^ haha, vậy để tôi nhờ Mod xem giùm từ Topic kia sang topic này coi "sự thật" của cậu là thế nào nhé - ))
Chơi Edit bài cơ đấy ? Hay lắm ... - )
Chơi rất hay ! Tôi cũng 1 phần hiểu ra bản chất con ng cậu. À mà chắc Topic này sẽ bị Lock sớm, nên sẵn đây tôi ko ngại nói mấy điều cuối với cậu, cũng là cho mọi ng có dịp nhìn qua vấn đề 1 cách rành mạch nhé.
Leon Kenshin, ý em chăng ? À ko đâu em, vì cậu Leon có 1 lời rất hay mà anh tâm đắc, đại ý là "
không nên ghét hay nói xấu người khác, vì biết đâu lời mình nói là sai, sau này lại cảm thấy hối hận thì sao". Chưa kể, Leon dù học ở nước ngoài nhưng ko phải là người tiêu cực hay bàn lan man chuyện chính trị, xã hội ở quê nhà.
-------------------
http://forum.gamevn.com/showthread.php?854977-May-bac-cho-em-hoi-ve-NVQS/page3
À, tôi sinh ra ở một gia đình có ông là Tướng, có cha là Tá, thế ra mình là COCC sao ? Giờ mới biết người ta gọi thế đấy

Thế cậu nghĩ cuộc sống của tôi thế nào nhỉ ? Mà tôi có kể cho cậu nghe 1 phần rồi, nhưng kể tiếp ở đây nhé - )
- Từ nhỏ tôi đã biết cách tự chăm lo cho bản thân. Lớp 1 đã phải tự nấu cơm. Ba mẹ thường xuyên vắng nhà, càng lớn, tôi càng phải quán xuyến nhiều việc. Lớp 3 tôi học thêu thùa may vá, tự đan 1 cái khăn quàng cổ trong nửa năm. Lớp 5 thì mọi chuyện, quét nhà lau nhà cơm nước... (bằng tay nhé thời đó chưa có máy giặt) tôi biết làm hết. Đi học thì cấp 1 lội bộ nửa tiếng đến trường. Cấp 2 đi bộ tiếp. Cấp 3 xe đạp cũng nửa tiếng. Đại Học xe buýt hàng ngày. 2 năm sau đó chạy xe Honda 81
- Người ta thì học xong vui chơi bè bạn. Tôi học xong phải lao về nhà, trông nhà, làm công việc nội trợ. Quần áo rất bình dị, đồ dùng cũng là thứ rẻ tiền nhất. Chẳng ngoa đâu, lớp 6 tôi còn được học bổng học sinh nghèo hiếu học

Vì chẳng ai biết gia cảnh tôi thế nào, chỉ nhìn thấy tôi ăn mặc nghèo nàn, trời lạnh cũng ko có áo lạnh mà mặc. Chậc. Sau này lên ĐH, dân tỉnh nó còn hỏi tôi ở tỉnh nào cơ -) Tôi ko có điện thoại, phải dùng thẻ đt công cộng, ko có đồng hồ, ko có tiền tiêu vặt, quần áo thì quê mùa rẻ tiền.
- Thế đấy. Tôi đã cố gắng mà học, mà làm việc phụ giúp gia đình. Nhà tuyệt nhiên ko có người giúp việc, ko có xe cộ mắc tiền. Thực ra cũng có chiếc Dyland, nhưng là để 2 ông bà đi tiệc tùng này nọ. Tôi cũng thi cấp 2, thi cấp 3, thi ĐH, tôi dùng chính sức mình đậu vào trường mình chọn. Thắng 1 số giải thưởng thiết kế. Tôi là chính tôi khi quan hệ xã hội, hoạt động đoàn, hội. Trong khi tôi cố gắng để đạt được thành công và sống tốt, thì những ng như cậu, sẵn sàng đạp đổ, đổi trắng thay đen,
phủ nhận tất cả vì 1 ý nghĩ hoang tưởng rằng "thằng này nó COCC". Quả thật...
Tự hỏi, cậu nghĩ tôi COCC, ừ thì cứ cho vậy đi,tôi có tội tình gì ? Vì tôi sinh ra trong một gia đình như thế ? Vì tôi có cha mẹ là những người đã phải cố gắng hết sức, từ tay trắng, mồ côi, cố gắng học hành, chăm chì làm việc, sống tốt với mọi người, dạy dỗ con cái trở thành người ráng sống có ích cho đời. và tôi có tội ? Để tôi phải bị cậu. Cậu là ai ? Cậu là gì ? Cậu có quyền gì để nhục mạ người khác bằng những từ ngữ như sau ?
thế chắc bạn không thành danh cũng thành nhân nhỉ...nhà lâu xe hơi chắc cũng đầy, bạn gái chắc cũng đẹp cỡ chị tít ra nhỉ .. như bạn cold kia nói mà ..hay bây giờ ngồi hận đời đi troll mấy bạn chưa đc đi nghĩa vụ vì tụi nó không chịu khổ như ta và giờ không có tiền đồ hay 1 con bạn gái ra hồn
lolz...hóa ra cũng là 1 thằng COCC và cũng là 1 thằng ngồi nhà trốn NVQS.
....nhớ hình như bạn cũng đã từng hay đang đi du học thì phải.....nhà bạn làm to ăn chắc nhiều nên mới có tiền cho con cháu đi du học chứ để tụi nó ở nhà chịu khổ sao đc.
lolz thông minh vãi cả luyện ..
_Lolz..nói tóm lại là bạn cũng là 1 thằng COCC không đi nhưng ngồi đó là chém :'' Mình cũng muốn đi mà không đc giờ quá tuổi''...lolz
..Chúng ngồi nhà hưởng sung sướng ăn tiền của dân đưa cho cha mẹ chúng và đi du học đc hưởng môi trương tốt = tiền của sức lao động của dân của những cha mẹ các bạn trong khi đầu tụi nó thì chỉ toàn chứa bã chứ học gì
Hỏi cậu 1 câu, vậy cậu đã sống như thế nào ? Đã làm được gì ? Và cậu cho rằng mình
có tư cách gì hơn cả 1 thằng "COCC" là tôi để lên tiếng mạt sát người khác ? Tư cách cao hơn cả trời ! Chắc là con trời ! Thôi, tôi chỉ biết lắc đầu ngao ngán...
Tôi chưa từng động chạm đến cậu trực tiếp, càng ko xúc phạm gì đến gia cảnh, tình hình hay gia đình cậu. Vậy cậu đã làm gì với tôi ? Sống làm người...có cần làm thế ko ? Nếu tự cho mình là người hiểu chuyện, hãy tự nhìn lại hành động của mình đi...