Những series gắn liền với tuổi thơ thế hệ 8x

mình là 9x tầm giữa mà cũng xem kha khá phim trên kia rồi :x

bạn nào còn link kéo Rex chú chó thám tử cho mình xin nhé :x
 
Các bạn ơi làm ơn tìm giúp mình phim có nội dung sau phim thiếu nhi ÚC ớ thời hiện tại có gia đình nọ cậu con trai phát hiện tấm gương khi bước qua tấm gương cậu trở về quá khư gặp gia đình quyền quý sinh sống trên chính mảnh đất mà ở thời hiện tại là nhà cậu ta sống do một cô gái nắm quyền hai người trở thành bạn thân .
 
Sax, hóa ra là đào mộ, thả nào thấy vừa lạ vừa quen mà đã 39 page rồi=))
btw, 1 phần lớn trong số các phim đc nêu đều ko đc chiếu hoàn chỉnh đến cùng, toàn bỏ lửng:-< h giả sử có xem lại thì cảm giác cũng ko còn như xưa:-<
 
hồi ấy có cái film gì mà ở tương lai thiên thạch rơi xuống trái đất cái chính phủ cho tên lửa bắn nổ nhưng các mảnh vụn của nó rơi xuống trái đất , thế giới thành kỉ băng hà rồi một ngày có 1 thằng gì đó mò được 1 cái máy đến tương lai , nơi mùa băng hà qua đi những vụn thiên thạch trở thành nguồn nhiên liệu duy nhất hơn cả xăng dầu ... phim tên gì đó quên rồi , hồi nhỏ mê cực..
 
[video]Z5hMNnXgH34[/video]

Cái này với Mission Top Secret Alpha Centauri đúng là những phim không thể quên được :)
Thanks
Đang kiếm bài này mãi mà ko nhớ tên :((

---------- Post added at 10:28 ---------- Previous post was at 10:19 ----------

Thanks cả bạn nào đã đào mộ lên
Nhờ thế mà sáng nay tớ kiếm được bài hát trên :)) :-*
 
hồi ấy có cái film gì mà ở tương lai thiên thạch rơi xuống trái đất cái chính phủ cho tên lửa bắn nổ nhưng các mảnh vụn của nó rơi xuống trái đất , thế giới thành kỉ băng hà rồi một ngày có 1 thằng gì đó mò được 1 cái máy đến tương lai , nơi mùa băng hà qua đi những vụn thiên thạch trở thành nguồn nhiên liệu duy nhất hơn cả xăng dầu ... phim tên gì đó quên rồi , hồi nhỏ mê cực..

Người hùng vượt thời gian
 
Vụ những seri phim này phải chia làm các vùng vì ngày xưa đài truyền hình còn ít, phủ sóng hẹp, nhiều khi phải quay ăng ten mới đón được sóng. Tham gia cùng mọi người:

Phim Hàn Quốc thiếu nói đến phim Ayumi tình yêu của tôi, cảnh cuối kết thúc loạt phim, máy quay rút ra xa, hiện lên cảnh trường quay chỉ là mấy tấm phông gỗ dựng nên và các diễn viên cười chào khán giả. Phim này là một trong các bộ phim mở đầu làn sóng phim Hàn.

Phim Mexico thiếu nói đến phim Đơn giản tôi là Maria, diễn viên chính cũng là người đóng Marianna trong Người giàu cũng khóc.

Phim Trung Quốc thiếu nói đến phim Khát vọng và Vòng đời, phim làm theo các tác phẩm văn học trường phái đau thương mô tả về hậu quả của những năm loạn lạc do Cách mạng Văn hoá của TQ gây ra.

Phim Việt Nam thiếu nói đến các loạt phim Biệt động Sài Gòn và Ván bài lật ngửa, sau này là Người không mang họ, Săn bắt cướp. Những phim TH của VN sau này đêu chán, buồn.
 
Thám từ Gadget, những bông hoa nhỏ =))
 
Dạo này thấy bên box 50 đá đểu 9X hơi nhiều thấy cũng bực với cái quan niệm:"9X chỉ thích Hàn Xẻng,xấu c*c đó là style của bọn tao" nên tớ cũng muốn nói vài dòng:))...
9X không chỉ biết Hàn xẻng[-( những series các bác vừa kể cũng rất thân quen với những người như tụi em,thậm chí lớp em nó cũng cóc khoái "chưởng" của Khựa hay "nước mắt cá sấu" của Hàn là mấy<:-P.
Vùng đất của thủ lĩnh rồng,Hiệp sĩ vượt tg,Sinbad,cô gái robot,cô phù thủy Sabrina,người máy tia chớp,Pokemon,TDK,Bao Công,Tam Quốc diễn nghĩa,hồ sơ X,small vile,18 bánh xe công lý,thiên thần bóng tối,6 anh em siêu nhân(not Gao Sucker nhá),100 chiến công của Eddy,Rex chú chó cảnh sát cũng là những series gắn liền với tuổi thơ chúng tớ<:-P.
Còn Hàn xẻng hay Khựa(trừ TDK,BC,TQC ra) thì cứ xác định là hôm đó tắt máy chiến subasa hay rockman=))
Tể tướng Lưu gù
VTV_15723437.jpg

