Togashi Sensei: Hunter X Hunter (Season 12 - Killua đi tìm ai?)

  • Thread starter Thread starter Robo_Ky
  • Ngày gửi Ngày gửi

Killua đi tìm ai?

  • Bố của Gon - Ging Freecss.

    Votes: 7 8.9%
  • Kurapika.

    Votes: 2 2.5%
  • Leorio.

    Votes: 9 11.4%
  • Quay về nhà mình nhờ giúp đỡ - Zoldyck Family.

    Votes: 31 39.2%
  • Hisoka.

    Votes: 1 1.3%
  • Quay lại đảo tham lam kiếm thẻ Hô Hấp Đại thiên sứ- Greed Island

    Votes: 10 12.7%
  • tìm thầy Wing.

    Votes: 1 1.3%
  • tìm Biscuit Krueger.

    Votes: 8 10.1%
  • 1 Thằng nào đó mà chưa từng biết.......

    Votes: 10 12.7%

  • Total voters
    79
với tôi, người bạn tốt là thấy bạn sai biết cảnh tỉnh bạn chứ ko phải bạn tốt là bênh nhau chằm chặp bất kể đúng sai

vì vậy tôi nghĩ Pufu trung thành hơn, sự trung thành của Pufu là vì tương lai King, còn sự trung thành của Pitou là vì bổn phận của Pitou
 
với tôi, người bạn tốt là thấy bạn sai biết cảnh tỉnh bạn chứ ko phải bạn tốt là bênh nhau chằm chặp bất kể đúng sai

vì vậy tôi nghĩ Pufu trung thành hơn, sự trung thành của Pufu là vì tương lai King, còn sự trung thành của Pitou là vì bổn phận của Pitou

Mình nghĩ cậu nhầm rồi , sự trung thành của Pufu vì tương lai của loài kiến , ăn sau trong đầu Pufu là vua phải sống và đứng trên đỉnh cao của thế giới . Còn cái gì tốt cái gì hay cho vua thì Pufu hoàn toàn đánh giá trên sự suy nghĩ chủ quan của hắn , vì thế cái gì cảm thấy đc cho vua thì hắn làm và cái gì hắn thấy ko ổn thì phá . Đây là 1 dạng trung thành theo xu hướng thái quá và ích kỹ , dựa quá nhiều vào cảm nhân bản thân mà ko quan tâm tới việc Vua có thực sự muốn hay ko . Mặc dù vậy vẫn đáng đc vua kiến khen ngợi vì Pufu thực tâm muốn giúp anh ta .
Pitou thì đơn giản là giống 1 người phụ nữ , 1 con mèo .... Ý nghĩ đơn giản chỉ là bảo vệ và nghe theo lệnh của nhà vua . Còn những thứ khác thì phán đoán theo kiểu mềm mại hơn Pufu . Yupi thì lại có cá tính của 1 chiến binh mạnh mẽ phục vụ cho vua , vẫn mang lòng tự trọng , nhưng khi xảy ra việc thì chiến đấu hết mình . 3 người-kiến 3 cá tính nhưng ai cũng đáng đc trân trọng gì cách thức của họ có hơi cực đoan đi nữa .
 
Yupi ko có sự tận tụy trung thành tuyệt đối với King cho đến sau khi cuộc đột kích xảy ra, tất cả những gì nó có chỉ là sự ích kỷ
 


nó ăn con rùa và con chim khi mới nở ra ,2 con này bị nó dùng đuổi vả chết vì tội bơ nó và ko nghe lệnh nó:|, 2 con này chắc là đều có niệm lên lúc vua ăn thịt người nó kêu chán, lên 3 hộ vệ mang ra làm thịt cho nó,đoạn bọn sư trưởng xúm vào nói chuyện nhìn vào mai rùa và mấy mảnh áo rách 2 con đó và nói vua ăn thịt đồng loại............


Nhớ là King dùng đuôi quất chết mà.Giết chết khác với ăn thịt chứ :|
 
Mình nhớ King chỉ giết 2 con ấy thôi, Yupi mới là đứa ăn thì phải
 
các nick clone thì đừng vào đây topic ít người mà có chất thì tốt hơn lượng
 
các nick clone thì đừng vào đây topic ít người mà có chất thì tốt hơn lượng
kinh chưa? đừng tưởng tôi ko biết nick ĐL, 11-11-88, Robo_Ky và Nighter trùng IP nhá

mình xài clone mà oang oác cái mồm lên thật là ko biết ngượng :-j
 
đồ điên:|
tôi chỉ xài có đúng nick này thôi ko có clone nào hết :|
 
ờ thế mà kết quả tra ra lại cùng IP, lạ nhỉ :-"

mà thôi, tiểu tiết, bỏ đi
 
Pufu, Pitou, Yupi Mỗi con được sinh ra đã có 1 hướng riêng của mình cho nên việc diễn biến tâm lý và cách trung thành hay bảo vệ king có khác nhau cũng ko có gì lạ, Yupi trung thành thâp nhât hầu như tên này chỉ lo cho việc chiến đấu vì King là 1 vị tướng dũng mãnh 1 tanker hạng nặng, Pitou hỗ trợ King từ chữa trị cho đến các công việc suporter, Pufu quân sư cho việc chinh phục thế giới intel.

