Axetylen
C O N T R A
- 28/1/11
- 1,840
- 181
Hai chap này mình đã đọc và thấy rất tốt, không phải là do mặc cảm tội lỗi mình nói vậy đâu mà thực sự như vậy. Cảnh biển, cảnh sinh hoạt trên boong thuyền của các thuỷ thủ, tâm trạng của Mak khi chán nản, các nhân vật như thương nhân, bảo vệ...v...v...
Mấy cái vòi rồng là ấn tượng nhất, một điểm nhấn riêng cho truyện này, cũng như cho med.
Theo mình, ngoài Mak ra, med cũng cần chăm chút đến các bí ẩn khác trong truyện, mở rộng nó ra nhiều hướng mới, để cho cuộc hành trình này không chỉ là về Mak nữa.
Nếu là người sống không cảm tính, lựa chọn hay sẽ là: đi riêng với Sophia nhưng đi chung với Xita. Nguyên nhân: đi chung với công chúa mang lại nhiều rắc rối, đi chung với Xita sẽ được hỗ trợ nhiều thứ lại chẳng cần lo lắng đến chuyện tự bảo vệ mình.
Vấn đề là : không có Sophia thì cũng không có Taxi.
Mấy cái vòi rồng là ấn tượng nhất, một điểm nhấn riêng cho truyện này, cũng như cho med.
Theo mình, ngoài Mak ra, med cũng cần chăm chút đến các bí ẩn khác trong truyện, mở rộng nó ra nhiều hướng mới, để cho cuộc hành trình này không chỉ là về Mak nữa.
Nếu là người sống không cảm tính, lựa chọn hay sẽ là: đi riêng với Sophia nhưng đi chung với Xita. Nguyên nhân: đi chung với công chúa mang lại nhiều rắc rối, đi chung với Xita sẽ được hỗ trợ nhiều thứ lại chẳng cần lo lắng đến chuyện tự bảo vệ mình.
Vấn đề là : không có Sophia thì cũng không có Taxi.
Chỉnh sửa cuối:
Sẽ cố gắng phát triển một thế giới kì quan và bí ẩn lẫn câu chuyện phiêu lưu đúng nghĩa 

Cmt thiệt tình cho rồi. Để lơ lửng khó hiểu 



Dù vậy gợi ý về Sophia và Mak. Rất đáng nghĩ 

