demondemon1313
Youtube Master Race
- 31/5/10
- 72
- 1
thank elvid, đọc xong chap mới rồi, quan độ đang đi vào tàn cuộc 

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

Tương đối sao được , rõ ràng là trước mặt thôi chứ không phải cổ. Mà nói như trên thì rõ ràng anh Vũ thắng anh Bố rồi néBạn ạ, Trần Mưu vẽ cũng chỉ tương đối thôi. Gươm chém vào cổ mà không chết thì chém vào đâu chết hả bạnMãnh tướng chém ko đứt đầu thì cũng sâu gần lìa cổ, ko như mình cắt tiết gà đâu bạn
Vũ áo vải so với Chử áo giáp dày hàng m sao được. Còn thắng là thắng, thua là thua, hòa là hòa. Với bất cứ 1 lý do nào thì trận ấy Vũ cũng đã để Uyên cầm hòa được. Cho dù là Vũ có đánh hết sức hay không.
![]()

Tương đối sao được , rõ ràng là trước mặt thôi chứ không phải cổ. Mà nói như trên thì rõ ràng anh Vũ thắng anh Bố rồi né![]()
Nếu nói như bạn thì gươm của Vũ cũng là dí trước mặt Uyên đấy ko khác đâu. Xem lại đi nhé. Tuy nhiên bạn hãy xem trang sau hình Liêu nhảy từ núi xuống thì kiếm của Uyên sát cổ Vũ đấy. Thế nên tôi mới nói hình vẽ tương đối thôi. Còn Vũ vs Bô thì Vũ đè được Bố xuống nhưng vẫn chưa ra được cú đánh nào vào người Bố vì tay đã bị Bố nắm chặt. Kết quả vẫn đang là hòa, nếu Liêu không xuất hiện thì chưa biết ai thắng ai thua. Sao nói Bố thua được 
thank elvid, đọc xong chap mới rồi, quan độ đang đi vào tàn cuộc![]()

Thì tôi có nói Vũ dí gương vào cổ Uyên đâu , đòi chém bay nửa mặt VũTrước mặt thì chém bay nửa mặt ko được à bạnNếu nói như bạn thì gươm của Vũ cũng là dí trước mặt Uyên đấy ko khác đâu. Xem lại đi nhé. Tuy nhiên bạn hãy xem trang sau hình Liêu nhảy từ núi xuống thì kiếm của Uyên sát cổ Vũ đấy. Thế nên tôi mới nói hình vẽ tương đối thôi. Còn Vũ vs Bô thì Vũ đè được Bố xuống nhưng vẫn chưa ra được cú đánh nào vào người Bố vì tay đã bị Bố nắm chặt. Kết quả vẫn đang là hòa, nếu Liêu không xuất hiện thì chưa biết ai thắng ai thua. Sao nói Bố thua được
![]()
,Liêu chém sau lưng (Trận từ châu) còn né được huống chi khoản cách đó mà Vũ không né được á.Mặt Uyên mồ hôi nhễ nhại , mặt cắt ko ra máu ,Vũ 1 giọt mồ hôi cũng không có , bình thản như không , Uyên liệu có đánh tiếp nổi không ? 
Chắc sang chap sau là bối cảnh chuyển sang Giang Đông theo đúng style bác Trần![]()

