- 6/8/06
- 2,777
- 888
Chả là mình phải làm giấy xác nhận sinh viên. Lần đầu tiên lên thì ko đúng ngày ko nói. Lần thứ 2 lên thì nói là ko có sẵn đơn, mình phải tự type, mình cẩn thận chép lại mẫu đơn rồi về type lại. Lần thứ 3 mang luôn laptop lên phòng chuyện bất trắc, đưa đến tận mắt nó (thằng làm chỗ đó), làm đi làm lại, đến lúc mà nó nói ừ mình mới đem đi in. Nhận giấy hẹn, ngày hôm sau lên lấy thì nhận lại mẫu đơn, với lý do: "bên trên là tôi bên dưới từ em, về in lại mai nộp lại".
Mình tức quá xé luôn mẫu đơn, đi về.
Nghe qua thì thấy bình thường, nhưng mà người trong cuộc mới thấy bực mình. Có mấy đứa khác cũng bị giống mình, đứng nhìn chằm chằm vào mẫu đơn mà ko biết sai chỗ nào, đem ra in sai rồi vào ko nhận, phải làm lại, mà sai ở chỗ nó ko giống y nhưng nguyên mẫu là ko nhận, tiểu tiết. Nó còn nói "mấy cái này đã được học từ hồi lớp 1", mẹ lớp 1 học gì mấy cái này. Đứng hỏi lấy giấy ở đâu nó còn nói "đứng mà để tay trên túi vậy nói chuyện với ai vậy". ĐCM, lúc đó chỉ muốn lấy đồ đập vào đầu tụi nó.

Mình tức quá xé luôn mẫu đơn, đi về.
Nghe qua thì thấy bình thường, nhưng mà người trong cuộc mới thấy bực mình. Có mấy đứa khác cũng bị giống mình, đứng nhìn chằm chằm vào mẫu đơn mà ko biết sai chỗ nào, đem ra in sai rồi vào ko nhận, phải làm lại, mà sai ở chỗ nó ko giống y nhưng nguyên mẫu là ko nhận, tiểu tiết. Nó còn nói "mấy cái này đã được học từ hồi lớp 1", mẹ lớp 1 học gì mấy cái này. Đứng hỏi lấy giấy ở đâu nó còn nói "đứng mà để tay trên túi vậy nói chuyện với ai vậy". ĐCM, lúc đó chỉ muốn lấy đồ đập vào đầu tụi nó.
. mà cái này sau này gặp nhiều, thế nên mới cần 1 cái đầu lạnh 
tập dần cho quen mốt sẽ gặp nhiều đấy
