bàn luận về truyện của Adachi Mitsuru

zin31389

Mario & Luigi
Tham gia ngày
8/3/11
Bài viết
809
Reaction score
359
ở đây có ai là fan của Adachi Mitsuru không nhỉ??
cá nhân t thì đặc biệt mê truyện tranh của Adachi và đã đọc qua phần lớn những tác phẩm của Adachi
Ai có hứng thú vào bàn luận nhé :x
 
Adachi còn sáng tác không nhỉ ?
 
ở đây có ai là fan của Adachi Mitsuru không nhỉ??
cá nhân t thì đặc biệt mê truyện tranh của Adachi và đã đọc qua phần lớn những tác phẩm của Adachi
Ai có hứng thú vào bàn luận nhé :x

Nêu vài tên truyện của ông này đi bác, mình ko rành lắm :)
Biết đâu coi xong thì thích ổng luôn :))
 


Nêu vài tên truyện của ông này đi bác, mình ko rành lắm :)
Biết đâu coi xong thì thích ổng luôn :))
bố già Adachi Mitsuru thì ở VIệt Nam xuất bản có bản quyền lẫn không bản quyền nhiều lắm, chẳng hạn như : H2, Katsu, Touch, crossgame, ớt bảy màu.......
Gặp topic này mới nhớ cái crossgame sao bọn NXB Tre ngâm lâu thế nhỉ, giờ chỉ có nước đọc lại quên hết chơn nội dung rồi.
 
- Sẵn tiện cho xin link tiếng Việt mấy bộ của bác Adachi luôn đi :"> ....... Xem Rough, H2, Tough, Miki, ớt 7 màu mà nghiền quá :P .......
 
Mấy truyện của lão này thường mang một 1 phong cách rất nhẹ nhàng , coi thích lắm . Thích hợp cho ai muốn thư giãn đầu óc :)
 
Same face, same plot development, same jokes for 20 years...
Nhưng mà dek hiểu sao đọc vẫn thấy khoái =).
Cross game eng ra hết rồi mà, lên bakabt mà down XD.
 
theo t được biết thì vẫn đang tiếp tục sáng tác, có bộ Q&A đang đọc dở trên vechai.info nhưng bị dừng vì lý do bản quyền
Adachi còn sáng tác không nhỉ ?


---------- Post added at 16:22 ---------- Previous post was at 16:21 ----------

bạn vào link này nhé, vechai.info dành hẳn 1 tag riêng cho Adachi đấy :D
http://vechai.info/tags/adachi/
- Sẵn tiện cho xin link tiếng Việt mấy bộ của bác Adachi luôn đi :"> ....... Xem Rough, H2, Tough, Miki, ớt 7 màu mà nghiền quá :P .......


---------- Post added at 16:24 ---------- Previous post was at 16:22 ----------

Cross game t đọc hết từ lâu, kết thúc nhẹ nhàng, tương tự như tất cả những truyện của Adachi, có điều, t không thích cái kết này chút nào.heee
Same face, same plot development, same jokes for 20 years...
Nhưng mà dek hiểu sao đọc vẫn thấy khoái =).
Cross game eng ra hết rồi mà, lên bakabt mà down XD.
 
Adachi là tác giả duy nhất mình đọc hết tác phẩm của lão này ...
 
Giờ chả biết ổng đang làm bộ nào nhỉ :-?
Chỉ biết cách đây 1 năm đang ngóng cái Q and A nhưng ra chậm quá =_=!
 
giờ vẫn đang tiếp Q&A với thêm bộ mới Asaoka Kōkō Yakyū-Bu Nisshi - Over Fence lại về bóng chày mới ra có 1 chap :|
 
Chỉnh sửa cuối:
mình xưa tới h đọc truyện tranh cũng nhiều, nhưng chẳng bao h nhớ tên tác giả của truyện, dù là conan, phong vân, đã theo 1 thời gian rất dài nhưng cũng chẳng nhớ tên tác giả là j, riêng có Adachi thì khác, phong cách của ông này rất riêng, truyện này cũng 1 hình mẫu nhân vật, khuôn mặt thì giống nhau chỉ thay đổi kiểu tóc vậy mà xem mãi vẫn không có cảm giác nhàm chán :D
 
ra tới chap 12 thì phải, nhưng do lý do bản quyền nên không có nữa, trên vechai.info ghi vậy :(
Giờ chả biết ổng đang làm bộ nào nhỉ :-?
Chỉ biết cách đây 1 năm đang ngóng cái Q and A nhưng ra chậm quá =_=!
 
Thích các bộ của Adachi vì phong cách tình củm nhẹ nhàng pha với yếu tố hài hước, nhiều đoạn đọc có thể gây cười nghiêng ngả :))
Tạo hình khuôn mặt nhân vật được giữ nguyên từ năm 199x =))
 
đó cũng là một đặc trưng đấy, tuy tạo hình khuôn mặt giữ nguyên nhưng đâu có thấy nhàm chán nhỉ :x
Thích các bộ của Adachi vì phong cách tình củm nhẹ nhàng pha với yếu tố hài hước, nhiều đoạn đọc có thể gây cười nghiêng ngả :))
Tạo hình khuôn mặt nhân vật được giữ nguyên từ năm 199x =))
 
bóng chày bóng chày bóng chày bóng chày =))
ông này sơ sơ cũng 4 bộ nổi (ở VN) nói về bóng chày H2,touch,nine,crossgame 8-}
theo các bộ em đọc chỉ thấy có ớt 7 màu là ko có bóng chày vì lúc đó chưa có bóng chày :">
còn lại thì dính bóng chày vào vô số các tình tiết
1 tình yêu mãnh liệt dành cho bóng chày :))
mặt giống nhua trong truyện ổng cũng tự nói vài ba lần, "mặt thằng này nhìn quen quen" - "tại thằng cha tác giả có mỗi cái kiểu vẽ mặt đó thôi" =)
 
AM tự quảng cáo đó mà :))
còn một số bộ về tình cảm, đấm bốc, bơi lội
từ hồi đọc xong mấy bộ, mình đâm mê bóng chày, theo dỗi MLB trên ESPN suốt :x
bóng chày bóng chày bóng chày bóng chày =))
ông này sơ sơ cũng 4 bộ nổi (ở VN) nói về bóng chày H2,touch,nine,crossgame 8-}
theo các bộ em đọc chỉ thấy có ớt 7 màu là ko có bóng chày vì lúc đó chưa có bóng chày :">
còn lại thì dính bóng chày vào vô số các tình tiết
1 tình yêu mãnh liệt dành cho bóng chày :))
mặt giống nhua trong truyện ổng cũng tự nói vài ba lần, "mặt thằng này nhìn quen quen" - "tại thằng cha tác giả có mỗi cái kiểu vẽ mặt đó thôi" =)
 
Cũng đọc qua bộ về bóng chày, được mấy tập phải bỏ vì về sau nó nặng về bóng chày quá
 
Q&A bên tàu dịc đến 29 rồi , không có bản eng nên các bác bên VN chưa dich được .
Truyện ông này đọc đầu tiên là anh em sinh đôi (touch)
 
Back
Top