Làm gì khi bạn gái cứ bàn chuyện tương lai.

Im Lặng là vàng ;)) ...............
 
theo tâm lý học mấy cô gái dạng này hay mơ mộng và bay bổng, cứ nói đi rồi chắc gì đã là vợ chồng của nhau .

i lai kịt :)
vẽ vời chuyện tương lai,chắc gì đến đc vs nhau
khoảng 2 tháng nữa bác 2pic sẽ chia tay :(
mềnh cũng tính với người yêu cưới hỏi um xùm , vẽ ra bao ước mơ , thế rồi tháng sau chia tay

vote chia tay đi , con gái tính như vậy thì nguy hiểm lắm

đang tính thấy anh nào có tương lai nhảy đi thì lúc đó đừng khóc

sao thầy giống e vl:(
 
Chỉnh sửa cuối:
- Nếu bác nào làm xong và nghe nói : "Em muốn có con với anh, em không uống thuốc đâu" ... thì mấy bác sẽ thế nào :'> ......... Cũng như lão Thích nói, 1 lần là chạy xaaaaaaaaaa X_X ...........
 
^phải nghĩ xem,tại sao nó nói câu đó :-?
ko chừng đổ vỏ nhé \:d/
 
Cảm ơn các bạn đã góp ý cho mình. Sau khi đọc hết thì chắc mình sẽ chọn giải pháp giả lơ hay đánh trống lãng, cứ tới đâu hay tới đó vậy. Mỗi lần nói chuyện này là cô ấy nghiêm túc lắm, cô ấy nói là đã trải qua một lần đổ vỡ, và không muốn phải lặp lại điều đó nữa, còn nói là chỉ mong người hiện tại sẽ là người cuối cùng, haizz, cho nên nếu mình nói theo rồi sau này lỡ mình hết yêu cô ấy trước, chia tay trước thì chắc cô ấy sẽ đau khổ lắm.
Nhiều lúc thấy quen con gái cùng tuổi cũng khổ nhỉ, con gái thì họ muốn yên bề gia thất sớm, còn con trai thì lúc nào cũng muốn chăm lo sự nghiệp ổn định rồi mới tính tới chuyện cưới, mà khi ổn định thì con người ta già mất rồi, bởi thế nên áp lực càng lớn, haizzz.
 
Đã là thằng đàn ông thì phải giàu trước rồi mới gái gú sau... có thế thôi \m/
 
Trong lúc bạn đang ngồi múa phím ở đây thì gấu bạn đang vui sướng chuẩn bị báo tin :"2 vạch rồi cưng ơi"
Định khuyên Xếp hình + chia tay nhưng e ko kịp nữa rồi
look_down.gif
 
Bạn gái bàn tới thì mình bàn lùi, 1 hồi nó cũng trung hòa lẫn nhau à
surrender.gif
 
Cô ấy thì có vẻ rất tin tưởng mình, cứ như là trao trọn cuộc đời cho mình luôn ấy
Bạn có đc first blood k mà chắc ăn thế
 
tớ cũng FB mà tháng sau chia tay (:| chắc gì FB đã trao trọn đời cho nhau. FB chỉ là khái niệm của bọn trẻ con, nhưng thằng già cổ hũ thôi!
 
Bạn có đc first blood k mà chắc ăn thế

Hì, đâu phải đc cái đó thì mới đc gọi là trao trọn cuộc đời. Thằng bồ trước của cô ấy cũng đc FB mà cuối cùng cũng chia tay đấy thôi :D.
Mà về vụ ấy thì mình chỉ mới đi tới Y thôi, mặc dù muốn tới Z thì cũng không thành vấn đề, nên chắc ko sợ bị báo 2 vạch gì đâu ^^.
 
Hì, đâu phải đc cái đó thì mới đc gọi là trao trọn cuộc đời. Thằng bồ trước của cô ấy cũng đc FB mà cuối cùng cũng chia tay đấy thôi :D.
Mà về vụ ấy thì mình chỉ mới đi tới Y thôi, mặc dù muốn tới Z thì cũng không thành vấn đề, nên chắc ko sợ bị báo 2 vạch gì đâu ^^.

Bạn giữ tt để lấy vợ đấy ah ,ko ra thì tức khí chết luôn đó
rofl.gif
 
Bạn gái bàn tới thì mình bàn lùi, 1 hồi nó cũng trung hòa lẫn nhau à
surrender.gif

=))

bạn gái ta cũng hay bàn chuyện này lắm, mà nhiều lúc thấy không đủ tự tin nên không nói, ta cũng khuyên là mi đừng nên nói. Vì sau này có chuyện gì thì sẽ có cớ nói là "tại sao lúc trước anh nói thế này thế kia, thề non hẹn biển mà giờ đây chia tay, đồ sở khanh, đồ đểu giả, đồ .... đồ.... . Uống công lúc trước tôi tin tưởng anh. Người ta nói đúng, chẳng có cái gì là mãi mãi,đúng là chỉ có tôi ngu mới tin tưởng anh..... "

Lúc đó thì vừa đau vừa tức hơn bị thiến :(, mà tức mà làm được gì đã đỡ, còn đằng này nín thin luôn để mặc nó chửi mà không chửi lại được 1 câu vì đã lỡ há miệng mắc quai rồi, có hối hối cũng không kịp :(

Mà lỡ mà bàn lùi là nó lại có cớ nói tiếp : "Anh không yêu tôi hay sao mà mỗi lần tôi nói là cứ bàn lùi vậy" rồi tỏ ý giận dỗi lung tung. Ta thì ta bị hoài rồi, cãi nhau cũng đòi chia tay, ta bơ vài bữa rồi cũng năn nỉ làm lành. Con gái nhiều đứa tình tình cũng trẻ con lắm, hay mơ mộng này kia, mà toàn bàn chuyện trên trời dưới đất, không thực tế, nhiều khi tính nó là vậy rồi, có đánh chết cũng không đổi được.

