Biết người yêu không còn trong trắng, bạn sẽ phản ứng thế nào?

  • Thread starter Thread starter Gallus
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
Có chắc bạn còn giữ tân cho bạn gái đâu mà đòi bạn gái phải giữ trinh cho mình??? Cưới người yêu hay cưới màng trinh?????
 
Đúc kết lại một câu là " tùy thuộc vào quan điểm ".
Xin lỗi chứ không phải mình tư tưởng phương tây, cũng không hề có ý định coi nhẹ cái gì cả.
Nhưng với mình những cậu nào quá câu nệ vụ này thì....đi vào nhà hộ sinh rồi đăng kí một em bé, rồi coi sóc nó, tống nó vô lâu đài khóa cho kỹ vào, rồi 20 tuổi là cưới.
Vậy là tha hồ yên tâm.
Khỏi ngồi đó mà băn khoăn với suy nghĩ cái đề tài muôn thuở này =;
 
mình có giữ cái tân của mình đâu mà đòi hỏi nó :-j
tôi rất là lên án mấy cậu gia trưởng, quan trọng hóa cái màng trinh nhé [-(
 
tình yêu xây dựng trên sự tin tưởng của đôi bên , có thể hồi trước người yêu lầm lỡ hay này nọ , thì đã là chuyện của hồi trước , là của quá khứ thì cho qua , đàn ông thì kô nên hẹp hòi . Đừng nhìn vào con người trước đây mà đánh giá , hãy nhìn vào con người hiện tại đang đối diện với bạn , hiện tại ăn chơi , mất zin xa đọa hơn trước thì xác định phắn nhanh , dây dưa vào mệt thêm. Nhưng con người hiện tại nó tốt , sao lại kô tạo cơ hội cho em ấy làm lại nếu các bác thật sự yêu thương người ấy :)
 
ai cũng nói mồm như nhà văn =))........ ko biết trong bụng nghĩ thế nào
 
ờ thì ngoài mồm bảo trinh tiết cũng không quan trọng lắm nhưng trong bụng thì nghĩ nhưng mà yêu được em còn thì vẫn thích hơn ^^
 
2`.
đó là điều tất nhiên.
không có thì phải chịu chứ ai muốn vậy.
 
Khốn nạn nhất là nhiều thằng thiếu hiểu biết không biết rằng không phải cứ "ấy ấy" rồi thì màng trinh mới rách mà còn rất nhiều nguyên nhân khác có thể gây rách màng trinh, cứ thấy không có màng trinh lại kết án lung tung, chỉ khổ các bạn gái!!!
 
Mình đồng ý, tại sao ông trời không ban cho con trai "màng trinh" nhỉ? Thế là đôi bên cùng vui ;))
 
mình mà có màng trinh hay trinh tiết của mình mà có giá thì mình cũng giữ.
 
cái này có nghĩa là mình không phải là quân tử thì đừng cố tỏ ra quân tử làm gì. bản thân mình thì biết rằng mình không phải là người quân tử. nếu một thằng tiểu nhân giống mình muốn học đòi theo quân tử ok không sao yêu rồi cưới chuyện cũ không nhắc đến. nhưng trong bụng mình vẫn buồn. sau khi cưới mình chẳng bao giờ nhắc đến chuyện cũ của người yêu kể cả khi cãi nhau. nhưng không may cô người yêu đó lại là một người rất nhạy cảm họ vẫn cảm thấy mình vẫn đang buồn về chuyện đó kể cả mình không nói ra. hoặc có thể mình không buồn về chuyện đó nhưng cô gái kia lại luôn luôn có cái mối sợ hãi rằng có thể mình đang buồn về chuyện đó. đâm ra họ tự rằn vặt bản thân. cuối cùng sảy ra chuyện không hay. vì vậy nếu là mình thì mình sẽ hành động như #28


tình yêu đã tin tưởng nhau rồi thì có gì phải buồn hả bạn :(, vì sợ bản thân mình buồn mà không dám đem hạnh phúc đến cho người mình yêu, vì sợ sau này rắc rối mà chạy trốn chính con tim mình, cái đó có gì hay?

ok! cứ cho bạn nói đúng, phân tích cái xem:

1. nếu người ta đã nhạy cảm như bạn nói, thì từ đầu người ta đã không nói ra mà cố giấu đi cho yên chuyện rồi.

2. bạn sợ xảy ra chuyện.... đã là thằng đàn ông, dùng chữ "sợ" thay cho chữ "đối mặt" liệu có hèn lằm không :-?? đã nói ra, chứng minh người ta cũng tính trước hết rồi, người ta không sợ mà bạn lại sợ, ngược đời vậy, thế ai là phái yếu đây.


3. khi "ấy ấy", bạn bực tức => chia tay là đúng, vì bạn có yêu cô ấy đâu, bạn yêu cái màng trinh của người ta thì có.

quân tử hay tiểu nhân gì cũng là đàn ông, mà đã là đàn ông, khi đã yêu thật lòng rồi thì dù người ta có như thế nào đi nữa họ vẫn yêu! vẫn muốn đi đến cùng với người mình yêu.
 
