Danh hiệu tank giấy bây giờ Pháp đã chiếm lấy vị trí thượng phong rồi. Dù là MT hay HT đều giáp giấy như nhau. Nhưng HT từ Tier 8 trở đi và MT từ Tier 5 trở đi đúng là nỗi kinh hoàng của tất cả các loại tank.
Cầm con HT Tier 8 gun 100mm ra bắn phải nói là sướng vô cùng. Dam 300, pen 220, 6 phát , mỗi phát ~3s , 1 đợt bắn thì chả có thằng nào chịu cho thấu cả. Bắn 2~3 đợt là thấy kiếm exp + cre nhiều vô kể. 3 thằng HT Tier 8 đi chung , cứ gặp ai cũng phang liên tục 18 phát thì đến MAUS cũng khóc chứ chả có con nào chịu cho thấu.
Is-7 vừa xuất hiện, chưa đến 15s, 3 con HT Tier 8 của pháp tiễn em í lên bảng nhanh chóng trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Không ai ngờ có thể hạ 1 em Tier X 1 cách mau lẹ đến thế. Còn E-100 thì mất đúng 30s là tiễn lên bảng luôn. Cầm con HT Tier 8 cảm thấy tự tin và yêu đời hẳn. Chưa nói đến Tier 9 hay X , chỉ mới tới 8 thôi đã thấy yêu thích dòng tank pháp này rồi.
CW mình chưa rõ chiến thuật sẽ thế nào, nhưng nếu cầm 5 con tank Pháp Tier X vào cùng 1 hướng thì chắc cực kỳ khó để có thể thủ được 1 đợt bắn của cả 5 em này.
Thật sự là yêu thích em Tank Pháp rồi. Nó mà ra thì chọn vài con bắn cho zui. Thích ơi là thích, bắn xả xì stress hẳn. Thà chơi 1 đợt 6 viên rồi chết còn hơn mới bắn được 1 phát đã lên bảng.
Ôi tôi yêu tank pháp mất rồi...