Ta giờ là ta nản rồi, dù không gặp nhau đôi khi cũng thấy buồn bực và bức rứt trong người. Nhưng nói thật, có bồ kiểu đó nó cứ thích leo lên đầu mình mà ngồi thì thà để nó leo lên đầu thằng khác ngồi thì nó có hạnh phúc hơn :-<. Nhiều người nói ta nhẫn tâm này nọ, ta cũng thấy ta nhẫn tâm, ta thì nghĩ rằng tình cảm đâu phải cái chuyện cứ muốn làm cha người khác mà cứ cái kiểu hở chút lấy cớ giận dỗi rồi lại làm lành, tỏ ra ta đây rủ lòng thương hại.

Ta cũng đâu phải hạng khó khăn gì vậy mà hở chút là giận dỗi rồi bắt năn nỉ. Lớn rồi mà cái đầu cứ như con nít bắt chiều chuộng này nọ, dù rằng đôi lúc có dễ thương nhưng đừng làm quá, huống chi bây giờ đang sống xa nhau mà làm như vậy, chẳng khác nào muốn chia tay sớm. ta thì chẳng muốn nhưng cứ làm riết như vậy, không muốn cũng phải buông......
 
ny cũ của ny thủ thớt trc có đc ny chủ thớt phổ biến giấc mơ gđ đó k?
 
Yêu bằng tuổi là xác định đi :)) Hoặc là bạn chấp nhận cưới sớm lúc 26t công danh sự nghiệp chưa ổn định hoặc chia tay, để lâu khổ người ta. Mình để ý các chị rất thích cưới tuổi 26, để lâu hơn sợ bị mang tiếng ế, sợ bị ny bỏ không kịp cưới anh khác.

Cơ mà yêu nửa năm đã bàn đến cưới xin thì cũng hơi sớm quá thật :|. Mơ mộng hay không thì xem cách cô ý nói chứ người ngoài như mình thì cũng chịu.

Kết cục lại là nếu bạn cảm thấy không chịu nổi nhiệt thì nên chia tay, giới thiệu cô ấy cho 1 ông 30t đang có ý định cưới vợ, thế là đẹp :|
 
thì bjan cứ nói h mình rất thích bạn nhưng tương lai k ai bít chỉ bít h làm tốt hiện tại
 
Trong này toán đứa chưa có người yêu, thế mà phán chuyện cưới xin như đúng rồi. Giỏi thế sao ko làm đường sắt cao tốc ;))
@ chủ thớt: Em và bạn gái năm nay 22t, chắc cũng vừa ra trường. Con trai 22 mà kết hôn thì có lẽ cũng hơi sớm, em cảm thấy chưa sẵn sàng cũng dễ hiểu. Em phải suy nghĩ thực sự chín chắn. Cả về bản thân lẫn về bạn gái.

Về bản thân:
- Thu nhập hàng tháng của em thế nào. (Nếu em ở HN, tpHCM hoặc các thành phố lớn khác thì anh nghĩ thu nhập dưới 5tr/tháng chưa nên kết hôn)
- Tình cảm của em với bạn gái ra sao ( nếu theo như những gì em nói ở đầu bài, tình cảm của em dành cho bạn gái chưa đủ lớn thì không nên cưới vội)
- Tính cách của em đã sẵn sàng chịu ràng buộc hay chưa (nếu vẫn mải chơi, thích tự do thì câu trả lời là chưa)
- Trong cuộc sống đã đủ tháo vát để giải quyết các vấn đề phát sinh (quan hệ họ hàng, công việc, các việc gia đình)

Về phía bạn gái:
- Đã có công ăn việc làm hay chưa.
- Nội chợ, nấu nướng ra sao.
- Ứng xử với gia đình, họ hàng có ổn không.
- Tính cách, thái độ đã nghiêm túc chưa

Về phía 2 gia đình:
- Thái độ của 2 bên ra sao

Bước đầu em cứ kiểm tra hết các điều anh vừa nói. Nếu thấy chỉ cần có 1 điểm hơi lưỡng lự, câu trả lời là không.
 
Ôi, lo gì bác ơi.
Tui cũng biết mấy cô từ teen tới 23, 24 quen ai cũng tính chuyện sau này loạn cả lên. Tới chừng hết thích thì cũng đá đít thằng người yêu, gặp người mới trong giây lát rồi lại tính chuyện tuơng lai.
Ba cái chuyện này sao nói trước được, lo chi mệt xác. Bác không thích nói thì ừ è cho qua, lâu lâu chêm vài câu vô để em không nghĩ là bác thờ ơ, lạnh nhạt. Nói thẳng cũng được, nếu bác tự tin là 2 người có thể thành thật mọi thứ. Mà mới nửa năm thì có thể chuyện đó hơi khó.
Con gái là vậy mà.
 
Xin ghế ngồi hóng kẻo sau này gặp chuyện tương tự
surrender.gif


---------- Post added at 01:02 ---------- Previous post was at 00:04 ----------

Xin ghế ngồi hóng kẻo sau này gặp chuyện tương tự
surrender.gif
 
Back
Top