bàn luận về truyện của Adachi Mitsuru

Mãi cũng tìm được chỗ thảo luận về truyện của Adachi Sensei :x
So về hai cái chết của Wakaba với Katchan thì mình vẫn ấn tượng nhất là của Wakaba, nỗi đau khổ tột cùng của Koh thật khiến mình muốn chảy nước mắt :((.
Còn Katchan ra đi như là một cách gỡ mối rối của cuộc tình tay ba trong truyện (mình thích thế vì thích cặp Minami - Tatchan :">), nhưng lại trở thành mối rối mới khi mà sự ra đi của Katchan lại trở thành cái gì đó cản ngăn 2 người còn lại đến với nhau =((
 
dạo này đang đọc lại các bộ của AM
cái hình khuôn mặt Koh bị che khuất bời chiếc mũ nhưng nước mắt chảy dài thật là :-ss
ấn tượng với cái hình đó nhất
 
Phải nói là truyện của AM sensei luôn bắt mình phải đọc lại nhiều lần, truyện của bác ấy không có khung ảnh nào là thừa cả, mềnh đọc phải 2-3 lần mới hiểu được gần hết truyện :D
 
Lại thêm 1 fanclub cần tìm sau hxh nữa
:)) box anime-manga của gvn mang đến cho mình thật nhiều bất ngờ
 
Truyện của AM hay mà ít người thảo luận quá nhỉ =((
Mai mốt chắc phải kiếm những Pic khó hiểu trong truyện của AM quăng lên đây cho anh em mổ xẻ ;))
 
Truyện AM hay thì hay thật nhưng motip hơi hơi giống nhau, nhẹ nhàng quá khiến người ta chỉ thích đọc vào lúc rảnh rỗi, không còn truyện gì ấn tượng hơn để đọc.
Truyện AM giống như phim hài, tâm lý tình cảm vậy, coi xong cười, thích thú nhưng lại chả có ấn tượng gì sâu đậm lắm, không có nhiều ma lực ép buộc mình phải coi nếu so với phim hành động. Với truyện AM cũng khá dễ hiểu không cần bàn luận lắm
^
Nhìn cái tên ông nhớ đến cái truyện Jinbei( không biết có phải của AM không, nét vẽ giống giống) đứa con gái riêng của vợ yêu ông bố. Nội dung cực kì lạ @@
Ồ, kiếm được rồi http://truongton.net/forum/showthread.php?t=301763 trong link có Jinbei đấy :) Nghe nói chuyện này được chuyển thể thành phim rồi( phim nhật) @@
 
Chỉnh sửa cuối:
Truyện của AM hay mà ít người thảo luận quá nhỉ =((
Mai mốt chắc phải kiếm những Pic khó hiểu trong truyện của AM quăng lên đây cho anh em mổ xẻ ;))

Tại các cậu vào box này chậm quá thôi. Chứ lúc ra cái Cross Game là mọi người bàn nát hết truyện của MA rồi :-"
 
Theo cá nhân mềnh thấy CrossGame không có quá nhiều chi tiết khiến mình phải suy nghĩ nhiều như các Series trước, chẳng hạn như Touch hay H2 :D
 
vấn đề là trong lúc crossgame nó ra còn đoán già đoán non chap sau, trong lúc chờ còn bàn cái này cái kia được
giờ chả có bộ nào update liên tục... mấy bộ ra hết rồi thì đọc nhiều lắm rồi, còn gì nữa đâu mà bàn luận?
 
Trong Cross game , cái chết của wakaba quá buồn, quá nhanh...
 
Chỉnh sửa cuối:
ấn tượng nhất của mình trong cross game là cái khúc mùa hè nóng nhất gì đó mà lại mua pháo hoa về đốt thì có hơi ........................
 
Mình biết đến ông này qua bộ Mijuki
Và thích nhất là bộ ROUGH :))
 
Trong Cross game , cái chết của wakaba quá buồn, quá nhanh...

Đồng ý, đau cái nữa là chỉ toàn trẻ con, nên theo mình thấy cái chết của Wakaba thực sự là cái chết ám ảnh các nhân vật trong các truyện của AM nhất :(
 
giờ thấy AM đang vẽ 2 bộ, nhưng ko có upade thường xuyên :-<
 
Khi đọc đến chỗ tối hôm đấy thấy 2 đứa cứ luẩn với nhau là thấy nghi nghi rồi , sang page sau thấy cái suối nước chảy cuộn cuộn là mình đoán đc ngáy í đồ của AM =.=
 
Chỉnh sửa cuối:
ức chế cái bọn NXB trẻ, nó ra tới tập 14 rồi ko ra nữa, làm bộ truyện của mình dở dang :-L
 
Mấy bợn thấy mấy OneShot của AM như thế nào, mềnh thì thích truyện PlusOne thôi, nhẹ nhàng đúng gu của mềnh :x
 
ngoài bộ Q&A, AM cũng đang sáng tác 1 bộ nữa mà, tên j thì quên rồi, hôm trc có 1 bác share link đọc chap 1 :d
có phải bộ cuối cùng là Q&A không nhỉ


---------- Post added at 00:40 ---------- Previous post was at 00:39 ----------

Mấy bợn thấy mấy OneShot của AM như thế nào, mềnh thì thích truyện PlusOne thôi, nhẹ nhàng đúng gu của mềnh :x
heee, bác làm ơn cho mình biết OneShot và PlusOne là j cái, mình gà lắm ko biết, hỏi thật, ko fai hỏi đểu đâu :">
 
dạo này đang đọc lại các bộ của AM
cái hình khuôn mặt Koh bị che khuất bời chiếc mũ nhưng nước mắt chảy dài thật là :-ss
ấn tượng với cái hình đó nhất

Cảnh này khá giống 1 cảnh trong truyện Kotaro, khi Kotaro đội cái mũ rộng dài quá nữa mặt do chính mẹ của nhỏ bạn thân nhất vừa qua đời tặng đứng trên núi khóc :-s
 
Back
Top