![]()
Cũng có lí, nhỡ nó đưa mình tiền chữa bệnh thì sao- Anh bị bệnh lậu , không tiếp tục với em được.......

Cũng có lí, nhỡ nó đưa mình tiền chữa bệnh thì sao![]()
........
các bạn à h nó gặp mình và nói kiểu là h chia tay ảnh hưởng đến nó, rồi nó buồn gì đó sợ thi ko nổi rồi đòi nghỉ ko thi nữa blah blah ... Có phải nó đang cố gắng ép mình ko???
..............
Chắc ông chưa yêu lần nào, tình yêu nó mạnh lắm ông ơi, ko thể vì vậy mà bỏ đâu. Còn chuyện của chủ thớt là phải bỏ thôi- Nó chạy không kịp chứ đó mà đưa tiền chữa bệnh........

Chắc ông chưa yêu lần nào, tình yêu nó mạnh lắm ông ơi, ko thể vì vậy mà bỏ đâu.
......... Tui mới nói ho lao thôi mà chỉ một ngày đã có kết quả
.....Tiện thể cho mình hỏi luôn. Mình khảo sát tụi con gái trong lớp, đa số là mấy con có bồ rồi, tụi nó đều nói đi chơi với thằng con trai khác là chuyện bình thường, chả có gì to tát cả. Mà mình nghĩ sau này nếu có bồ mà con bồ của mình nó vẫn nghĩ đi chơi với thằng khác thoải mái như hồi chưa có bồ là chuyện cũng bình thường thì sao :(, có chấp nhận dc ko nhỉ![]()
...Đi chơi theo kiểu nào???
Chứ còn đi chơi kiểu bạn bè thân, ngồi cà phê cà pháo là chuyện bình thường thôi! Đặt ngược vấn đề lại với ông, chẳng lẽ ông không có bạn thân là con gái!!! Bạn bè là bạn bè, người yêu là người yêu, 2 cái này tránh nhập nhằng, ông yêu người ta mà đòi quản kiểu sở hữu như thế thì để dành tiền mua con búp bê về chơi đỡ phải nghĩ!

@Aida: ko biết ai nói cậu đạo đức giả chứ tớ đang nghĩ cậu nói đúng. Ít ra tớ cũng đã từng "thương" nó ko lẽ đùng 1 cái là mất hết tất cả đc... Cũng còn vương vấn, mắc dù trong lòng còn tức lắm...
@all Mọi chuyện cũng tạm ổn rồi mình quyết định là quen nó thêm 1 thời gian nhưng ko phải kiểu quan tâm nó từng chút một như lúc trước nữa, cứ để nó thoải mái. Qua kì thi đại học xong thì mình sẽ xem lại quảng đường từ ngày HÔM NAY đến đó xem ra sao và quyết định tương lai tiếp tục. Mình thành thật cảm ơn mọi người đã dành lời khuyên cho mình từ lúc mình lập 2pic tới h, ít nhiều cũng làm mình cảm thấy thoải mái khi dám chia sẻ cái cục lửa trong đầu.
@Casano: Anh cứ hiểu là bọn em đi 30 người,19 nam và 11 nữ. 2 Phòng Nam có 3 giường mỗi phòng ~9 đứa NAM, và 2 phòng nữ mỗi phòng có khoảng 6 đứa nữ. Phòng bạn gái em có 5 đứa con gái ở chung, khoảng 1 giờ thì 2 con bạn trong phòng bạn gái em rủ 2 thằng bạn trai qua ngủ chung, 2 thằng bạn trai đó dắt thêm 1 thằng bạn nữa là 3 đứa qua phòng bạn gái em ngủ, thế là lúc đó trong phòng có tổng cộng 7 người 3 đứa con trai và 4 đứa con gái ( gồng bạn gái em, 2 con nhỏ có bạn trai và 1 con bé khác). Lúc em qua là lúc 3h mở cửa thì thấy bọn nó đang ngủ say như chết, lúc sau hỏi mới biết là tụi nó ngủ từ lúc 1h rồi. Khoảng 6h30 tụi nó mới dậy...



khều làm gì nữa hả huynh bọn nó ngủ từ 1h và 3h em mới đến... Và nó phải tự biết là ngủ với trai như thế là ko phải chứ ?À rồi mình hiểu rồi , theo tình hình đó thì mình hiểu có thể như thế này :
- Người yêu bạn nằm giữa 2 thằng , chắc kế 1 thằng ko có người yêu + 1 thằng nằm kế người yêu nó ( con nhỏ muốn dẫn qua để tranh thủ tò te tí ) , mà đáng lẽ ng yêu bạn phải biết điều chứ , mà sao lúc đó bạn ko khều chân ng yêu rồi dẫn nó đi chỗ khác ngủ![]()
Việc này thì dù có đi cũng phải ý tứ. 1 là nói cho gf bạn biết trước đi với ai, 2 là giấu dẹm luôn cấm để cho nó biết. Bởi nó biết thì nhiều khi lại hiểu lầm này nọ mất công nữa.Cà phê cà pháo thì đương nhiên ok rồi, sau này đi làm cũng phải vô đây gặp đối tác chứ. Ý mình là đi chơi kiểu như coi phim, đi vòng vòng khắp thành phố ngắm cảnh, đi mấy khu giải trí hay hội chợ, hội hoa này nọ(đều đi riêng 2 đứa chứ ko phải đi vói nhóm bạn nhé)... Có con còn sẵn sàng đi với thằng bạn thân vào bar để trò chuyện uống rượu(nhấp thôi chứ ko phải uống say) với đám bạn của thằng đó, kiểu như là giúp nó có cái mác là tao đi với girl xinh ấy, trong khi 2 đứa chỉ là bạn thân và con kia ko hề wen mấy đứa bạn thằng này![]()
. Thế là đủ hiểu rồi nhé, Gf mình biết mình bày trò này để trêu nó mà nó vẫn sợ, tin tưởng kiểu gì thì yêu nhau vẫn có cái máu ghen đi kèm.

Cà phê cà pháo thì đương nhiên ok rồi, sau này đi làm cũng phải vô đây gặp đối tác chứ. Ý mình là đi chơi kiểu như coi phim, đi vòng vòng khắp thành phố ngắm cảnh, đi mấy khu giải trí hay hội chợ, hội hoa này nọ(đều đi riêng 2 đứa chứ ko phải đi vói nhóm bạn nhé)... Có con còn sẵn sàng đi với thằng bạn thân vào bar để trò chuyện uống rượu(nhấp thôi chứ ko phải uống say) với đám bạn của thằng đó, kiểu như là giúp nó có cái mác là tao đi với girl xinh ấy, trong khi 2 đứa chỉ là bạn thân và con kia ko hề wen mấy đứa bạn thằng này![]()
Nhưng bác trên nói cũng đúng, chắc bọn nó mạnh mồm vậy thôi, chứ có ny mà đi chơi riêng với trai khác á ? Cho xin
chỉ với thế này thôi mà đã chịu ko nổi rồi à
tập dần cho mình cách suy nghĩ thoáng hơn đi ko sau này còn nhiều tình huống chả đáng gì mà đổ vỡ đấy
lần này con bé chủ động xin lỗi chứ lần sau kiểu tương tự thì chắc nó chủ động chia tay luôn đấy![]()

