Togashi Sensei: Hunter X Hunter [Season 13 - Who is new chairman?]

Ai sẽ là hội trưởng mới?

  • Rat - Pariston

    Votes: 15 18.8%
  • Ox - Mizaistom

    Votes: 1 1.3%
  • Tiger - Kanzai

    Votes: 0 0.0%
  • Rabbit - Piyon

    Votes: 0 0.0%
  • Dragon - Botobal

    Votes: 0 0.0%
  • Snake - Gehl

    Votes: 3 3.8%
  • Horse - Sacchou

    Votes: 0 0.0%
  • Sheep - Ginta

    Votes: 2 2.5%
  • Monkey - Saiyuu

    Votes: 0 0.0%
  • Chicken - Clook

    Votes: 0 0.0%
  • Dog - Chidol

    Votes: 2 2.5%
  • Board - Gin

    Votes: 24 30.0%
  • Mainchar - Gon

    Votes: 9 11.3%
  • Another Person

    Votes: 24 30.0%

  • Total voters
    80
  • Poll closed .
mọi người như quên để ý 1 điều nữa là, nếu 4 điều yêu cầu bị từ chối thì thảm họa không chỉ đè lên người bị yêu cầu và người thân của họ, mà cả những người xung quanh họ nữa, vụ tỷ phú tổng cộng là 2 + 67 người có liên quan chết


Tức là cứu được Gon xong ai sẽ đứng ra nhận hậu quả, chắc chắn là kẻ đó ko đáp ứng được đủ 4 yêu cầu rồi, vậy là sẽ chết cả những người có liên quan, Gon bị nặng lắm chắc số người đánh đổi để cứu không chỉ dừng ở 67 đâu
nếu mà như thế này thì Gon sau khi đc chữa khỏi liệu có chấp nhận cái kết cục đó không? Không chừng lại đi gánh luôn 3 cái tiếp theo thì vui ... Cơ mà giả sử sau khi thực hiện 3 yêu cầu rồi mà yêu cầu Alluka hủy khả năng của mình thì sao nhỉ :-?
 
Làm sao cho thằng pariston gánh là đẹp cả đôi đường :-o chắc lại có cả âm mưu dây mơ rễ má phía sau đây
 
thì coi như là từ chối, toi .
thế nếu đồng ý nhưng ko thực hiện ngay thì sao :-"
nó đã yêu cầu bạn được có nghĩa là bạn phải nghe hết 4 yêu cầu của nó, bạn nghe yêu cầu thứ nhất từ chối sợ quá bỏ chạy có nghĩa là bạn từ chối 4 yêu cầu toi .
có chắc ko :-" nhìn chung mình thấy cái này chắc chờ vài chap nữa mới biết được :-"
hình như người được yêu cầu có thể nhờ thằng khác thực hiện yêu cầu được VD: như đoạn alluka đòi con quản gia tung hứng killua ra thực hiện yêu cầu hộ
mà nếu cắt lưỡi alluka để nó ko nói ra được yêu cầu thì sao nhỉ :-"
 
Vấn đề này rất chi là đơn giản . Tại sao Illumi lại nói là Gon và Killua nhiều khả năng sẽ chết thì ko cần bàn cãi , thực hiện xong 3 yêu cầu của Alluka , thực chất là gánh nợ cho thằng anh béo , ko thực thiên đc Killua chết và người quan trọng vs nó là Gon chết theo . Còn sau khi cứu Gon xong , liệu Gon biết chuyện thì có thực hiện yêu cầu mà đáng lẽ thằng sau đó phải gánh ko . Với 1 đứa tinh thần chính nghĩa như Gon thì nhiều khả năng sẽ xả thân thực hiện 3 cái điều kiện mà đáng lẽ thằng phía sau phải gánh . Tất nhiên là 3 điều kiện này sẽ khó vì nó để cứu Gon mà , nếu ko thưc hiện đc thì Gon sẽ chết và người quan trọng với Gon là Killua chết theo . Vậy tóm lại nhiều khả năng là 2 người sẽ chết :)) .
 
vậy là mình nhầm rồi, sau khi từ chối yếu cầu 4 (liên tiếp) thì mới xã ra bằng cách cho random những người khác chịu hậu quả, bao gồm người từ chối.

edit:

^ lỡ nó yêu cầu Gon cho em cái gan, hay trái tim của anh thì x_x
 
lấy của thằng khác cho vào, cũng giống như bạn trên nói, lúc tung hứng thì killua tung hứng nó cũng có gì đâu. Mà công nhận cái năng lực con này phức tạp vãi, không biết nó thuộc trong niệm không.
 
Hệ đặc chất đây chứ còn gì nữa , khả năng đặc biệt thì cứ vất vào đấy thôi .
 
nếu nó thực hiện yêu cầu của mình xong rồi mình kill nó (Alluka) thì sao?
 
^ thì nó chết chứ sao, hỏi vớ vẩn X_X.

Ko biết phải dùng điều ước gì để nó đưa ra mấy cái yêu cầu như "hug me, F*** me..." nhỉ :'>. Tất cả yêu cầu nó đưa ra đều hoàn toàn tự động và dựa vào mong muốn của nó (cho lần khởi phát) hoặc dựa vào hậu quả ước muốn của người trước đó :-?.
 
ý tôi hỏi là nếu kill nó rồi thì người kill có bị gì ko? có bị xem như là ko thực hiện ước nguyện của nó ko? và nếu nó chết thì thứ mình vừa xin nó có biến mất?
 
Năng lực của Alluka thật là bá đạo.

