HPLN Ver 11.0: Mạnh Đức Binh Pháp quyết chiến Phong Hậu Bát Trận Đồ

Ngũ hổ Ngụy.
9ce58afc27e8cc47d8f9fdf6.jpg


hình mới lượn dc trên baidu
Nếu là 5 em trên thì so với 5 em này thì chỉ là mèo thôi [-X Trương Liêu thì có thể miễn cưỡng so sánh với anh yếu nhất ;))
5ho550x223.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:
bạn ở trên hạ thấp mấy ảnh quá, ku Cáp có lần cân đc cả Hỏa + Liêu mà còn cứu đc thằng Viên Đàm rồi còn gì, Từ Hoảng thì mạnh hơn tướng thường mà íu hơn tướng xịn chút xíu, anh Nhạc Tiến + Vu cấm thì thôi rồi >.<, mà Hứa Chử đâu...
 
So sánh hổ tướng ko chỉ so về sức mà còn so về cái uy trong quân, cái tài cầm trận nữa.

Nhạc Tiến, Vu Cấm tuy sức ko bằng các võ tướng đệ nhất nhưng cũng là dũng tướng trên sa trường, xung trận đầu chém giặc, lại là kẻ biết cầm quân, có uy cả trại.

Từ Hoảng ko biết thế nào chứ Quan Vũ cũng ko đánh đổ được.
 
Về vũ dũng thì 5 Ngụy thua 5 Thục...

Về khả năng cầm quân:
-Phi, Vũ, Hỏa đã có thể hiện kha khá (xét trog HPLN, ko xét TQDN), lão Trung chưa thấy, chú Siêu thì đầu đất...
-5 anh của Ngụy thì anh nào cũng là tướng cầm quân, Vu Cấm chuyên thủ trại, Trương Liêu với màn hãm trận binh học lại từ Cao Thuận, 3 đồng chí còn lại chưa thấy gì nổi bật đem làm thương hiệu...
 
nhắc mới nhớ,lâu lắm không thấy anh trâu đất Mã Siêu đâu nhể,hồi xưa cứu Lã Bố thì oai như cóc tự xưng đệ nhị chiến thần,mà từ khi về Thục sao tự nhiên cùn đi nhiều thế :)
 
nhắc mới nhớ,lâu lắm không thấy anh trâu đất Mã Siêu đâu nhể,hồi xưa cứu Lã Bố thì oai như cóc tự xưng đệ nhị chiến thần,mà từ khi về Thục sao tự nhiên cùn đi nhiều thế :)
Về Thục hồi nào :|
Còn muốn thấy oai nữa thì ráng chờ đến lúc dí Tháo đi :)) Cứ tưởng tượng giống cảnh Sách dí Tháo nhưng thêm có quân đoạn hậu phía sau và Tháo trong quân cầm kiếm cắt râu :)) =))
Còn về ngũ hổ Thục trong HPLN thì
Phi: tương đương với Lữ Bố về cả sức mạnh lẫn trí tuệ( chắc chỉ thua Bố mỗi trò móc lốp chủ :) )
Vũ: Quân địch nghe tên thì rụng rời cả tay chân rồi :|, trong trận với Văn Xú còn biểu diễn trò vừa đánh tướng vừa chỉ huy đại quân :>
Siêu: chưa thấy thể hiện nhiều nhưng với cái xưng danh Tân Chiến Thần thì chắc chẳng phải "hữu danh vô thực". Dòng dõi võ tướng chắc cũng chẳng đầu đất lắm đâu.
Trung: tài nghệ cung tiễn thì tương đương ( thậm chí là hơn ) Tiểu Mạnh, tuy sức già yếu nhưng cân nổi với Thái Sử Từ ~ Tôn Sách thì cũng kinh rồi X_X, tương lai chắc đào tạo được cho Thục đội mã cung tương đương với đội mã cung của Lữ Bố ngày xưa nhưng cận chiến chắc chắn pro hơn Tào Tính :))
Vân: chả phải nói nhiều ;)

