Chia sẻ các bí quyết và kinh nghiệm thành công trong tình cảm

gớm
lên level cao rồi cũng phải kiếm vợ sinh con đẻ cái thôi ;))
thế nên tìm kiếm người hợp với mình là được :))
 
rất nhìu exp đấy ;))
cái chuyện thứ 2 đọc hay phết :D
 
level cao cách mấy mai này tiền lương làm ra vẫn phải mang về hết cho vợ thôi. :-" :-"
 
Phải đưa vào blog để nghiên cứu thêm song song với The Ultimate Master of War
 
cái này có lẽ tốt cho mình :">
 
-1 kinh nghiệm xương máu và đau thương của naz là phải tuyệt đối cẩn thận với các gái mộng mơ nhiều, ko phải kiểu thông thường mà kiểu giống cung bảo bình trong zodiac (muốn biết thế nào thì google thần chưởng là bít ngay). Gái kiểu này ko phải là khó cưa, các em khá dễ đổ nếu có nhiều tác động, nhưng vấn đề là nhu cầu khá cao 8-|, ko phải nhu cầu "đó" hay "tiền bạc" mà là tánh thích mới mẻ, chóng chán. Quen mấy gái này thì ngày thứ 1000 vẫn phải mới mẻ như ngày thứ 1 :-<...thành ra nếu muốn vớ thì vớ em nào silly & hay quên tí, gặp mấy gái đã mơ mộng nhiều mà vẫn khôn vl` ra (như bên này) thì khổ lắm ạ...
 
Chỉnh sửa cuối:
mình thấy chuyện của DuyMinh có gì hay nhỉ...mình cũng từng đọc được vài đoạn, chẳng hạn như...lại đánh ghen nhầm, muốn làm quen ko biết cách giã bộ đụng xe rồi lãnh trách nhiệm về mình chăm sóc cho em, rồi kéo anh em lại đập nhà cửa, rồi cũng lãnh trách nhiệm...đọc được 1 đoạn thôi đủ thấy độ nhãm và ko cần làm rồi (sry cho những ai là fan của DuyMinh nhé :D)...đọc đến mấy đoạn đó thôi thấy chả đáng để đọc tiếp và học hỏi gì nhiều ở đó.

kinh nghiệm bản thân...đàn ông có tiền là ok rồi, khi có tiền thì muốn gì mà chả có :D
 
Bác ấy viết đùa thôi, ko phải serious. Cũng có exp trong đó đấy nhưng chỉ nên hiểu về bản chất, ko phải cách để áp dụng đại trà, và chỉ thích hợp với một số người có tính cách nhất định.
Mấy cái dạng bài kiểu này đọc mở mang và vui là chính thôi....
 
đề nghị chủ topic bổ sung những cách cưa đổ các cháu loli
 
mình thấy chuyện của DuyMinh có gì hay nhỉ...mình cũng từng đọc được vài đoạn, chẳng hạn như...lại đánh ghen nhầm, muốn làm quen ko biết cách giã bộ đụng xe rồi lãnh trách nhiệm về mình chăm sóc cho em, rồi kéo anh em lại đập nhà cửa, rồi cũng lãnh trách nhiệm...đọc được 1 đoạn thôi đủ thấy độ nhãm và ko cần làm rồi (sry cho những ai là fan của DuyMinh nhé :D)...đọc đến mấy đoạn đó thôi thấy chả đáng để đọc tiếp và học hỏi gì nhiều ở đó.

kinh nghiệm bản thân...đàn ông có tiền là ok rồi, khi có tiền thì muốn gì mà chả có :D
đọc rút ra bài học và kinh nghiệm thôi
mỗi người có cách nhìn nhận sự vuệc khác nhau mà.
vd: như bản thân mình đọc xogn bài DM thì cũng đúc kết lại như cậu đàn ông cần tiền và sự nghiệp. :D
dc cái văn phong thấy vui vui


đề nghị chủ topic bổ sung những cách cưa đổ các cháu loli

mình chỉ là dạo net rồi thấy hay hay vui vui tổng hợp lại bỏ trong lap lâu lâu đọc thôi.
chứ trình độ mình đâu tới cưa này cưa nọ
mà thiết nghĩ mấy pé loli chỉ cần bề ngoài 1 tí là ok mà
 
chuyện ông cụ Khốt vui nhỉ :))
đôi khi cũng tủi thân tại sao chưa tìm thấy tình yêu đích thực :((
 
^ "cái gì đến nó sẽ đến, miễn cưỡng ko hạnh phúc". trước đây minh thấy nhiều người nói với mình, và thấy nhiều ng nói với nhau.
Bản thân mình nghĩ đời trai ăn chơi đi việc gì phải lo...cứ vác cưa đi cưa,thủ đoạn vô biên vào lúc đó sẽ có cơ hội đạt dc thứ mình muốn:))
Bây giờ lại thấm nó và nghĩ đến 1 câu khác, "lao động hăng say máy bay sẽ có... à ko tình yêu sẽ đến" =))
 
^ "cái gì đến nó sẽ đến, miễn cưỡng ko hạnh phúc". trước đây minh thấy nhiều người nói với mình, và thấy nhiều ng nói với nhau.
Bản thân mình nghĩ đời trai ăn chơi đi việc gì phải lo...cứ vác cưa đi cưa,thủ đoạn vô biên vào lúc đó sẽ có cơ hội đạt dc thứ mình muốn:))
Bây giờ lại thấm nó và nghĩ đến 1 câu khác, "lao động hăng say máy bay sẽ có... à ko tình yêu sẽ đến" =))

cưa nhiều mới biết được bến đỗ của mình là ở đâu :D
 
Back
Top