Ozaki
Donkey Kong
- 12/1/09
- 323
- 40
- Banned
- #1
Trước giờ cũng trải qua nhiều mối tình, nhưng chưa có mối tình nào gọi là suôn sẻ... Dần dần mặc cảm...
Dạo gần đây hay đi chơi, giao du với một em học chung hồi xưa, cũng vui vẻ, tự nhiên... trong lòng cũng thấy thích thích rồi :P. Nhưng ngặt nỗi mình ko được tự tin lắm về bản thân về nhiều mặt, cảm thấy em nó cần 1 người tốt hơn mình :). Dần dần đâm ra việc hay tránh mặt em nó mỗi khi đi chơi, có lúc em nó hẹn đi mình cũng cáo bận (mặc dù khi đó đang ở nhà ngồi bần thần trước máy tính :().
Sợ tiếp xúc nhiều khiến cho cảm xúc mình dần dần lớn lên, lại phải nhớ nhung, tương tư... Tình trạng này hơi tiêu cực quá, khó có thể giải quyết được :(. hic.
Có bạn nào từng lâm vào tình trạng này không?
Dạo gần đây hay đi chơi, giao du với một em học chung hồi xưa, cũng vui vẻ, tự nhiên... trong lòng cũng thấy thích thích rồi :P. Nhưng ngặt nỗi mình ko được tự tin lắm về bản thân về nhiều mặt, cảm thấy em nó cần 1 người tốt hơn mình :). Dần dần đâm ra việc hay tránh mặt em nó mỗi khi đi chơi, có lúc em nó hẹn đi mình cũng cáo bận (mặc dù khi đó đang ở nhà ngồi bần thần trước máy tính :().
Sợ tiếp xúc nhiều khiến cho cảm xúc mình dần dần lớn lên, lại phải nhớ nhung, tương tư... Tình trạng này hơi tiêu cực quá, khó có thể giải quyết được :(. hic.
Có bạn nào từng lâm vào tình trạng này không?


...