Còn 5 con mèo bên Ngụy:
Liêu: trò mai rùa hiện giờ chưa có người phá. Có thể coi là Lữ Bố ver 2( nhưng còn non và xanh lắm), sức thì ~ Tôn Sách, vẫn kém Vũ, Phi 1 bậc.
Cấm: ngoại trừ thủ trại chưa thấy thể hiện nhiều, nghe nói thủ trại rất chắc :|
Hoảng: sức thì ~ Liêu ~ Chử,lì đòn ( nhận xét của Bố), tài năng chưa thấy nhiều, dẫn hoàng thượng về là do Tuân Úc bày sẵn
Tiến: sức thua Liêu( trận Từ Châu), cũng chưa thể hiện nhiều, biết người biết ta.
Cáp: trong Tam Quốc thì anh này thể hiện nhiều cuối truyện, nếu lão Mưu vẽ hết như Tam Quốc thì ~ 20 năm nữa ta sẽ thấy tài năng của ảnh, còn giờ cũng chưa thấy thể hiện nhiều ngoại trừ cảnh cắp Viên Đàm bỏ chạy => tài năng bỏ chạy khá giỏi
bonus thêm 3 người nữa bên Ngụy
Đôn: có con mắt thiên lí nhãn khá kinh nhưng mất mẹ nó rồi. sức thì ~ Nhạc Tiến, nhưng được cái trâu bò hàm răng chắc khỏe nhờ dùng kem Colgate mỗi ngày, tài năng cầm quân chưa thấy nhiều.
Uyên: sức ~ Cấm, tài năng cũng tầm tầm, nổi tiếng vì là COCC.
Chử: hồi mới xuất hiện cũng kinh lắm, nghe mạnh hơn Lữ Bố( sau được xác nhận lại là có tiếng không có miếng) nhưng thực tế ~ Hỏa. Cầm quân không thấy. Đặc biệt chưa thấy cưỡi ngựa đánh nhau lần nào.
Khuyến mãi:
Vi: là tướng nhưng thực tế chỉ là vệ sĩ của Tháo thôi. Chuyên gia đánh lẻ, nhiệm vụ thám thính quân số của địch. Sức tương đương Hỏa, khả năng ám sát người cũng tương đương luôn. ĐÃ THỌT

Ngụy tuy tướng imba không có mấy nhưng lính khá khủng, kỉ luật cao, rèn rũa tốt. Chất lượng hơn số lượng( nhưng sau QĐ là vừa chất lẫn số :) )
Trên là phân tích theo HPLN thôi nhé khéo có bác nào lại lôi TQC hay TQDN :|
 
Chỉnh sửa cuối:
"Đứa" nào đánh được Lubu bầm dập đâu :o?
Anh Vũ còn mất thời gian với Hạ Hầu Uyên, mà Hạ Hầu Uyên chỉ là 1/6 tướng vây đánh Lubu thôi.

Chẳng dám kì thị gì QV nhưng mà quan điểm mình là chấp nhận gọi Quan Công, chứ không ưa cái Võ Thánh.

ko tính những lần gần đây chỉ nói về mấy trận hồi đầu , trong trận bộc dương LB bị tàn binh đánh trọng thương sau bị điển vi móc lốp
nếu ko nhờ TL cứu thì lên thớt rồi chứ ko chỉ bầm đập
mặc dù thế nhưng mà đọc HPLN thì ai chả thích LB hơn QV :)
có thể sau này QV nhiều đất diễn hơn thì khác
 
Về vũ dũng thì 5 Ngụy thua 5 Thục...

Về khả năng cầm quân:
-Phi, Vũ, Hỏa đã có thể hiện kha khá (xét trog HPLN, ko xét TQDN), lão Trung chưa thấy, chú Siêu thì đầu đất...
-5 anh của Ngụy thì anh nào cũng là tướng cầm quân, Vu Cấm chuyên thủ trại, Trương Liêu với màn hãm trận binh học lại từ Cao Thuận, 3 đồng chí còn lại chưa thấy gì nổi bật đem làm thương hiệu...
Nhạc Tiến lâm trận đi đầu, trận lớn nào cũng có mặt, đánh đâu cũng lập được công. Còn bị coi là giết được y còn khó hơn lên trời.
Từ Hoảng vũ dũng, có cách đấy âm độc liều lĩnh, từng góp công lớn khi đánh Mã Siêu, phá trại bất khả xâm phạm của Quan Vũ.
Trương Cáp là tay cẩn thận, dùng binh cũng khá, trong trận Quan Độ cũng thể hiện được nhiều bản lĩnh trước khi hàng Tào.
 