ở cái này thì không phải là mình yêu cái màng trinh mà là bởi vì cái tự ái của mình cao quá. mà người ta thường nói người kém hiểu biết thường hay tự ai. mà mình lại là người kém hiểu biết nên mình trọn mối tình theo cách bình thường.
có một câu như này nếu mình quá dễ dàng trọn lựa người đi cùng mình hết quãng đời còn lại thì tức là mình đang coi thường bản thân và chính người được mình trọn. cái này tùy trường hợp mà đồng ý hay không các bạn đừng nên quy chung trung rồi chửi những người không trọn lựa giống mình. giống như việc học bình thường thì mình trọn con đường là học hết cấp 1 rồi cấp 2 rồi cấp 3 rồi học đại học. có người thi không đõ thì thôi làm việc khác. có người rất là thông minh họ biết tính toán họ nghĩ không cần phải tốn quá nhiều thời gian cho việc học học có thẻ kinh doanh luôn họ trọn con đường không học mà đi làm luôn. chẳng ai bảo họ sai nhưng nó là con đường mạo hiểm người bình thường nếu không lường được trước thì chỉ lên trọn những con đường đơn giản bình thường đã theo công thức. cái tình yêu cũng vậy. mình cũng tự nhận mình chỉ là một con người bình thường có khi còn không bằng 1 người bình thường. thì đành trọn yêu theo kiểu bình thường thôi.
mình nói thế chưa hẳn là sau này mình chắc chắn rằng sau này mình chỉ yêu một cô gái còn trinh. đôi khi có những lý do nào đó đưa mình đến quyết định yêu một cô gái không còn. ví dụ như cô gái đó ngoài việc không còn trinh nhưng mọi mặt của cô ta quá tốt. chưa chắc các cô gái bình thường khác đã có những mặt tốt đấy như cô ấy. ngoài ra muốn quyết định yêu một cô gái còn trinh hay ko thì còn phải tìm hiểu người yêu cũ của cô ấy nữa.nếu bạn trai cô ấy là một người tốt họ không cưới nhau đơn giả vì có một cái lý do mà bắt buộc họ không đến được với nhau chứ không phải họ không có tình cảm và người yêu cô ta không phải thằng yêu rồi bỏ.còn nếu thằng người yêu cũ không ra gì thì mình cũng hơi đắn đo trong việc chấp nhận mình không đủ thông minh để có thể nhìn nhận xem cô ta có quá dễ dãi không và sau này cô ta cũng tiếp tục dễ dãi thế không.hoặc cô ấy mất vì một lý do nào đấy như tai nạn chứ chẳng phải vì quan hệ thì mình ok không phải xoắn. nhưng ở thời điểm hiện tại bình thường thì mình vẫn quyết định theo cái phương án mà mình nói.
 
Chỉnh sửa cuối:
Thôi nói mồm cũng như ko với 1 số bạn có vẻ hổ báo với việc này, để bản thân mỗi người chạm phải thực tế coi tâm lý bị thằng khác ăn trước tối tối về lại tưởng tượng có thắng được tình yêu cao thượng của các bạn ko. :-"
 
có phải cưới đâu...ko còn thật nó đỡ phiền hà và tránh nhiều rắc rối về sau,chả quan trọng chuyện này.
 
kím mấy em đẹp như thị nở ấy
bảo đảm còn cho mấy bác, khỏi than vãn nữa :))
 
vốn dĩ tôi chẳng phải người sạch sẽ gì, thế nên tôi cũng không hi vọng người yêu tôi phải thánh thiện, phải sạch sẽ như người yêu các cậu.
 
Mod close topic hộ tớ cái ko lại war giờ :)), tớ đã nói ở page 4 rồi. Và hiện giờ tớ đang rất hạnh phúc, tớ biết mình đã ko lựa chọn sai.
 
Móa mấy cái thằng cờ-hó.! Lúc nào củng đòi b.gái mình còn trong trắng trong khi quen thì trong đầu lúc nào củng muốn xỏ con người ta.
Mie ! Mấy thằng cờ-hó đúng là súc vật.
 
Chỉnh sửa cuối:
Mình rơi vào cả 2 trường hợp rồi và cũng chẳng để ý mấy cái chuyện tào lao này làm j nữa. Đi đâm và yêu phải người bị đâm cũng như nhau cả thôi, quan trọng là tình yêu ntn ấy chứ :-j
 
Thôi nói mồm cũng như ko với 1 số bạn có vẻ hổ báo với việc này, để bản thân mỗi người chạm phải thực tế coi tâm lý bị thằng khác ăn trước tối tối về lại tưởng tượng có thắng được tình yêu cao thượng của các bạn ko. :-"

Mình nghĩ tới rồi đấy, đau thì đau nhưng yêu thì vẫn yêu, vì mình biết ng ta yêu mình thật sự, dzị là đủ dzồi
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top