Ko cổ thì là gì? Chém vào cổ có thể ko chết ko bạn, đây là với sức tay của đại tướng đó?!Có thật là cổ không ? Có thật là Uyên nếu chém được Vũ thì Vũ sẽ chết không ? Nếu vậy thì anh Chữ thua đứt đuôi anh Hỏa rồi.
Trận Từ Châu, chú Liêu bao vào còn kêu to như sợ Vũ ko biết mà còn lén cái nỗi gì, trong khi đây là gươm kề sát cổ.Thì tôi có nói Vũ dí gương vào cổ Uyên đâu , đòi chém bay nửa mặt Vũ,Liêu chém sau lưng (Trận từ châu) còn né được huống chi khoản cách đó mà Vũ không né được á.Mặt Uyên mồ hôi nhễ nhại , mặt cắt ko ra máu ,Vũ 1 giọt mồ hôi cũng không có , bình thản như không , Uyên liệu có đánh tiếp nổi không ?
Còn nói Bố chưa chắc thua thì cứ coi trận đấy hòa , Vậy Uyên hòa Bố ???
), đối thủ đâm không chết ngay được. Anh Chử chuyên để kẻ địch đâm giáo vào người ko rút ra được rồi mới đánh lại ( xem đoạn 1 vs Thái sơn tứ phỉ thì rõ) hơn nữa Hỏa đam chử là vào lưng chứ không phải đầu hay mặt, làm sao so với lúc Uyên kề kiếm vào cổ Vũ được.Rõ ràng là trước mặt mà cứ cãi là cổ , xem lại dùm cáiKo cổ thì là gì? Chém vào cổ có thể ko chết ko bạn, đây là với sức tay của đại tướng đó?!
Còn trường hợp Chử và Hỏa thì khác hoàn toàn với trường hợp của Uyên và Vũ.
Trận Từ Châu, chú Liêu bao vào còn kêu to như sợ Vũ ko biết mà còn lén cái nỗi gì, trong khi đây là gươm kề sát cổ.
So thì so với cảnh chú Lôi đánh với chú Hứa Định ấy. Chú Lôi cụt thêm 1 chân, mất máu, mặt tái mét, thế mà chú Hứa Định vẫn phải cúi đầu tranh thủ thời gian chứ đùa à.
Con dao của chú Lôi đảm bảo cùn hơn hàng của Uyên. Chú Lôi chắc chắn mất sức nhiều hơn Uyên nhiều. Uyên chỉ gục khi bị Liêu chém mà thôi,
.Tôi không nói là Liêu đánh lén mà là chém sau lưng ,kho lẽ lúc đấy đánh trước mặt
, đọc kĩ lại rồi hãy la ó . Rõ ràng nhìn vào khoản cách đó Vũ vẫn có thể bật ra được , cùng lắm là dính 1 chém vào người .
sau cho Trương liêu đến là phân rõ trình độ nhau ngay , mà đây lại là lần duy nhất QV đổ máu mỗi tội là bởi TL chứ ko phải Lu bu hay Tôn sáchBác này chả đọc kỹ gì cứ cãi là nhanh, còn chap bao nhiêu thì mai tôi tìm lại, trog chiến dịch Từ châu, trước lúc Quách Gia xả nước ngập Từ Châu đấy.Rõ ràng là trước mặt mà cứ cãi là cổ , xem lại dùm cái.Tôi không nói là Liêu đánh lén mà là chém sau lưng ,kho lẽ lúc đấy đánh trước mặt
, đọc kĩ lại rồi hãy la ó . Rõ ràng nhìn vào khoản cách đó Vũ vẫn có thể bật ra được , cùng lắm là dính 1 chém vào người .
@de de: Theo tớ nhớ người chuyên để kẻ địch đâm giáo vào người hình như là Điển Vi mà ? "1vs Thai sơn tứ phỉ " là chap mấy vậy bạn , tớ không nhớ rõ ? Vậy theo bạn da Điển Vi dày hơn hay Hứa Chữ dày hơn?
, 1 lần đánh vs Hỏa là do ngang trình nên cả 2 cùng ăn hành. Túm lại là anh Vi bị đâm là do hoàn cảnh xô đẩy còn anh Chử bị đâm là do sở thích 
Tùy tranh nhé. Xét theo tư thế thì 1 cạnh kiếm vẫn ở sát cổ sau của Vũ đó. Mà ở thế đấy thì Vũ ko bật kịp lại đâu. Mà kiếm ở trước mặt thì vẫn chép bay nửa mặt được. Thế cầm kiếm của Uyên chém nhanh hơn thế của Vũ nhiều. Còn trận Từ Châu, Liêu hét từ xa tới, khoảng cách thừa đủ để cho Vũ tránh chứ còn đao kề cổ như lúc đánh với Uyên thì mơ đi.Rõ ràng là trước mặt mà cứ cãi là cổ , xem lại dùm cái.Tôi không nói là Liêu đánh lén mà là chém sau lưng ,kho lẽ lúc đấy đánh trước mặt
, đọc kĩ lại rồi hãy la ó . Rõ ràng nhìn vào khoản cách đó Vũ vẫn có thể bật ra được , cùng lắm là dính 1 chém vào người .
@de de: Theo tớ nhớ người chuyên để kẻ địch đâm giáo vào người hình như là Điển Vi mà ? "1vs Thai sơn tứ phỉ " là chap mấy vậy bạn , tớ không nhớ rõ ? Vậy theo bạn da Điển Vi dày hơn hay Hứa Chữ dày hơn?

Thì tôi có nói Vũ dí gương vào cổ Uyên đâu , đòi chém bay nửa mặt Vũ,Liêu chém sau lưng (Trận từ châu) còn né được huống chi khoản cách đó mà Vũ không né được á.Mặt Uyên mồ hôi nhễ nhại , mặt cắt ko ra máu ,Vũ 1 giọt mồ hôi cũng không có , bình thản như không , Uyên liệu có đánh tiếp nổi không ?
Còn nói Bố chưa chắc thua thì cứ coi trận đấy hòa , Vậy Uyên hòa Bố ??? haizzzz
---------- Post added at 22:44 ---------- Previous post was at 22:42 ----------
^
^
Dí gươm , sorry đánh nhầm ... ko có chức năng edit mệt thật .zzz
Đòn đánh lén của Liêu cả Vũ và Uyên đều dính đòn. Khác ở chỗ Uyên gục còn Vũ ko mà thôi. Lần Vũ đánh với Bố thì rõ ràng Liêu có ý giúp Vũ. Đánh lén gì mà hét cho y né lại còn cố tình nhường con ngựa cho Vũ cưỡi... đi về. Thế mà gọi là đánh lén à 




cái đệch toàn mấy thằng ***** đọc kỹ HPLN nhưng ***** có chỗ thủ dâm cãi cùn chân lý TQDN của mình vào đây tự sướng ... bá đạo kinh hồn
Ngả bằng niềm tin nhé. Thanh kiếm kề sát vào mặt của Vũ rồi. Hơn nữa, thế đó là chỉ có tiến ko có lùi. 1 khi lùi là mở đường cho Uyên đâm 1 phát vào người chứ đùa à.Có chắc là thế của Uyên nhanh hơn không , tôi cá là chỉ cần Vũ ngã người ra sau chắc chắn tránh được bị chém trúng cổ hay mặt.Thôi nói mãi vẫn thế ,tôi chỉ kết lại 1 câu.[
Trận Hổ Lao chẳng chứng minh được ai hơn ai. Lúc Vũ tỏ ra hơn trí Phi là lúc Bị đầu Tháo ấy.Trong HPLN về võ Vũ chỉ bằng hoặc hơn Bố (Trận Từ Châu) . Về trí thì hơn Phi 1 bậc (Trận Hổ Lao , và nhiều đoạn đối thoại giữa 2 người sau này) .
Mỗi người có 1 thế mạnh riêng.ok , còn ai nói Vũ yếu, kém thì cũng không công nhận sức mạnh và trí của 2 anh kia trong HPLN . Ai nói tôi sai thì chứng minh Vũ đánh thua Bố và kém trí hơn Phi.Còn nói cả 3 anh cùng kém thì tôi cũng chấp nhận![]()