Nhạc Tiến lâm trận đi đầu, trận lớn nào cũng có mặt, đánh đâu cũng lập được công. Còn bị coi là giết được y còn khó hơn lên trời.
Từ Hoảng vũ dũng, có cách đấy âm độc liều lĩnh, từng góp công lớn khi đánh Mã Siêu, phá trại bất khả xâm phạm của Quan Vũ.
Trương Cáp là tay cẩn thận, dùng binh cũng khá, trong trận Quan Độ cũng thể hiện được nhiều bản lĩnh trước khi hàng Tào.

Đang xét trong HPLN thì đến giờ Hoảng chưa thấy gì nổi lắm trừ sức lức, vụ sau này thì ai biết được Mưu viết ra sao...
 
Cá nhân thích so sánh anh Vũ với anh Phi:
Phi : họa gia :x,tâm tư thâm sâu khó lường,rất giống Lã Bố( thực ra trong HPLN các tướng hữu dũng vô mưu trong TQDN đều được miêu tả theo kiểu này,bề ngoài hữu dũng mà tâm tư tâm sau khó lường) chẳng qua chỉ thiếu cái tâm muốn ngồi lên thiên hạ mà thôi ;)),là kẻ nhìn xa trông rộng từ thời anh Bị chạy nhong nhong đã nghĩ tới có 1 ngày về Thục mà xưng hùng xưng bá.Về võ lực cá nhân thấy ngang ngửa Lữ Bố có thể cho là kẻ 9 người 10.
Vũ:võ thánh,trong truyện có miêu tả là tâm tư khá hợp với anh Phi,hết lòng vì anh Bị ,khả năng nhìn xa thì chưa được miêu tả,khả năng cầm quân cũng ít được thể hiện ngoại trừ vừa đánh với Nhanh Lương vừa chỉ huy trận thế :-?,nhưng có lẽ hơn hẳn anh Phi về danh vọng,tạo uy quyền,tự tin đối với quân,tạo sự tin tưởng với dân... điểm này ngang ngửa anh Bố..
=> trong HPLN thì anh Bố được xây dựng là hoàn hảo thì 2 anh Phi ,Vũ là 2 người đạt được gần nhất tới cảnh giới của anh Bố(tiếp đến có lẽ là anh Liêu,anh Siêu * hi vọng*),tuy nhiên anh Phi có vẻ trội về toàn cục hơn,có khả năng kham các chiến dịch lớn ,biến đổi khôn lường,anh Vũ thích hợp với các trận nhỏ đối diện trực tiếp với chủ quân địch,trực tiếp hạ tướng địch hơn,ngoài ra khả năng yên định lòng dân cũng cao hơn(mượn bên TQDN -> anh Phi thì được vào Thục đánh nhau còn anh Vũ ở Kinh Châu giữ nhà ổn định tình hình )
 
bên Thục còn chú Ngụy Diên sức chắc cũng ko thua kém ngũ hổ Thục là mấy
mà mãi chưa thấy xuất hiện :-?
 
Đang xét trong HPLN thì đến giờ Hoảng chưa thấy gì nổi lắm trừ sức lức, vụ sau này thì ai biết được Mưu viết ra sao...
Ko biết chừng còn chẳng đến chỗ ấy nữa cơ, vì có thể đến trận Xích Bích là quá lắm rồi...
 
Tưởng Uyên với Đôn là bố con chứ
cái tập Tuân Úc về Tào,Đôn có gọi Uyên là Uyên nhi mà :-?
 
Uyên với Đô là anh em trong họ Hạ Hầu chứ bố con gì.

Cái đoạn Uyên nhi đó 1 là dịch sai, 2 là Đôn có ý trêu Uyên thôi.
 
