Giới thiệu truyện sáng tác trong box

  • Thread starter Thread starter medassin
  • Ngày gửi Ngày gửi
Ngồi liệt kê số lượng truyện chuẩn bị move sang sub box thì nhiều khủng khiếp 8-}
 
Update :D .
 
Sr Med, lại phải làm phiền mi rồi
Đổi giúp ta cái tên truyện The Game Of Fate thành My World nhé =))
 
Edit :D Drop nhiều thật :-< .
 
Khi nào viết được kha khá rồi thì nhờ Axetylen viết dùm cái review My World vậy :D
 
Cần người review cái Froxi đây =(( .
 
Có lẽ vợ nên làm một cái tổng hợp những truyện đã có preview hoặc review để người khác vào xem :D
 
Công viêc giang dây nhu to nhên :-<
 
^Cuôi tuân có nhìu trò lám :-" :))
 
Nhìu chuyên làm ây mà :D 2pic này se edit sau khi jumi lâp subbox :>
 
Another World


Tác giả : medassin

Tình trạng : Đang tiếp tục

Giới thiệu sơ lược:

@bimbopro: .

Nhờ Gia gợi ý và đã hứa với Med, mình thử viết review về another world, truyện đầu tiên mình đọc khi đến box thư giãn. Xin nói trước luôn là mình tuy to đầu nhưng chỉ mới tham gia cộng đồng mạng những ngày gần đây, cộng thêm rất yếu trong khả năng diễn đạt, cho nên nếu có chỗ nào lủng củng hay vớ vẩn thì monh mọi người bỏ qua:)

Nhớ ngày nào khi mới vào gamevn, thậm chí mình còn không để ý tới box này, trong nỗ lực tìm kiếm chỗ spam bài, thì mình tình cờ phát hiện ra lực lượng "nhà văn" hùng hậu trong này và găn bó tới tận bây giờ. Dĩ nhiên truyện mình đọc đầu tiên là của Med, AW vì nó ... trình bày đẹp nhất. Mình đọc lúc Med mới viết gần kết Phần 1. Ấn tượng đầu tiên của mình là cách xây dựng cốt truyện của Med rất hay. Mình cũng là kẻ hay mơ mộng, thích sự kỳ ảo, và rất hay ngồi ngâm cứu mấy cái truyền thuyết, truyện giả tưởng. Cũng chính vì thế mình biết để xây dựng nên 1 câu truyện đầy đủ tình tiết rất khó khăn, làm sao cho thật hấp dẫn mà không trùng lặp với những ý tưởng đã có. Mình luôn có 1 thế giới tưởng tượng trong đầu nhưng để thực hiện hóa nó lại khác, và mình rất hâm mộ khi 1 người có thể xây dựng được. Có thể nói cốt truyện phần 1 làm mình cực kỳ hài lòng,câu văn gãy gọn, tình tiết hồi hộp, nhân vật có tính cách rất hợp lý, các tình tiết gắn kết với nhau. Chỉ có 1 khuyết điểm: ngắn. Không phải từng chương ngắn mà cốt truyện ngắn quá, chưa đã, chưa đầy đủ

Dĩ nhiên phần 2 đã bổ khuyết cho phần 1, mình rất thích Med chỗ này. Phần 2 là những màu sắc được bỗ xung vào bức tranh đã được phác thảo ở phần 1. Đó là nguồn gốc, cá tính, cuôc sống của các nhân vật. Thực ra mình thấy cả Phần 1 phải luôn đi cùng Phần 2 chứ không thể tách ra được. Phần 2 Med ngày càng khá trong viêc miêu tả , nhờ thế câu văn dài hơn, hấp dẫn hơn. Med tiếp tục chứng tỏ khả năng xây dựng cốt truyện, khá logic, tuần tự nhau, đan xen. Đặc biệt mình thích cách Med phân lớp từng cô gái ra, họ dần xuất hiện trong những vai trò riêng. Mình còn đang choáng ngợp trước số lượng các cô gái thì Med đã giải quyết rất khéo từng cô gái:P

