Togashi Sensei: Hunter X Hunter [Season 11 - Số phận của Gon?]

Số phận Gon sẽ ra sao?

  • Không thể dùng niệm cả đời

    Votes: 9 12.3%
  • Mất 1 tay vĩnh viễn

    Votes: 22 30.1%
  • Không thể trở về hình dáng cũ

    Votes: 11 15.1%
  • 1 + 2 + 3

    Votes: 22 30.1%
  • 1 + 2

    Votes: 0 0.0%
  • 1 + 3

    Votes: 0 0.0%
  • 2 + 3

    Votes: 9 12.3%

  • Total voters
    73
  • Poll closed .
Chap này toàn nói về bọn kiến với cả thằng Diego , mà mấy chú hội Welfin có vẻ rất tin tưởng Gyro , chắc thằng này ôm mộng bá vương ghê lắm đấy .
Lâu quá rồi không nói về Gon , kể cả chút thông tin cũng không , mà cứ kiểu này chắc phải vài chap nữa quá .
 
Thích chap này, đọc cảm động phết
 
GINGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG?

UhqpT.jpg
 
Chap mới có trên mangareader rồi hả các bác ? Nhìn hình trên sao giống Ging thế , đội cái mũ kiểu bọn Ả rập kìa :X

Edit :

Chap mới chỉ đọc đến trang thứ 9 nhưng có lẽ lâu lắm rồi HxH mới có một chapter vui vẻ , cảm động và tràn đầy lạc quan như thế này , mới thấy tất cả các nhân vật trong HxH đều có số phận , cá tính riêng ..... Con Hina quả là một crazy b1tch , tưng tửng :)) Welfin lấy lại phong độ nhưng cái mặt vẫn như thế =)) Con Tôm Provuda cũng có những mặt tốt :) Vào đọc tiếp đã :P

Edit

Hóa ra con kiến đi theo con Hina là em của thằng Sư trưởng :O Từ chap 187 đến bây giờ mà Togashi vẫn còn nhớ em nó , bái phục ..........

Edit

Mấy quả khinh khí cầu đấy hình như của hội Hunter , chắc sắp bầu cử rồi đây :))
 
Chỉnh sửa cuối:
chả có gì bái phục cả, nhân vật là do lão tạo ra thì lão phải nhớ từng người 1 chả có gì phải nể phục
 
chả có gì bái phục cả, nhân vật là do lão tạo ra thì lão phải nhớ từng người 1 chả có gì phải nể phục

Con kiến đi theo Hina mà lão tạo ra là có mục đích , nhưng nếu lão không nói bây giờ chắc chẳng ai nhớ đến nó , mà cái chap nhắc đến con kiến cũng phải cách đây 3 năm rồi , đó mới là cái tôi nể phục lão :) Togashi khác các mangaka khác là lão có plot truyện rất dài hơi , đọc chap này tôi nghĩ nhiều người phải lật lại chap 185 để xem về con Reina và thằng anh :)

Diego hóa ra cũng không phải tầm thường , cũng bị Togashi lòe rồi :)

Đọc trang cuối cùng thật buồn cho Netero , hi sinh vì nhân loại mà trở thành nghỉ hưu .......
 
Chỉnh sửa cuối:
sao chả thấy nói gì về king và gon trong cái chap 315 thế nhỉ, cổ mình dài them ít nhất là 3mm từ hồi hxh xuất bản trở lại
 
Con kiến đi theo Hina mà lão tạo ra là có mục đích , nhưng nếu lão không nói bây giờ chắc chẳng ai nhớ đến nó , mà cái chap nhắc đến con kiến cũng phải cách đây 3 năm rồi , đó mới là cái tôi nể phục lão :) Togashi khác các mangaka khác là lão có plot truyện rất dài hơi , đọc chap này tôi nghĩ nhiều người phải lật lại chap 185 để xem về con Reina và thằng anh :)

Diego hóa ra cũng không phải tầm thường , cũng bị Togashi lòe rồi :)
con nào tạo ra chả có mục đích, rõ là rỗi hơi đi lo bò trắng răng zzzzzz
các sensei thường tạo ra nhiều char dư thừa để sau này còn có plot mà sáng tác tiếp phòng khi bí, chap giới thiệu về con King em và Jairo chưa chắc gì Togashi đã nghĩ ra đến cốt truyện sau này, chỉ đơn giản là cứ vẽ ra và giới thiệu về nó, sau này có phóng tác nó tiếp hay ko cũng chả sao cả :-j

còn cái con đấy là trong team của Leol gồm con chuồn chuồn, con trừ niệm sư và con đấy, teamwork thế nó lúc nào chả đi kè kè theo con kia, tôi chả hiểu nể phục cái chỗ nào, thằng cung 7 màu và con thả ong lôi nó ra cho nó chết cũng có ai nể đâu :-/
 
Thì ai thấy nể thì cứ nể, ai không nể thì không nể, dễ hiểu đến thế còn gì.
Mỗi người mỗi cảm nhận thôi.
 