Cá nhân thích so sánh anh Vũ với anh Phi:
Phi : họa gia ,tâm tư thâm sâu khó lường,rất giống Lã Bố( thực ra trong HPLN các tướng hữu dũng vô mưu trong TQDN đều được miêu tả theo kiểu này,bề ngoài hữu dũng mà tâm tư tâm sau khó lường) chẳng qua chỉ thiếu cái tâm muốn ngồi lên thiên hạ mà thôi ,là kẻ nhìn xa trông rộng từ thời anh Bị chạy nhong nhong đã nghĩ tới có 1 ngày về Thục mà xưng hùng xưng bá.Về võ lực cá nhân thấy ngang ngửa Lữ Bố có thể cho là kẻ 9 người 10.
Vũ:võ thánh,trong truyện có miêu tả là tâm tư khá hợp với anh Phi,hết lòng vì anh Bị ,khả năng nhìn xa thì chưa được miêu tả,khả năng cầm quân cũng ít được thể hiện ngoại trừ vừa đánh với Nhanh Lương vừa chỉ huy trận thế ,nhưng có lẽ hơn hẳn anh Phi về danh vọng,tạo uy quyền,tự tin đối với quân,tạo sự tin tưởng với dân... điểm này ngang ngửa anh Bố..
=> trong HPLN thì anh Bố được xây dựng là hoàn hảo thì 2 anh Phi ,Vũ là 2 người đạt được gần nhất tới cảnh giới của anh Bố(tiếp đến có lẽ là anh Liêu,anh Siêu * hi vọng*),tuy nhiên anh Phi có vẻ trội về toàn cục hơn,có khả năng kham các chiến dịch lớn ,biến đổi khôn lường,anh Vũ thích hợp với các trận nhỏ đối diện trực tiếp với chủ quân địch,trực tiếp hạ tướng địch hơn,ngoài ra khả năng yên định lòng dân cũng cao hơn(mượn bên TQDN -> anh Phi thì được vào Thục đánh nhau còn anh Vũ ở Kinh Châu giữ nhà ổn định tình hình )

Thực ra trong HPLN lẫn trong TQDN Vũ đều là 1 đứa quân tử cùn lại thêm thói sĩ diện hão nên mấy việc "thô lỗ" như lần "ăn cướp cứu dân" đều phải vào tay anh Phi cả
Đáng lẽ mang tiếng anh Hai thì phải giúp đỡ huynh đệ, đây anh cứ trơ mặt ra đứng đấy :-"
 
Dựa trên tiêu chí "đất diễn" và "ấn tượng" (khả năng choảng) mà :)
Mấy tay cùng họ như Nhân, Hồng, Thuần yếu xìu mà cho vào thì mới gọi là ko công bằng :(
Còn Uyên và Đôn cũng khá mạnh nhưng chỉ vì cùng họ mà loại ra thì... tội mấy ảnh lém, hehe :D
-----------------------------------------
Tiểu Mạnh die rùi, dạo này toàn đâm chém, chả còn gái gú gì hết, sao bác Miu ko cho 1 char nữ khác nào vào nhỉ, vẽ gái đẹp mê hồn mà ko chịu vẻ gì hết
Chân Thi + Đại Tiểu Kiều xuất hiện gì có mấy trang giấy, lại còn ko nói dc câu nào nữa chứ :(:(
Nhớ lại đoạn đầu Tiểu Mạnh đùa với A Ngang và đám loi choi nhà TMY nhí nhố vui biết bao nhiêu :((:((

Nhớ lại những chương đầu thấy buồn ghê =((
Tiểu Mạnh, đám tàn binh, Triệu Hỏa......
 
ko tính những lần gần đây chỉ nói về mấy trận hồi đầu , trong trận bộc dương LB bị tàn binh đánh trọng thương sau bị điển vi móc lốp nếu ko nhờ TL cứu thì lên thớt rồi chứ ko chỉ bầm đập
mặc dù thế nhưng mà đọc HPLN thì ai chả thích LB hơn QV :)
có thể sau này QV nhiều đất diễn hơn thì khác
Trận Bộc Dương là cái trận mà Lubu đạp lên đầu Điển Vi nói câu "anh mà chú tâm vào võ lực thì các chú tuổi gì" ấy hả?
 