Có khen thì phải có chê=))
1. Med xây dựng nhân vật Nhân hơi dở, ở phần 1 thì tính cách đó khá phù hợp, nhưng sang phần 2, Nhân không hề có chuyển biến gì lớn về mặt tính cách. khi mà hoàn cảnh đã thay đổi, thậm chí ngay cả khi Ngọc mất. Cái Nhân thiếu chính là tố chất của người lãnh đạo, khi mà nắm giữ sức mạnh lớn như vậy mà "ngu ngu" dễ gây ức chế.
2. Nam. Mình ủng hộ chuyện cho Nam đổi phe, nhưng ngay từ đầu Med đã xây dựng Nam là con người kém sâu sắc, nên khi Nam phản ứng có vẻ thái quá như vậy hơi ngượng khi không có những đoạn miêu tả thái độ của Nam trước đó. Đoạn Flashback có thể chữa cháy nhưng cá nhân mình thấy đoạn đó là đoạn dở nhất Med viết. Nam quá thiếu đất diễn
3 Cái này góp ý thôi, miêu tả đặc sắc cá tính của các cô gái hơn nữa. Các cô gái đều có cá tính nhưng như Axe nói , dường như tất cả bọn họ đều qua khiêm nhường, lịch sự khi gặp Nhân. Hơn nữa Med có nhưng đoạn miêu tả tính cách các cô gái nhưng quên điểm xuyết tính cách đó trong những tình huống khác, nhưng lời nói, hành động đặc trưng, không chú trong vào nhưng cho thấy có bọn họ ở đó
4 Ly ngày nào tinh quái giờ hiền quá=((, mong Ly trở lại như xưa. Yến mong có thể manh mẽ hơn nữa, dường như Yến dễ biểu lộ cá tính yếu ớt trước Nhân quá
Vậy thôi, hết ý viết rồi. Túm lại là truyện của Med rất hay, mong phần 3
 
REWRITE STORY


Tác giả : phanthieugia

Tình trạng : Đang tiếp tục

Giới thiệu sơ lược:
Sau đây là review Phần 1: Câu Chuyện Của Mark Gordon :D

Well, ngày hôm qua mình đi ăn sinh nhật bạn nên tới hôm nay đầu óc vẫn có hơi choáng váng do men bia. Cố gắng gượng lên net để làm một bài Review như đã hứa với Gia

Hì hì, bản thân là một kẻ rất thích trinh thám, lại còn hay được Kagi a.k.a Lehuutri đầu đọc bằng những thứ hack não, sự xuất hiện của The Game of Fate (tên cũ của My World) đã khiến cho những fan hâm mộ thể loại điên não nặng óc như vớ được củi giữa mùa đông, trong đó có mình. Quả nhiên, đúng như lời hứa của mình, PTG đã khiến cho tất thảy anh em ở trong box nếm mùi hack não và loạn xà ngầu đúng chất Umineko no naku koro ni.

Mở đầu của truyện là sự xuất hiện của hai nv cực kỳ đặc biệt mà đọc giả phán đoán chắc chắn là hai kẻ nắm giữ mấu chốt cho mọi sự bí ẩn của trò chơi, tiếp theo là câu truyện về Mark Gordon cùng bạn hữu, và lặp lại với vòng lẩn quẩn quanh trường Gyllenhaal để tìm ra bí mật xung quanh những vụ thảm sát đãm máu diễn ra ở bên trong trường. song song đó, là câu chuyện tình cảm đời thường nhẹ nhàng giữa Mark và các bạn hữu của cậu (toàn nữ)

--------

Là một đọc giả mê trinh thám và thể loại thần thần bí bí, mình phải nói là câu truyện phần đầu của GOF đã thực sự đã làm được công việc là lôi kéo và thu hút độc giả, với các chi tiết úp mở về cô gái tomboy Lunar Lych, đồng thời đã đánh đổ trái tim của một số người với Carol tinh nghịch và Vera tinh tế (riêng mình thì đổ vì Lunar, một số đổ vì Takara, á ha ha). Các nhân vật ấn tượng cộng với các tình tiết thảm sát bất ngờ, ngoài dự đoán, thêm vào đó là các manh mối vụn vặt, PTG đã khiến cho anh em trong box hộc máu hết đoán già loạn đoán non, vận dụng hết mọi thứ đã coi ở trong phim và game ra để đối chiếu. Phần 1 kết thúc với cái mỉm cười mãn nguyện của 2 tác giả và sự hồi hộp mong đợi của toàn thể độc giả.