Btw, nghĩ lại ko tách được King và 3 hộ vệ thì ko có đường nào có thể giết King, tất cả nhờ vào skill Rông giáng lâm của Zeno, ý tưởng chia tách king của Netero.
 
Ông Robo có viết bài thì ghi dấu chấm phẩy tử tế chút được không vậy ? Bài của ông lúc nào cũng phải đọc trên 2 lần may ra mới hiểu đúng .
 
ờ thế mà kết quả tra ra lại cùng IP, lạ nhỉ :-"

mà thôi, tiểu tiết, bỏ đi

thế mới lạ 8-|
tôi chả ham clone ,mà clone chả để làm gì đây ko đua rep hay chơi mấy trại rep 8-|
tôi đã cố tình bơ ông rồi mà ông vẫn kéo tôi vào đc nhẩy......
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

732368.jpg

tưởng niệm ông hội trưởng 1 phát nào
=))=))=))
 
Chỉnh sửa cuối:
Đùa chứ 1 fan bình thường như mình vào đấy chỉ thấy toàn cãi nhau đọc nhức cả đầu,còn ignore mấy đồng chí hay cãi nhau thì thấy hầu như ...... chẳng còn gì để đọc.
Cá nhân mình thấy dường như M4 coi cái topic này của riêng mình. Mỗi ng có 1 ý kiến,áp đặt cho ng khác quá thành ra toàn cãi nhau.
 
Btw, nghĩ lại ko tách được King và 3 hộ vệ thì ko có đường nào có thể giết King, tất cả nhờ vào skill Rông giáng lâm của Zeno, ý tưởng chia tách king của Netero.

Tách được cũng có cách gì giết nó ngoài dùng bomb? Ko tách càng tốt, giết luôn một mẽ đở tốn công.
 
Bạn ăn 1 trái trứng có x kalo, bạn ăn miếng thịt có y chất đạm, bạn ăn ly sinh tố dừa có z chất béo. Nó hấp thụ vào cơ thể bạn và bạn chuyển hóa nó thành năng lượng riêng của mình.
Thằng King cũng vậy thôi :D
bạn có chuyển hóa kiểu gì thì giới hạn năng lượng nó cũng ko vượt qua dc 1 quả trứng, không thể nào bằng ăn cả con gà được =). Chỉ có 1 loại sức mạnh mà ko cần gì cả đấy là sức mạnh niềm tin :)),nếu giải thích theo hướng này thì cũng chả còn gì để nói.
Còn với thể loại post bài ko cần dùng não thì thôi mình cũng chả tiếp chuyện nữa.
Còn với ai bảo mềnh clone thì xin lỗi, thằng này ko rảnh =), cũng chả thừa hơi phải clone tiếp chuyện với keyboard warrior =)
 
Chỉnh sửa cuối:
cái cách post bài y chang thằng Chocobo từ câu cú đến emo và cách ăn nói =))
thêm nữa là từ đâu chui ra ko cần biết chửi người khác cứ như đúng rồi, mà cũng lạ là cứ thằng này có mặt là thằng kia lui, thế mới hay =))

bị tạ bay ngập mặt giờ nằm im thở khẽ, giả lơ ko nhìn ko nghe gì, vài bữa nữa chui vào chém gió tiếp xem như ko có gì xảy ra =))
 
Chỉnh sửa cuối:
Thằng Pufu có gì gọi là trung thành? Nó còn nghĩ tới chuyện làm vua nữa mà. Thằng này thuộc dạng emo, thích tự kỷ rồi cho rằng mọi người nên làm theo ý mình mới là đúng. Mọi hành động của nó chỉ là cảm tính. Thứ cảm xúc chiếm lĩnh nó là sự ganh tị. Cho nên lúc King hấp hối, nó dâng hiến sức mạnh cho King, được King khen ngợi, nó mới bộc lộ như orgasm vậy. Nó cũng như Yupi, bị dẫn dắt bởi cảm xúc, cho nên kết cuộc chỉ là nguồn thực phẩm dự phòng cho King.

Trung thành thực sự phải là Pitou. Tuyệt đối bình tĩnh cân nhắc mọi thứ trong tình huống hiểm nghèo, và sẵn sàng hy sinh để trừ mối họa cho King. Hoàn toàn không có cảm xúc cá nhân xen lẫn như Pufu. Đây mới trung thành.
 
hoàn toàn ko có chi tiết nào nói nó muốn làm vua
 
truyện hunter em mới đọc qua qua mà thấy như kiểu yaoi ý :| đoạn king ăn Pufu với thằng gì nhân mã mà vừa xem vừa rợn người ...
 
Cái đó có thể sai. Đọc lâu quá rồi cho nên không nhớ rõ. Tìm lại cũng không thấy. Vậy có thể đã nhầm lẫn với thằng đầu thỏ.
 
Back
Top