Chỉnh sửa cuối:

Nhớ lại những chương đầu thấy buồn ghê =((
Tiểu Mạnh, đám tàn binh, Triệu Hỏa......

Trong truyện nếu thực sự có những giấy phút cảm động, thì chính là những giây phút nói về Tàn Binh
- Khi anh Bố chuẩn bị cho "nhất kích phân thây" a Lôi, Hỏa kéo ra, liền bị Bố bảo "ngu xuẩn"
- Khi Hỏa bị Cam Ninh vây, Ngang xông vào cứu
- Khi Tiểu Mạnh bị Cam Ninh uy hiếp, Hỏa đe: "Ngươi mà đụng tới 1 sợi tóc của cô ấy...". CN: "Ái chà, tình cảm đặc biệt lắm đây" (I like that)
- Khi TM rơi xuống vực, Hỏa ko chần chừ nửa giây lao theo, nắm chặt tay TM, "Bà xã, đừng buông tay", TM kéo Hỏa xuống để trao một nụ hôn, một nụ hôn mà tôi dám dám chắc hình ảnh đó đã làm cảm động hàng trăm fan hâm mộ, nó đã được rất rất nhiều fan sử dụng làm avt
Tiểu biệt đó đã thắng tân hôn, nhưng đó là lần gặp cuối cùng của 2 người, bác Miu chơi ác quá :((:((
Nhớ lại đoạn thằng Ngang nó réo "Mạnh tỷ, cơm của đệ đâu", "Mạnh tỷ, cơm" tình cảm phết :)):))
Rùi đoạn a Đạt chọc Hỏa "sinh sôi" với Tôn Thục, sau bị Hỏa trêu lại, bảo sinh sôi với Vô Lăng, thân thiết vô cùng :)):))
Đoạn tiểu biệt và đoạn a Đạt biện hộ cho hôn thê của mình là 2 đoạn "tình" mà tui like nhất :D:D
 
Trận Bộc Dương là cái trận mà Lubu đạp lên đầu Điển Vi nói câu "anh mà chú tâm vào võ lực thì các chú tuổi gì" ấy hả?
LB đạp lên đầu rất nhiều đứa nhưng mà ko thể lấy đấy để phủ nhận những lúc bị ăn hành dc :)
mà chính vì thế người ta mới thích LB vì thể hiện dc nhiều cảm xúc chứ ko chỉ có 1 kiểu cảm xúc lúc xuất hiện là ngẩng mặt lên trời hận đời vô đối như QV
Ko biết chừng còn chẳng đến chỗ ấy nữa cơ, vì có thể đến trận Xích Bích là quá lắm rồi...

theo lần phỏng vẫn Trần mưu gần đây thì có thấy nói là hồi đầu định viết đến đoạn Lubu giết Dổng trác là kết thúc , xong thấy nổi quá nên tiếp tục . Và sẽ kết thúc ở Xích bích còn tiếp theo thì để cho đời sau viết tiếp :))
Vì thế vào đây rất ghét mấy thể loại cứ lôi những đoạn ở tít đẩu đâu vào đánh giá mấy nv trong HPLN , vì nếu mọi chuyện chỉ đơn giản như vài dòng trong tam quốc viết như thế thì đã ko phải là HPLN
chắc cũng tại mấy chú đấy ko có chỗ nào bốc phét về tam quốc nên đánh chui vào đây :)
 
theo lần phỏng vẫn Trần mưu gần đây thì có thấy nói là hồi đầu định viết đến đoạn Lubu giết Dổng trác là kết thúc , xong thấy nổi quá nên tiếp tục . Và sẽ kết thúc ở Xích bích còn tiếp theo thì để cho đời sau viết tiếp :))
Nghe tin này mà buồn quá, vẫn biết là bác Mưu sẽ ko thể viết hết bộ này dc, nhưng cá nhân e van74 muốn tới đoạn hình thành 3 nước hơn, buồn cho Mã Siêu quá, bị cắt mất đất diễn rồi
 
Back
Top