Lần đó , ta còn nhớ rõ , tại làng Pairie mộc mạc , 1 tên Tàu khựa đầu tiên chủ động pt ta , lần đầu tiên chơi DN đi chung vs pt , và cũng là những lần đi dun thú vị nhất . Ta vs hắn đầu yếu như nhau , nhưng cả 2 đều vui tính & thích nói chuyện như nhau , phối hợp rất ăn ý , cứ như là bằng hữu đã lâu , dù cã 2 đều yếu , chém giết vất vả nhưng gần như ko mất 1 giọt máu , tên này đánh phía trước , tên kia đánh hướng sau , khi 1 người bị sơ hở phía sau , người còn lại liền quay sang chém đám mod phía ấy , cảm giác khi đi vs 1 cộng sự như thế , ko phải lúc nào cũng gặp được , chỉ 1 đêm , từ đó về sau , ta vs hắn ko bao giờ gặp lại , ta đổi char khác , solo 1 thời gian dài , ta cũng cố gắng tìm pt , nhưng ko ai là như tên đó , hầu hết ko nói tiếng anh , cỡ lv 19 , ta bỏ game khi reset lại máy .
1 thời gian khá lâu sau đó , ta vô tính biết về DN sea , từ thưở hồng hoang , CB chưa ra , chỉ có cái teaser & 4rum cc , ta lên đó , thấy 1 số comment vui vẻ , ta cũng đứ đỡn trả lời theo , thế là ta bắt đầu làm quen vs những người bạn trên đó . Những người vui tính . Quãng thời gian nói nhảm ....
Trong thời gian đó , 1 người đã rủ ta chơi DN taiwan , thế là ta qua đó , chơi đốt thời gian , những người ở đây khá thân thiện , khá nhiều lv 40 chịu giúp ta đi nét , đánh abyss , nhưng mọi thứ qua nhanh như gió , ta chẳng cảm thấy gì , 1 lần đi dun cũng trở nên chán hẳn . Ta chỉ biết ngột ngạt trước sức mạnh của lv 40 . Còn gì nữa .....
Lên lv 18 , ta gặp 1 tên FU dốt đạc tiếng anh nhưng vẫn ráng nói chuyện vs ta = google , nc thì vui . nhưng đi dun thì ....... chậc , ta ele , hắn FU , mọi thứ trở nên hoặc quá nhanh , hoặc quá khó . Vẫn ko được như tên đầu tiên ta gặp . Nhưng chơi chung vs cháu nó cũng vui . Chí ít thì còn có người nói chuyện .
Rồi CB ra , sever đông nghi ngút , 1 số bọn ta họp mặt , chơi chung , quãng thời gian ngắn ngủi nhưng vui vẻ làm sao . Và rồi CB chấm dứt . Ta lại trở về 4rum cc , nói nhảm , bàn luận & thành lập G viẹtNes này. Bọn ta còn dự định cả làm 1 bộ phim cho OpenBeta .bọn ta kết bé kết phái , rồi gây thù kết oán .v.v...
