huyetdinhcong
Youtube Master Race
- 23/5/09
- 1
- 2
thực tế mình mắc phải thế này.
1 e đeo theo mình {rủ mih đi chơi, nói ko bao h hết chuyện, tặng quà cho mih,...} lúc nào cũng nhờ vả mình hết {có những thứ ko đâu, tự làm được nhưng cũng nhờ}
thấy cũng ổn nên mình cũng theo, càng theo thì e nó càng chạy, lúc đầu e nó chủ động {gọi, nt, rủ đi chơi} thích thì mình trả lời ko thích thì thôi. Bây h thì khác mình chủ động, e nó thích thì trả lời ko thích thì thôi.
mình thấy e nó ko ổn như vậy nên mình nhoi lên {kiểu như hơi điên cuồng vì iu em nó ấy mà, cách đây 4 or 5 hôm j đó}
xong xuôi mình im ru tới h, có liên lạc chút xíu với e nó, thế rồi e nó lại bắt đầu liên lạc lai rai thưa thớt lại với mình.
Các bác thấy thế nó ổn ko? có sai bài bản hay chơi kiểu ko giống ai ko? xin tư vấn dùm e!
thêm vài vấn đề nữa:
Khi tiến tới với 1 người thích mình trước thì phải thăng trầm như thế nào cho hợp lý?
Khi mình thích 1 người trước thì mình chỉ nên chiều chuộng người đó ở mức độ nào thôi?
mình vẫn chưa nói thẳng ra là iu em nó nưa {nói chung vẫn là bạn} nhưng mình tỏ ra rõ cho em nó thấy rồi
1 e đeo theo mình {rủ mih đi chơi, nói ko bao h hết chuyện, tặng quà cho mih,...} lúc nào cũng nhờ vả mình hết {có những thứ ko đâu, tự làm được nhưng cũng nhờ}
thấy cũng ổn nên mình cũng theo, càng theo thì e nó càng chạy, lúc đầu e nó chủ động {gọi, nt, rủ đi chơi} thích thì mình trả lời ko thích thì thôi. Bây h thì khác mình chủ động, e nó thích thì trả lời ko thích thì thôi.
mình thấy e nó ko ổn như vậy nên mình nhoi lên {kiểu như hơi điên cuồng vì iu em nó ấy mà, cách đây 4 or 5 hôm j đó}
xong xuôi mình im ru tới h, có liên lạc chút xíu với e nó, thế rồi e nó lại bắt đầu liên lạc lai rai thưa thớt lại với mình.
Các bác thấy thế nó ổn ko? có sai bài bản hay chơi kiểu ko giống ai ko? xin tư vấn dùm e!
thêm vài vấn đề nữa:
Khi tiến tới với 1 người thích mình trước thì phải thăng trầm như thế nào cho hợp lý?
Khi mình thích 1 người trước thì mình chỉ nên chiều chuộng người đó ở mức độ nào thôi?
mình vẫn chưa nói thẳng ra là iu em nó nưa {nói chung vẫn là bạn} nhưng mình tỏ ra rõ cho em nó thấy rồi


Mình đi tán gái chả bao giờ mong phải chính thức với nó rồi mới đc hôn hít sờ soạn cả. Toàn làm trước xong 2 bên tự hiểu. Không ai bảo đồng chí phải đè nó ra hôn môi, lựa lúc nào lãng mợng như đang ngồi kế nhau tâm sự chẳng hạn.
Nhưng tới đó là hết lãng mạn r vì hôm sau đi coi film toàn lo sờ cup...