Phần 2 : khi chương đầu của phần 2 vừa mới ra, tác giả đã khiến cho người đang viết review đây đổ lần nữa với nhân vật Hazmi đầy cá tính. Các tình tiết lặp lại của phần 2 làm cho các "thám tử nhí" bắt đầu đặt ra hàng trăm giả thuyết nhức đầu. Điển hình là TKH với các suy luận cực logic, Kagi thì siêu tưởng, forgiuse thì lô cốt (hài), riêng med và mình thì là nữa logic, nữa giỡn....Dù thế nào, lần đoán già đoán non này của mọi người đã đồng loạt...trật lất với sự xuất hiện của chúa tể Duncan vĩ đại, người mà...chẳng ai biết là ai cả.
Với nỗi lo phập phồng là sẽ bị lừa tình vì tên Duncan nào đó, mọi người lại tiếp tục ngồi...đoán.
Và kết quả, cái trò lừa đau nhất mà tác giả ban phát cho mọi người đó là :chẳng có trò lừa nào ở đây cả. Nữa phần 2 trôi qua với những cái vuốt cằm gật gù của những ai bị...lừa.(không hẳn là tất cả, hình như chỉ có mình)

Nữa phần 2 còn lại, hãy vẫy tay chào tạm biệt với thể loại kỳ bí, bắt đầu bằng sự xuất hiện của Cas Vendome và sự xuất hiện của chủ quán phục vụ món lẩu thái. chúng ta đầu tiên đi đến cận kề của vực thằm H-Scene với màn nóng của Mark và Carol, sau đó lại hồi tưởng đến thời trung cổ với nhiệm vụ cứu thế giới từ khi Lunar Lych lộ mặt và tuyên bố một thứ mà các bạn nên đọc truyện để biết thêm. Cho đến màn đấu võ dài bất tận của bên thiện và ác và kết thúc bằng một cái end bật ngửa ghế.

Điểm hay của truyện:
-Câu truyện gần gũi, giản dị (ban đầu) lấy được rất nhiều cảm tình của người đọc.
-Nhân vật cá tính và ấn tượng.
-Các tình tiết bí ẩn cuốn hút, miêu tả các cảnh rùng rợn rất đạt.
-Lừa tình được khá nhiều bạn đọc, là khá cho 1 người ưa viết tình cảm như Gia.
-Các sự thật bất ngờ, nhiều khi bất ngờ té ghế, nhất là cái end, cái này rất đáng được điểm cao.
-Các pha võ thuật hấp dẫn.

Điểm không hay của truyện

-Các bí ẩn đôi khi lừa tình quá mức lừa tình, mà người ta có thể gọi là Troll
-Nhân vật Mark còn trẻ mà phải nói là quá vô đối, tuy là có một số khuyết điểm nhưng nó chẳng là gì so với ưu điểm của cậu, một nhân vật quá sức hoàn hảo và may mắn.
-Well, lại là về Mark, cậu ta không phải là nam châm hút gái, nhưng là nam châm trong cái la bàn tìm gái, quá sức vô đối.
-Việc biến nữa phần sau của phần 2 thành đấu đá khiến nhiều độc giả hết sức hụt hẫng, nhưng cái kết có thể nào đó bù cho lỗi này.
-Việc harem ending...tuy có thể tạm nói là Mark xứng đáng với 3 cô gái mà mình yêu. Tuy nhiên, việc cả 3 cô đồng ý lẫn nhau hay hòa hợp hay không còn chưa rõ, nói chung việc dẫn đến harem ending khá là rush.
-Các nhân vật tưởng chừng như quan trọng là Hazmi hay Derrek hóa ra lại không có vai trò quan trọng, quá khứ của Hazmi + sự bí ẩn của Derrek dường như chưa có đất dùng, kết thúc của họ khá là truyền thống.
-Lunar Lych và Natalie, hai nhân vật tưởng chừng như bí ẩn nhất truyện nhưng...quá khứ của họ đã nói "không".
-Cuối cùng là về quỷ vương Duncan, việc tạo ra hắn để giải đáp phần nào các bí ẩn về sau phải nói là hơi nản, nói cách khác là không khiến cho những độc giả đã cố công đoán già đoán non thỏa mãn được.

---------

Well, tổng kết thì GOF (My World quyển 1 và 2) là một truyện rất đáng để đọc với những ai thích thể loại kỳ bí và tình cảm (tình cảm thì một chút ít thôi), có một số hạn chế cho một số độc giả khi nó đi kèm với bạo lực và vài cảnh 17+, nhưng nhìn chung là một truyện hay, đáng để đọc nếu bạn đang ngán ngẩm với những truyện chữ nhiều.
 