Nhưng khi OB ra , mọi người li tán ra 2 sever , may thay mấy đứa hảo hữu bên cc vẫn ở chung sever vs ta , nhưng rồi việc thành lập Guild VietNest khiến ta phải thay đổi cách chơi , thay vì đi vòng quanh , cứ nc vs mọi người , lâu lâu lại vô tình gặp 1 hảo hữu , ta lại nói toàn tiếng việt , và có cả 1 cộng đồng người V để chơi chung . Tuy cũng có cái tiện , nhưng nói thât .... có 1 phần nào đó trong ta cảm thấy .. khác khác . Vẫn níu kéo chơi chung vs mấy đứa bạn bên cc , thời gian trôi qua , đứa nghỉ game đi quân sự , đứa bặt vô âm tín ..... mọi thứ vs ta chi còn là cộng đồng người việt này . Nhưng số member trở nên quá đông & ko thể kiểm soát được , nhưng ta chả quan tâm tới chuyện đó , hằng ngày ta cứ chơi , coi xem anh em nói gì , có gì hay thì ta tham gia nói chung . chém gió phang bão , nhưng hầu hết vẫn là solo , đôi khi đi chung vs tên em họ chơi chung vs ta , hắn chơi ele , mang tiếng chơi chung , nhưng ... ko còn gì khó khăn hấp dẫn , kề cả abyss . Hắn chỉ cần chưởng mấy chiêu , mod chết sạch , mọi thứ hắn cần chỉ là ta đứng ra làm cái bia đỡ đạn cho hắn , 1 vài người gọi đây là chiến thuật , riêng ta thì cảm thấy như ...bị lợi dụng tình dục = 3=
Làn sốt farm tiền , pvp đã có từ lâu , ta cũng thử tham gia , có gì vui khi pvp toàn lag , farm cũng chỉ là cố gắng đi qua đi lại 1 map nhiều tới nỗi nhàm chán , đi nest thì may ra căng thẳng 1 tí , nhưng nỗi niềm hân hoan đó chợt mất ngay thi ta đánh mòn mỏi con mod mới mất 1 tí máu , con FU của Kokoro vĩ đại ném 1 phát gravity ball là nó mất cả 1/3 cây .
Từ đó ,ta lại thấy mình bất lực .
Lại chơi đi chơi lại , đổi clas này class kia , ta dừng chân ở Mercenary . Vì ko class nào là vô đối , mỗi class đều có cái hay & cái nhược của riêng mình , chẳng qua là cái khả năng sát thương của dòng sor quá hãi hùng khiến người ta nhìn vô phải phát ngộp .
Khi chơi Merc , mọi thứ ko còn là tốc độ, bay nhảy né , nếu phải so sánh , ta muốn so sánh Merc vs 1 điệu slow hùng dũng , nhịp nhàng , chậm rãi & mạnh mẽ .
Dĩ nhiên , thấy mình tổi thượng khi clear hết mod trong vòng 1 skill cũng hay , nhưng rồi sao , mọi thứ chỉ còn là rush thật nhanh để clear map rồi lại rush , lại rush , lại rush , để clear nhanh hơn rồi lại rush , cứ rush ....
Khi sang Holy , ta chỉ xài 1 set đổ Green xanh rờn , yếu vãi ra nhưng .. đủ sống .
Đủ sống , đó là tất cả những gì mà ta cần , Milk ạ , để đi team ko quá dễ & đi solo ko quá khó khăn . Dỉ nhiên , ta chán ngán solo nhưng vẫn solo từng ngày vì hiện trạng sever bây giờ & ta chưa thấy 1 ai nữa khiên ta thấy cứ mỗi lần online là muốn rủ đi pt .
Nếu muốn đồ đẹp , cứ mod , muốn skill đẹp , cứ học , thấy vũ khí người ta đẹp , "de"-mod , thế là xong .
Bây giờ ta vẩn cứ chơi , làm Q , thỉnh thoảng vài Q rất vui , ko có gì àm hấp táp cà , cứ đọc , ta chơi game để vui , ko phải để show cho người khác thấy ta mạnh như thế nào .
Như Milk nói , cảm giác khi chơi của Milk là thế , Milk thích thế , nhưng vs ta , ta thích cái cảm giác cận kề vs cái chết , giết tên boss trong đường tơ kẽ tóc , đi dun clear quái` 1 cách nhịp nhàng nhưng ko quá dễ dàng , ko đơn thuần chỉ là khoe skill mạnh như thế nào mà là sử dụng skill ntn , đi chung vs 1 thằng partner ko quá vô đối nhưng vui tính & thích nói , cái cảm giác như thiếu hắn là mình sẽ die & ko có mình là hắn cũng die . Cái cảm giác đó ta chỉ có thể có được khi ta còn yếu & tiềm được 1 "cộng sự" thật sự ăn ý thôi , Milk ạ .
Đó là cái ta thích , chỉ vậy thôi , vs ta , online hơn offline ở chỗ đó đấy Milk : người chơi . 1 người chơi có thể trờ thành bằng hữu .
(hết)