con nào tạo ra chả có mục đích, rõ là rỗi hơi đi lo bò trắng răng zzzzzz
các sensei thường tạo ra nhiều char dư thừa để sau này còn có plot mà sáng tác tiếp phòng khi bí, chap giới thiệu về con King em và Jairo chưa chắc gì Togashi đã nghĩ ra đến cốt truyện sau này, chỉ đơn giản là cứ vẽ ra và giới thiệu về nó, sau này có phóng tác nó tiếp hay ko cũng chả sao cả :-j

còn cái con đấy là trong team của Leol gồm con chuồn chuồn, con trừ niệm sư và con đấy, teamwork thế nó lúc nào chả đi kè kè theo con kia, tôi chả hiểu nể phục cái chỗ nào, thằng cung 7 màu và con thả ong lôi nó ra cho nó chết cũng có ai nể đâu :-/

Vậy ông chỉ tôi xem sensei nào tạo ra nhiều char dư thừa nhỏ bé rồi rất lâu sau này nhắc lại xem nào ? :) , và tôi cũng chẳng thấy Togashi phải làm những việc đấy vì bí cả , đó là vì ông ấy đã có plot cho tất cả những tuyến nhân vật phụ của ông ấy mà mãi sau này mới nhắc lại , chẳng lẽ vì bí mà phải dành vài trang nói về Diego '' real one'' và triết lí sống của ông ấy :))

Cảm giác của tôi khi đọc về con kiến Reina là cảm động và bất ngờ , nên tôi phát biểu cảm tưởng thế . Cũng giống như chap 311 sau 1 năm hiatus thì cho King chết vì toxic , nhưng lật lại chap 310 ông ấy đã vẽ Pufu , King chảy máu mũi rồi , có nghĩa là từ hồi ấy ông ấy đã chuẩn bị plot như thế .Phong cách của Togashi hơn hẳn những mangaka khác là có một plot rất dài hơi !!!!
 
Trong Tiếu Ngạo Giang Hồ, nhân vật cháu gái tinh nghịch của trưởng lão Khúc Dương, Kim Dung tạo ra rồi sau này ko nhắc lại thấy có thừa ko? Người ta nể Tô Gà là đúng quá rồi :J
 
Kết thúc thật là hay. mặc dù không hề có trận chiến cuối cùng hoành tráng nào hết nhưng mà vẫn thấy hay và ý nghĩa, ông Tô gà thật tuyệt vời \m/, Arc sắp tới chắc sẽ là sự tái hợp của bộ 4 rồi :D
 
Vậy ông chỉ tôi xem sensei nào tạo ra nhiều char dư thừa nhỏ bé rồi rất lâu sau này nhắc lại xem nào ? :) ,
!
Không ý kiến lắm nhưng bên 1piece cũng thế :-?

---------- Post added at 14:35 ---------- Previous post was at 14:32 ----------

Kết thúc thật là hay. mặc dù không hề có trận chiến cuối cùng hoành tráng nào hết nhưng mà vẫn thấy hay và ý nghĩa, ông Tô gà thật tuyệt vời \m/, Arc sắp tới chắc sẽ là sự tái hợp của bộ 4 rồi :D
CHưa kết thúc mà nhỉ ,đã biết King ra sao đâu :-?
 
Vậy ông chỉ tôi xem sensei nào tạo ra nhiều char dư thừa nhỏ bé rồi rất lâu sau này nhắc lại xem nào ? :)
đọc Gantz chưa đấy? mấy đứa xuất hiện ở lượt đầu giờ xuất hiện lại thì lại bảo là ko à?
 
Trong Chim Lửa nhân mật cách mấy thế kỷ còn quay lại cơ :'>. Nói chung đây là tài tạo diễn mạch truyện của tg, và ko bám theo kiểu tiếp diễn nhạt toẹt, 1 chap nhỏ nhưng hay.
 
ơ đệt@_@!!!!!!!!!!! tưởng con sinh cùng lúc với vua mới là em của thằng đội trưởng vẹo vẹo, ấy hóa ra con kiến tầm thường mới đúng là em nó, mà giờ nó ko như con em quên mẹ mẹ mình rồi X_X

PS: kiểu này thêm chủng tộc người mới là chắc rồi:|

yêu HXH quá kết thúc ARC CHUẨN VÃI xem ko thấy ko biết chap sau thế nào muốn xem ngay quá =((
cuối chap có bóng người liệu có phải kuroro ko :o
 
Chỉnh sửa cuối:
Xong hết cả rồi :|
King sống với bạn gái đến hết đời :-"
 
Nhưng ông hội trưởng vui tính chết cũng tiếc, giờ không biết thay ai lên làm hội trưởng đây :(, chap sau chắc chắn sẽ nhắc đên Gon
 
Hình cuối cùng, ở giữa, mũ kiểu Ả rập, áo choàng trắng => Giống hệt Ging trong bức ảnh bế Gon. Phải Chăng...? Lão Tô Gà nhắc đến hắn khi HxH đang bầu hội trưởng mới. Phải chăng...? Lão này khó đoán trước thật
 
Back
Top