- 10/6/09
- 1,761
- 2,348
- Banned
- #621
Thế nên tớ cũng thích Hector Barbossa ngang ngửa Jack Sparrow. Hector có sự gian xảo nguy hiểm của kẻ ác, nhưng ko vô lương tâm như Davy Jones hay Râu Đen, vừa hài hước, phiêu, phóng khoáng của 1 lãng tử. Xem cái cảnh Hector từ chỗ phản đối chuyển sang tham gia thánh chiến ở cuối p3, hay cảnh chủ hôn trên tàu mà phê
Mà tính ra có mỗi Barbossa là đối thủ xứng tầm của Sparrow. Davy Jones chơi cheat bất tử chứ kiếm thuật hay sự ranh mãnh đều kém. Râu Đen thì epic fail. Anh thợ rèn thì thôi khỏi nói làm gì![]()
Râu Đen fail bỏ mẹ.
Nhiều bạn bảo Râu Đen đánh nhau với Davy Jones, ngang tài ngang sức tỷ số này nọ nhưng bản thân cảm giác mình xem phim thì khi thấy Davy Jones với Tàu Hà Lan bay thấy sợ hãi nhất (cũng 1 phần bởi con tàu đấy quái dị + phong cách vãi đái). Còn Râu Đen thì chả có vẹo gì ngoài đám zombie bất tử nhưng vô dụng chả kém (phép thuật thì không show nên không tính tiền), bằng chứng là ở cuối phim mấy con zombie đã thể hiện hết cái độ ngu của mình, để thuyền trưởng và con gái thuyền trưởng lăn lóc.





bác trên ra tiệm đĩa mà mua có bản đẹp phụ đề đàng hoàng rồi đó 

quái khủng trong thần thaọi hi lạp
