- 4/3/03
- 9,789
- 2,023
mục đích cuối cùng của Queen là đẻ ra King, rõ ràng nhất là nó đẻ con theo thứ bậc nhỏ đến lớn, King là cấp cao nhất (cao hơn cả Queen) thì ko còn lý do gì để Queen phải đẻ ra 1 con kiến lính làm gì, vô nghĩa, cái này là cả ngoài đời thực luôn, con Queen khi đẻ ra 1 bầy Queen con là nó ngừng sinh luôn
con King em đc xem như 1 bào thai song sinh ngoài tử cung của Queen, và nó đc xem như 1 char "thừa thãi" để Toga dễ bề phóng tác sau này, lý do nó ko bá đạo vì con Queen cũng chả biết nó còn 1 cái bào thai nữa bởi vì đến khi nó chết nó cũng có biết đâu, mọi chất dinh dưỡng dồn hết vào thằng anh rồi, dù đồng cấp nhưng lại ko đồng đẳng, nhưng sau này bảo đảm nó vẫn rất mạnh
nói về chuyện ăn não, King chính là do thằng cung 7 màu tạo nên chính, còn con King em thì ko biết (có thể do Kaito), lúc con Pitou nói là "cai thứ này phế rồi" là nói thằng cung 7 màu chứ ko hề nói Kaito, không có chi tiết nào nói đến việc Kaito bị ăn não cả, chỉ đến khi tác giả xác nhận con King em là Kaito thì người đọc mới chấp nhận chuyện Kaito bị ăn não
nhưng cốt truyện rõ ràng Kaito chưa chết, vì khi con Pitou nó lạy lục van xin Gon thái độ nó rất thành khẩn ko hề nói láo, chỉ đến khi Pufu giả giọng Komugi lừa nó nó mới lật mặt với Gon, và đó là thời điểm tác giả hô biến Kaito thành King em, cũng có nghĩa là hồi sinh Kaito rồi
cách sáng tác phong phú vô cùng, 1 nhân vật chết đi rồi hô biến sống lại dễ vô cùng, đó là lý do mà các sensei luôn tạo 1 cái kết mở hoặc nhân vật đa dạng để dễ tạo lối thoát cho mình vào trường hợp bí
con King em đc xem như 1 bào thai song sinh ngoài tử cung của Queen, và nó đc xem như 1 char "thừa thãi" để Toga dễ bề phóng tác sau này, lý do nó ko bá đạo vì con Queen cũng chả biết nó còn 1 cái bào thai nữa bởi vì đến khi nó chết nó cũng có biết đâu, mọi chất dinh dưỡng dồn hết vào thằng anh rồi, dù đồng cấp nhưng lại ko đồng đẳng, nhưng sau này bảo đảm nó vẫn rất mạnh
nói về chuyện ăn não, King chính là do thằng cung 7 màu tạo nên chính, còn con King em thì ko biết (có thể do Kaito), lúc con Pitou nói là "cai thứ này phế rồi" là nói thằng cung 7 màu chứ ko hề nói Kaito, không có chi tiết nào nói đến việc Kaito bị ăn não cả, chỉ đến khi tác giả xác nhận con King em là Kaito thì người đọc mới chấp nhận chuyện Kaito bị ăn não
nhưng cốt truyện rõ ràng Kaito chưa chết, vì khi con Pitou nó lạy lục van xin Gon thái độ nó rất thành khẩn ko hề nói láo, chỉ đến khi Pufu giả giọng Komugi lừa nó nó mới lật mặt với Gon, và đó là thời điểm tác giả hô biến Kaito thành King em, cũng có nghĩa là hồi sinh Kaito rồi
cách sáng tác phong phú vô cùng, 1 nhân vật chết đi rồi hô biến sống lại dễ vô cùng, đó là lý do mà các sensei luôn tạo 1 cái kết mở hoặc nhân vật đa dạng để dễ tạo lối thoát cho mình vào trường hợp bí
Giống như kiểu mình lỡ phát ngôn ra 1 quả mìn nổ chậm, ôm không nổi. Thì quăng đi.
.
) giờ chả liên quan gì tới kiến cả , nhiều khả năng giống gyro , tính cách độc lập và tương đối giống con người .

trước đọc bộ này mà cả lớp chỉ mình mình đọc, chả tìm ai tâm sự được. Giờ vào đây mừng như bắt được vàng vậy.