Chỉnh sửa cuối:
REWRITE STORY


Tác giả : phanthieugia

Tình trạng : Đang tiếp tục

Giới thiệu sơ lược:
Review phần 1 và preview phần 2 của TKH :D

Đọc một mạch từ hồi lúc ta bỏ rơi My World cho đến tận chap 47 bây giờ, nếp nhăn não ta căng cứng cả lên nên giờ nó phẳng lì, mấy ý hay hay muốn cho vào cmt bị bật ra hết rồi :((

Thôi thì lụm lặt tổng hợp rồi bỏ vào nồi lẩu luôn nhé :))

*Về Phần 1:

-Các tác giả sau khi biết lắng nghe mà bớt sa đà vào võ thuật thì chuyện cũng bắt đầu khá trở lại như xưa. Mặc dù những chương tiếp theo đa phần là 'cuộc xăm lăng của binh đoàn flashback', nhưng nhờ thế mà độc giả thấy các nhân vật trở nên có chiều sâu hơn và bớt ảo hơn :D

-Mặc dù cái kết hay và bất ngờ, nhưng việc Đứa Vua đột ngột được đưa vào truyện với tài năng xuất chúng đi san bằng căn cứ của Duncan trong khi cả bọn bận choảng nhau để kết thúc tất cả, nói thật lòng là thấy hơi vội và tạo cảm giác bá đạo ở Đức Vua khi thông tin về người này rất ít. Hy vọng bộ đôi Kẹo Dê sẽ rút kinh nghiệm mà tút lại ending ở phần 2, bởi như một tác giả từng tâm sự: đọc truyện diễn biến hay nhưng cái kết không thỏa mãn thì cũng vô tình giết chết tác phẩm \m/


*Về phần 2:

-Câu truyện đã lồng vào các yếu tố fantasy, làm cho thế giới của cậu bé Ceasar Xa Dê nó ăn rơ hơn với các yếu tố kì ảo, phép thuật hơn là phần 1. Mạch truyện cũng trở nên chậm rãi hơn rất nhiều, nên cho dù lượng nhân vật đã đồ sộ hơn hẳn so với Phần 1 (chưa kể cameo của các nhân vật trong phần 1 nữa) nhưng vẫn có có đủ thời gian hợp lý để phát triển tính cách nhân vật chứ không tạo cảm giác vù vù giống phần 1 (trong các flashback ở phần 1 thì cảm nhận cá nhân thấy quá khứ của Cas Vendome là kĩ nhất, có lẽ do flashback của cô dc ưu ái đến tận 2 chương) :P

-Sự xuất hiện của các cặp đôi khác nhau giữa các nhân vật làm cho thế giới trở nên sống động hơn hẳn, so với cảnh 'xứ mù thằng chột làm vua' của Mark Gordon khi mà vây quanh anh cả bạn lẫn thù đều là nữ (trừ mụ Monaghan). Kẻ thù bây giờ cũng đa dạng hơn hẳn so với trước kia. Đây là một bước tiến vượt bậc của tác giả trong việc xây dựng tuyến nhân vật thiện-ác \m/

-Nhờ sự xuất hiện của các yếu tố fantasy, trí tưởng tượng tác giả đã được thả cho bay bổng với những chi tiết sáng tạo độc đáo hơn hắn, nhưng vẫn rất gần gũi và giản dị với phong cách rất là 'Dê Kẹo' :D

-Như đã nói, diễn biến đã trở nên chậm rãi hơn khiến người đọc dù lỡ bỏ qua vài chương ( cá biệt là gần 15 chương như ta) vẫn có thể bắt kịp và nắm bắt hướng đi của câu truyện. Vì nó chậm rãi nên khi đọc xong, độc giả sẽ không thấy bị thúc ép nên dễ thưởng thức từ tốn hơn, tránh việc lướt qua lấy ý chính (mà mạch truyện chậm rãi thì rất nhiều ý chính đan xen nhau, nên lướt cũng như không lướt)

-Sự xuất hiện trở lại (cameo) của các nhân vật phần 1 và từ Dị Giới. Đây là là lời giải đáp hoàn chỉnh cho kết thúc phần 1 với Mark làm Vua đương nhiệm cùng với Tứ nương tử, chưa rõ có con cái gì không. Hai người khán giả Takara và Kami cũng đã tái xuất hiện, cùng với Duncan có khả năng bước vào Dị GIới.

-Hơi bất ngờ việc Kami còn sống, nhưng nó không nằm ngoài giả thuyết (trong đầu) của ta khi đọc đến đoạn tráo đổi vị trí giữa Kami và Duncan ở phần. Xem ra bây giờ bộ ba này sẽ có vai trò quan trọng hơn khi đã trực tiếp bước vào cuộc chơi, so với việc ngó trò chơi qua TV như trước kia


Somehow, I can hear Duccan laughing in his thought: 'Just as planned'
 
Chỉnh sửa cuối:
Thấy mà phát thèm :-< .
 
^Ta thấy cũng thèm. Ngươi có buồn không? :">
 
Back
Top