[Dành cho Trẻ Em] Cảm Nhận về Ông Nà ( Ông Già Noel xD )

Status
Không mở trả lời sau này.

emhocngu0k

Youtube Master Race
Tham gia ngày
2/9/11
Bài viết
7
Reaction score
0
Ông già Noel ở đây là những người có khuôn mặt phúc hậu

làm mình nghĩ tới hình ảnh ông già Noel


clergy.JPG

johnreeves3.JPG

johnreeves2.JPG


johnreeves1.JPG

Anatolesmall.JPG

jew.jpg


rabbi_weiss.jpg

37024583waitingforthebrooklynferry.jpg


ước gì họ là Papa ( Dad ) Father ( Ba ) của mình

nhìn họ phúc hậu quá đi

Ước gì tui là con của họ

Nếu điều ước thành sự thật , thì hạnh phúc quá


T.T


---------- Post added at 11:14 ---------- Previous post was at 11:12 ----------

Bạn nghĩ gì về Ông Già Noel ?

oOo [ X ] Ông đẹp trai quá đi xD

oOo [ X ] Cháu mún ở trong lòng ông :3

oOo [ ]Cháu mún nhận quà giáng sinh ( $ . $ )

oOo [ ] Người mở ra chủ đề này thật trẻ con =.=


---------- Post added at 11:15 ---------- Previous post was at 11:14 ----------

Sorry mấy anh , tính cách của em rất là quái dị , lập dị ,khác người

Tính em ít nói , thix quan tâm giúp đỡ người khác .

Và quan điểm + suy nghĩ của em cũng khác người , không giống đại đa số anh em Việt Nam
 
ba má mình là ông già nô en mình biết điều này từ lớp 5 cơ \m/
 
Nhà mình nghèo , từ khi mới sinh ra , cho đến 18 tuổi , mình chưa bao giờ nhận quà của ông già noel T.T

---------- Post added at 11:25 ---------- Previous post was at 11:24 ----------

Mình nà đứa trẻ hư , T.T

Cho nên sinh ra nghèo khó

còn nhỏ đi chơi , học ngu

cho nên hok dc sinh ra trong nhà giàu , để nhận quà của ông già noel
 
Vi ko hiểu học ngu thì làm sao dẫn đến việc ko đc sinh ra trong 1 gia đình giàu??? 2 điều này liên kết nhau hả?
Nhỏ lớn giờ Vi có nhận quà từ ông già noel nào đâu ??? Nhỏ ở VN nghèo, cơm ăn chưa no nói chi đến việc ông già hay bà già noel. Ko có sữa uống nên chị nhớ má chị dùng nước vo gạo rồi bỏ chút đường vào làm sữa :)). Quần áo thì mỗi năm 1 bộ mới. Mỗi ngày má cho 200 đồng. Nhỏ lớn giờ ba má chưa bao giờ mua cho Vi 1 cái bánh sinh nhật. Nhưng chị cũng chưa bao giờ ước ba mình là ông già Noel, vì ông già hay bà già Noel cũng chưa có thể sánh bằng ba má Vi =D . Ước mơ hồi nhỏ của chị là .. được ăn thịt. Chắc có lẽ vì vậy nên giờ lớn lên mê ăn thịt dữ lắm :))

Nói chung, em đừng buồn vì mình nghèo nên ko có quà noel như mấy đứa bạn giàu có khác. Giờ mình nghèo thôi, chứ chưa hẳn sẽ nghèo suốt đời đâu em. Em lớn lên thiếu thốn thì phải ráng kiếm tiền để mai này thay đổi đời sống cho con cái em. Vui lên! :-)
 
Chỉnh sửa cuối:
nói thật thì mấy ông trên cũng bình thường chứ ko phải đẹp xuất sắc..
ước gì họ là Papa ( Dad ) Father ( Ba ) của mình

nhìn họ phúc hậu quá đi

Ước gì tui là con của họ

Nếu điều ước thành sự thật , thì hạnh phúc quá
điều ước có vẻ nhỏ bé và lập dị quá nhỉ. sao ko ước mình có người yêu đẹp gái, có nhiều tiền, có địa vị, thậm chí bất tử?
 
nói thật thì mấy ông trên cũng bình thường chứ ko phải đẹp xuất sắc..

điều ước có vẻ nhỏ bé và lập dị quá nhỉ. sao ko ước mình có người yêu đẹp gái, có nhiều tiền, có địa vị, thậm chí bất tử?

Tại vì em trẻ con lắm .

Em sinh năm 93 , 17 - 18 tuổi rồi , mà em vẫn cứ suy nghĩ trẻ con .

---------- Post added at 14:22 ---------- Previous post was at 14:20 ----------

khuôn mặt phúc hậu , hiền lành . Làm trong lòng em có cảm giác ấm áp , hạnh phúc .
 
Mình mà là cha của bạn thì mình ước gì chưa sinh ra đc đứa con như bạn ,sinh ra nuôi nấng cho đã rồi thích người khác làm cha mình @@
 
cứ làm trẻ con đi bé , đừng lớn như các anh chị ... khổ lắm :-<
 
Mình mà là cha của bạn thì mình ước gì chưa sinh ra đc đứa con như bạn ,sinh ra nuôi nấng cho đã rồi thích người khác làm cha mình @@

+100 .
 
Chủ thớt vớ vẩn thật,18t mà còn trả con cái gì.thế thằng em đã biết weitei chưa? Lại chém gió.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top