Quả nhiên ko sai

Game này hứa hẹn sẽ đc nhiều người ủng hộ. Cậu này nói cũng có cái đúng, người Việt chúng ta chơi game crack quen rồi, giờ bảo bỏ 200k ra mua 1 cái game ko chắc chắn về thương hiệu lẫn chất lượng thì nhiều người sẽ do dự. Nhưng người Việt chúng ta vẫn còn 1 đức tính nữa đó là trọng hàng hiệu, hàng chính hãng. Ở cái thế hệ của tôi chừng 10 năm về trước, đất nước chưa hội nhập, hàng hóa ngoại nhập ko nhiều, đa phần ko rõ nguồn gốc hoặc xuất xứ từ Trung Quốc. Cái từ "hàng hiệu","hàng chính hãng" lúc đó rất xa xỉ, người ta mặc la cóste dỏm, giày Nike nhái, đeo đồng hồ seiko Trung Quốc, đi wave Tàu, đeo vòng vàng, lắc bạc toàn đồ mạ... Vậy mà người ta vẫn mang ra đường, ko nhiều người bàn ra tán vào về họ bởi đơn giản ngày ấy những thứ đó đầy đường, chả có gì lạ cả.
Rồi tôi chứng kiến đất nước mở cửa, nước ta phát triển nhanh chóng mặt, các bạn trẻ ra đường xúng xính váy hiệu, điện thoại xịn, xe tay ga... những thứ mà chúng tôi ngày trc có mơ cũng chẳng thấy đc. 10 năm và mọi thứ hoàn toàn thay đổi. Âu đó cũng là tính hiệu đáng mừng. Cách nhìn nhận của giới trẻ bây giờ cũng đã khác, họ có mọi điều kiện để tiếp cận những nhãn hiệu hàng đầu thế giới, họ, cho dù thuộc tầng lớp trung lưu hay thượng lưu thì khi mua cho mình 1 thứ gì đó vẫn tìm 1 sản phẩm hợp túi tiền của 1 thương hiệu uy tín trên thế giới. Đó chính là quyền mưu cầu hạnh phúc. Và bây giờ, những hàng giả, hàng nhái, thậm chí là hàng chính hãng của thương hiệu ko nổi tiếng, hoặc thương hiệu đã cũ các bạn cũng ko mặn mà với nó nữa. Đơn giản nếu bạn đi airblack bạn sẽ nhìn con dream Nhật chạy hơn 20 năm của tôi dù có chính hãng danh tiếng thì cũng chỉ với nửa con mắt. Bây giờ người ta ko chỉ xài đồ ngon, đồ chất lượng mà còn phải là đồ nổi tiếng.
Game là 1 trong số rất ít những thứ vẫn chưa du nhập vào nước ta bằng con đường chính thống. Vì vậy tôi và đa số các bạn trẻ ở đây đều phải ngày ngày chơi những game người ta gọi là "lậu", là "ăn cắp bản quyền", bị người khác, những người may mắn ở nc ta có điều kiện tiếp xúc với game "chính hãng" dè bỉu. Có người coi đó là bình thường, thậm chí là thích thú vì ko phải tốn tiền. Nhưng tôi biết cũng có người cảm thấy xấu hổ, ấm ức. Bởi cũng như bao nhiu người tiêu dùng khác, chúng tôi cũng mong mốn đc xài hàng chính hãng, game bản quyền, để ko phải tủi hổ nhìn người ta chơi BF3 multi mà bản thân vẫn chai mặt trên các diễn đàn chờ crack để đc chơi phần single cho dù biết nó chỉ chiếm ko tới 30% chất lượng của game. Chúng tôi có tiền, chúng tôi ko cần đi ăn cắp sản phẩm trí tuệ của người khác, chỉ vì nước ta ko đc các nhà phát hành quan tâm, chúng tôi ko tìm đc cách tiếp cận với sản phẫm của họ, người ta cho rằng bởi vì những thằng chơi game lậu như chúng tôi quá nhiều. Ko thể biện minh gì đc.
Rồi khi nghe Emobi làm 7754, và họ quyết tâm phát hành tại VN. Nhiều người ủng hộ cũng lắm kẻ dèm pha. Tôi ko chắc chất lượng game thế nào, nhưng những gì tôi đc xem trên youtube, rồi so sánh nó với những Thuận Thiên Kiếm,SQUAD hay 1 số webgame thuần Việt khác, tôi khẳng định đây là 1 bước nhảy vọt. chỉ với 200k, 1 cái giá nếu ở nc ngoài bạn chỉ mua đc "rác", bạn đã sở hữu 1 sản phẩm trí tuệ có giá trị. Đây là cơ hội để những thằng chơi game lậu như tôi tiếp cận với 1 "game bản quyền" lần đầu tiên, hơn nữa lại do chính đất nc mà tôi đc sinh ra tạo nên. Chúng tôi sẽ ủng hộ nó ko chỉ bởi vì no là game thuần Việt, mà còn vì nó sẽ là 1 trong những bc chập chững đầu tiên để xóa bỏ cái định kiến "người VN chỉ biêt chơi game lậu", đó chính là cội nguồn của sự phát triển. Có thể nó sẽ ko đc hay như những game lậu mà tôi từng chơi, nhưng so với những gì mà chúng ta đã từng làm thì đó là 1 tiến bộ đáng khâm phục.
Còn bạn, bạn của tôi, bạn đang chối bỏ sự tiến bộ bằng 1 cái cách đáng khinh nhất.