Hồi đấy phim này cũng chiếu vào buổi sáng, mùa hè thì phải vì nhớ 8-9h sáng ngồi ăn bánh mì mà vẫn đang coi.
Phim chiếu khi mình mới học lớp 3, coi không hiểu nhiều lắm nhưng vẫn thích coi :)) sau lớn coi lại thì thấy sâu sắc hơn :)

Khoảng năm 2000-2001 gì đấy thì có tiếp
Phương Thế Ngọc
ULsnTvGTZPqKHD9_3.png

phim này thì chiếu buổi tối mà toàn chiếu vào giờ nhà mình bắt học bài, thế là vừa coi vừa thọt vài tập, coi đi coi lại vài lần vẫn cứ vừa coi vừa thọt :(
Hiện giờ đang coi lại :))

Cảnh sát hình sự
Phim Việt Nam đầu tiên coi mà theo dõi từ đầu đến cuối :)) phim này giờ không nhớ nó thế nào nhưng cái bài hát của nó ám ảnh khá nhiều và nội dung phim( giờ không nhớ, đánh giá theo thời đó coi) khá hay.


Hồi nhỏ mình sống ở Thanh Hóa nên không có coi tazan hay sinbad như các bạn chỉ coi cái gì mà vtv3 hay vtv1 chiếu( đài địa phương toàn chiếu gì đâu không), năm 2000 mới chuyển vào thành phố sống :|
 

Attachments

  • VTV_15723437.jpg
    VTV_15723437.jpg
    71.6 KB · Đọc: 0
Xem phim Lưu Gù hồi trước mà mình cứ thắc mắc mãi không hiểu vợ con ông này cuối phim đi đâu hết mà ông này lại bơ vơ 1 mình thế :D
 
^
^ cái series cảnh sát hình sự mấy phần đầu hay đến sau này hết hứng để coi :-?
 
- 5 anh em siêu nhân
- bao thanh thiên ( nhớ hồi xem có cái vụ án gì mà ở ngôi làng gì đó mỗi nhà chứa 1 cái xác bị mất 1 bộ phận đó, xem xong sợ quá hết dám đi tiểu luôn X_X
- sinbad

^ Mình cũng thế =,= . Sợ phát khiếp ...
 
^ Mình cũng thế =,= . Sợ phát khiếp ...
Thời niên thiếu của bao thanh thiên.Bắt chước vụ án trong kindaichi.Giống vụ án bức tranh tóc tự mọc dài ra trong"đứa con phá sản"của trương vệ kiện cũng bchước vụ án trong kindaichi
 
Phim HQ thì có Người mẫu, những tay đua kiệt xuất, anh em nhà bác sĩ, Ông trùm, Trái tim mùa thu....
 
Hồi đó trừ film dài tập của TQ hay HQ ra còn mấy film nước ngoài khác thường chỉ chiếu có nửa chừng :-w
À , có film gì của Pháp mà có thằng tội phạm mặt xanh lè có khả năng cải trang nữa, tập cuối thì thay vì dùng tên lửa hắn trốn = 1 cái xe đạp :D
 
Thời niên thiếu của bao thanh thiên.Bắt chước vụ án trong kindaichi.Giống vụ án bức tranh tóc tự mọc dài ra trong"đứa con phá sản"của trương vệ kiện cũng bchước vụ án trong kindaichi

Nhắc mới nhớ , bao nhiêu tình tiết của Kindaichi bị bắt chước trong Bao Thanh Thiên . Nào là cái vụ chặt xác , rồi sợ đeo vòng cổ ...
 
có ai biết về 1 bộ phim truyền hình của nhật đc đem về Vn chiếu ko? phim đó có tên là: "Dưới một mái nhà" 1 phim rất hay với thế hệ 8x va 9x đời đầu :X

---------- Post added at 23:43 ---------- Previous post was at 23:33 ----------

mình còn nhớ mấy phim nữa, phim hoạt hình vịt con xấu xí, phim hoat hình của trung quốc thì : con đầu to, cha đầu nhỏ :D , rồi phim gì con mèo bị thất lạc sau đó học cách bay của loài mèo bay và trở về nhà đc :D
 
Còn có cả cái phim gì của TQ nói về cái đuôi của Trư Bát Giới nữa :D. Mình chỉ nhớ đại khái cốt truyện là lúc đó Bát Giới đã thành tiên, cái đuôi không hiểu sao lại bị tách ra (vì không được xem từ đầu nên không biết), cái đuôi này thực ra không phải yêu quái nhưng cái bóng của nó lại là yêu quái nên nó tìm cách cắt đứt cái bóng đấy đi, đến khi tìm được cách cắt cái bóng đấy rồi thì nó lại kêu khóc thảm thiết nên lại không nỡ cắt :D.
 
^

Hình như là film hoạt hình :-?

....................................
 
Phim hoạt hình thì có Papyrus đó!
Nhưng mà phim này gắn với tuổi thơ đầu 9x hơn :))
papyrus.jpg

^

Hình như là film hoạt hình
Đúng đó con heo đó tên Đậu Đậu nữa thì phải, nó có 1 đứa lun theo giúp đỡ nó nữa.
Hồi đó chiếu nhiều phim hoạt hình TQ thật.
Có cả phim cái thằng yêu tinh lùn lùn, nó mà gặp khó khăn gì là gọi bố nó với ông nội nó ra nữa :))
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top