Thôi nhé, đã là giao lưu thì là giao lưu, anh em đấm đá vui vẻ trẻ khỏe. Biết là dạo này cộng đồng nhà mình có nhiều chuyện nhưng nói thật là tự nhiên thấy nản quá, anh em với nhau mà lúc nào cũng khích bác đá đểu, chửi bới hơn thua.
Nói thật là buồn, nhiều khi muốn quay lại cái thời kì cách đây 1 năm. Ai đánh cũng kém nhưng không xét nét nhau từng câu chữ, em luôn nghĩ cái game nó sẽ gắn kết anh em chứ không phải là làm càng ngày càng xa nhau như thế này. Chán kinh khủng
Nếu bất đồng như thế này thì tốt nhất là giải tán giao hữu đi, chưa đánh đã có chuyện, đánh xong thì như thế nào ?
@anh Mas : em biết anh nhiều tuổi, xét ra cũng là bậc anh trong cộng đồng mà em thấy anh nói nhiều câu làm ae 2 bên mếch lòng nhau quá, nếu anh nghĩ là giao hữu thì kết quả không quan trọng, anh cứ nói luôn từ bài post khi quote câu của anh 34 sao lại phải nói 1 câu lá mặt lá trái bóng gió hiểu nhầm làm gì ? Còn anh 34 thì cái mồm hại cái thân bao nhiêu lần rồi vẫn cứ nói như vậy, anh mas cứ chấp câu ra câu vào làm gì ?
Mà thậm chí là từ bên trong cộng đồng HN mình cũng đã mất đoàn kết rồi, có lẽ sau đợt này em cũng bỏ game luôn. Với em thì mọi chuyện hay nó nằm ở mấy buổi offline chém gió chứ không phải là vô địch thiên hạ hay không