Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.



Nhưng có đi đá banh thì bọn nó cũng lôi ba chuyện gì đâu ra mà tám (khoe của nữa) em không thích như thế này, bốc phét cũng giống như tự lừa mình ấy, bọn nó biết sự thật chỉ có mang tiếng. :(
Mà đúng là em không thông minh bằng mọi người, em chơi caro với cả trai lẫn gái đều thua thảm hại :(
Và em cũng không biết đánh bài :(
Thua thiệt đủ đường
*Thất vọng

nói chung cứ chan hòa, hiền lành, tốt bụng, nhất là thoải mái vs mọi ng thì lâu dần bạn sẽ bớt tự ti đi thôi. Như hồi đầu năm lớp 10, do nhà mình có 1 số việc nên mình phải chuyển về quê học, gọi là quê thôi chứ ở đấy toàn nhà giầu, mình lại đc học ngay lớp chọn vì mẹ mình có thân vs bà hiệu trưởng >.<, mà lớp chọn thì toàn đứa mặt mũi sáng sủa, ở đấy lại là dân buôn hàng chạy hàng nên giầu lắm, trong túi bọn nó chẳng lúc nào thiếu tiền cả. Ban đầu mới vào lớp mình chả quen ai, chẳng dám mở mồm nói chuyện vs ai vì lạ hoắc, mà hồi đó mình lại là thằng nhút nhát, đến nỗi mà đi đến trường gặp thầy cô cúi mặt chào thì thầy cô chỉ biết là mình cúi mặt thôi chứ k hề nghe thấy tiếng chào ( vì mình nói nhỏ qá =.= ). Lúc đó là mình ở vs chị họ mình, chị mình cũng dậy ở trường đó, chị thấy mọi ng bảo em trai chị nhút nhát qá nên học đc gần tháng mà chẳng làm qen đc vs ai ngoài thằng ngồi ngay cạnh, chị liền hỏi mình và nói rằng làm đàn ông mà cứ nhút nhát e dè qá thì thà em làm con gái còn hơn và tg đó chị cứ suốt ngày trêu mình giống con gái, mà lúc bé mình chúa gét ai nói mình giống con gái ( vì hồi nhỏ ai cũng khen mắt mình đẹp giống con gái ^^). Thế là từ lúc đấy đến lớp mình cố tình ( mà hình như là đc sắp đặt ) nc với các bạn nhiều hơn, thường rủ mọi ng xuống căng tin ăn sáng ...v..v.. Có 1 lần mải nc trong lớp bị thầy văn gọi lên bảng trình bày bài viết thầy vừa giao làm đầu giờ mà mình đã làm đc tí nào đâu, đang loay hoay thì đứa bí thư ( mà lúc đó mình vẫn chưa dám nc cùng đám con gái vì nhát gái nên vẫn chưa biết ai vs ai mà từ sau vụ đó mình mới biết đấy là bí thư của lớp ) nó đưa cho bài làm của nó bảo bạn cầm bài mình lên đọc, thế là lóc cóc cầm lên đọc đc 8đ mới mò xuống thì bạn đấy nói phải chia điểm cho tớ nữa chứ rồi nháy mắt cười, mình thì ngượng đỏ hết mặt chỉ biết ậm ừ. Về sau thì từ vụ đó mình bớt nhát gái, bắt chuyện đc vs các bạn nữ hơn và thế là thân hết vs lớp trừ 1 số thành phần bất hảo
.
Em vừa thi đậu vào 1 lớp chuyên ạ T__T, và là chuyên anh, hôm qua mới lên đăng kí đồng phục và nghe dặn dò thì thấy các bạn chung lớp nhìn rất là vê hà ạ, chắc mọi người cũng biết, bọn con trai dân anh thì hầu hết là cao to đẹp trai và nhìn rất ngầu, đứa nào trông cũng giàu ạ T__T, đứa xấu nhất thì điểm thi vào lại cao nhất T_T, em thì dù cao to nhưng một số chỗ trên mặt k0 đc đẹp cho lắm ạ (nếu k0 nói là xấu ạ T__T) với tính em nhút nhát nữa ạ T_T, nhà em thì chỉ đủ sống thôi chứ k0 thuộc hàng đại gia như bọn nó ạ (vì trong đó 1 số đứa em biết rất rõ là nhà rất giàu ạ) T__T, điểm thì thấp hơn bọn nó nhiều ạ T__T. Em rất lo là sau này vào học sẽ bị bọn nó tẩy chay, khó mà hòa đồng đc ạ. Mọi người cho em lời khuyên ạ T__T
Em học chung với 2 đứa cùng lớp cấp 2 nữa nhưng 1 đứa là con trai tính tình cũng đc nhưng học giỏi nên tự tin quá đáng (nếu không gọi là chảnh) và 1 đứa con gái thì học giỏi + nhà giàu nên hơi chảnh tí.
Còn mấy đứa còn lại đi tứ tung rồi @@
Cảm ơn các bác nhiều nhiều lắm ạ
Thôi thì tuần sau chính thức vô ngồi chung 1 lớp với bọn nó, đến đó tính thử xem sao
*Vẫn lo![]()