Thực hiện 3 yêu cầu của nó thì được nhận 1 điều ước, hơn nữa độ khó của cả 3 yêu cầu + 1 điều ước trước đấy là phải tương đương. Ngoài ra sẽ có những người khác nhận hậu quả thay. Hơn nữa trước đấy thằng a đã ước 1 điều đơn giản nên 3 yêu cầu sắp tới chắc sẽ ko quá khó

Ko biết togashi sẽ nghĩ ra cách gì để hợp lý trong việc cứu Gon trong khi độ khó phải nói là cực cao.

Hơn nữa năng lực của Alluka ko biết có thể giải thích được bẳng niệm ko nhỉ, vì cái năng lực này quá siêu nhiên để tưởng tượng ra.
 
Chỉnh sửa cuối:
^ thì nó chết chứ sao, hỏi vớ vẩn X_X.

Ko biết phải dùng điều ước gì để nó đưa ra mấy cái yêu cầu như "hug me, F*** me..." nhỉ :'>. Tất cả yêu cầu nó đưa ra đều hoàn toàn tự động và dựa vào mong muốn của nó (cho lần khởi phát) hoặc dựa vào hậu quả ước muốn của người trước đó :-?.

Alluka,tôi ước 3 yêu cầu của cô tiếp theo sẽ là ...=]]
 
Với 1 đứa tinh thần chính nghĩa như Gon thì nhiều khả năng sẽ xả thân thực hiện 3 cái điều kiện mà đáng lẽ thằng phía sau phải gánh . Tất nhiên là 3 điều kiện này sẽ khó vì nó để cứu Gon mà , nếu ko thưc hiện đc thì Gon sẽ chết và người quan trọng với Gon là Killua chết theo . Vậy tóm lại nhiều khả năng là 2 người sẽ chết :)) .

Và cả Ging cũng ngửa mặt ra mà chết theo luôn =))
 
Cũng tùy vào ai là người chịu trách nhiệm nữa.
Sinh mệnh của 1 thằng bình thường tất nhiên ko bằng sinh mệnh của 1 cao thủ
1 thằng như Ging có thể gánh trách nhiệm = 67 thằng cùi bắp vô dụng. Quy luật bù trừ.
Vậy nên yêu cầu của Killua có thể là khó, nhưng ko đến nỗi bi đát, VD 1 cánh tay của Killua là bằng 1 bộ não của 1n bình thường khác cùng 1 mức độ yêu cầu,.
 
làm gì có chuyện nhờ người khác làm thay yêu cầu của alluka :-? đoạn tung hứng là thằng killua yêu cầu alluka tung nó lên để trừ bỏ trạng thái "ban điều ước" của alluka đấy chứ...năng lực của con này đúng là quái đản, nhất là tác giả lại cho thêm câu khả năng đáp ứng của nó dường như là vô tận nữa :-ss
 
hình như người được yêu cầu có thể nhờ thằng khác thực hiện yêu cầu được VD: như đoạn alluka đòi con quản gia tung hứng killua ra thực hiện yêu cầu hộ
Hê, nhầm rồi, đoạn đó là vầy: Con quản gia thực hiện dc 3 yêu cầu của Alluka nên mắt nó chuyển sang đen (god mod) ~> lúc để nói ra điều ước. Thằng Killua lúc đó chạy lại nói điều ước là muốn Alluka tung hứng mình, điều ước dc thực hiện ~> Alluka trở lại bình thường. (Theo tình huống này thì phải là chỉ cần Alluka chuyển sang god mod thì ai ước cũng dc, ai ước trước thì hưởng, giống DragonBalls :)) )

Cái rule nói chung đơn giản:
-Thực hiện 3 yêu cầu ~> 1 điều ước
-Ko thực hiện dc 4 yêu cầu liên tục ~> mình chết + số lượng người sẽ chết theo mình tùy thuộc vào mức độ của điều ước trước đó.
 
Chỉnh sửa cuối:
Nếu chỉ dựa vào những gì chúng ta được biết về năng lực của nó thì theo logic có thể suy ra là giết nó xong là hết, nó chưa nói ra được đủ 4 yêu cầu mà nó đã chết thì năng lực giết người của nó không được kích hoạt.

"Nếu nó chết thì thứ mình vừa xin có biến mất?" là câu hỏi không có đáp án, vì chỉ khi xảy ra rồi mới biết. Chắc các điều kiện năng lực của nó cũng tương đối ngặt nghèo khi đáp ứng thì mới phải đích thân Killua đến mạo hiểm. Căn bản là mỗi lần nó mở miệng ra bây giờ đều là năng lực của nó chi phối, không có suy nghĩ tâm tư tình cảm gì của riêng nó cả nên bảo nó không phải là người cũng không phải không có lý. Nó như con rối vậy.
 
Alluka,tôi ước 3 yêu cầu của cô tiếp theo sẽ là ...=]]

Thiên tài =)). Mà nếu lỡ ai ác ý ước nó mất năng lực thì.......
 
nhưng cái đấy là chỉ ước sau khi 3 yêu cầu của điều ước trước đc trả hết, vậy gặp là ước phát dc luôn, đâu cần phải ước yêu cầu nó thế này thế kia rồi làm theo?

Sau đó cũng reset lại như ban đầu, ai rãnh mà làm thêm 3 yêu cầu nữa, cho dù đó là mình tự chọn.
 
mắt của em killua đang là bình thường, vậy là killua phải vào thực hiện 3 yêu cầu của em nó, hơn nữa tập trước ba killua nói, em nó ko còn như xưa nữa.

Kiểu này sẽ có gì đó thay đổi trong luật chơi rồi.
 
Back
Top