Làm bạn thì tốt nhưng chưa bao giờ nghĩ đến sẽ làm bạn gái...

hoaithinh_pham

Legend of Zelda
Lão Làng GVN
Tham gia ngày
2/2/07
Bài viết
963
Reaction score
144
Mình đang có cảm tình với 1 em học cùng trường. Biết nhau từ lúc mới vào trường, nhưng khoảng 2 năm trở lại đâu mình mới bắt đầu có cảm tình, bắt đầu cưa cẩm này nọ hơn nửa năm trở lại đây.

Với người lớn tuổi, người lạ...mình luôn lịch sự, lễ phép, biết điều, nói ngoan thì cũng không phải nhưng bảo đảm là chẳng ai than phiền về nhân cách của mình. Với bạn bè thì chơi hết mình, có mỗi việc đối với mấy thằng đực rựa thì chửi thề, văng tục các kiểu thì là chuyện bình thường. Vậy là em nói mình sống ko thật, đạo đức giả. :)

3h sáng nay ngồi chat với thằng bạn, lòi ra em nó nói mình làm bạn thì tốt nhưng chưa bao giờ nghĩ đến sẽ làm bạn gái của mình...

Chỉ 1 câu nói thôi nhưng nó đưa những thứ mình làm, mình cố gắng trong nửa năm qua trở về con số 0. Cảm giác rất là chơi vơi...

Viết ra vài dòng cho thoải mái thôi :)
 
1 năm rồi nè bạn..... nếu thích thì tiếp tục theo thôi
 
Văng tục nói thật chả có thằng quái nào là không cả, kể cả con gái nhé, vẫn có vài lần chẳng qua không lộ liễu như anh em mình thôi
Thật buồn cười là cái người nói bạn là đạo đức giả thực ra mới chính là đạo đức giả =))
 
1 là vì bạn không đẹp zai. 2 là vì nhà bạn không giàu. nếu vẫn không đúng thì vì nhà bạn giàu và bạn đẹp zai nhưng lại không chịu chơi.
 
thằng bạn của bạn nói chứ có phải ẻm đâu hjhj coi chừng ăn boom của thằng đó, có khi nào nó cũng đang cưa ko?
đây là 1 khả năng nhỏ nhoi có thể xảy ra {cầu mong là như vậy}
 
có thể bạn kể ko đầy đủ hoặc đứng ở khía cạnh chủ quan của bạn thì ko thể biết đc e đó đã nhìn thấy j từ bạn
 
cho anh một lời cổ vũ nhé:
Tình yêu bắt đầu từ tình bạn.
chắc có lẽ cô ấy thử thách nhân cách của bác. À em nói rằng bác không cần phải văng tục chửi thề để tỏ ra "men-ly" đâu, cái đó là "miễng-ly" thì đúng ra.
 
Thôi lỡ nói đến rồi thì nói trót...

1) Đối tượng. Hiếu động, cá tính mạnh, thích giao thiệp rộng, thích tham gia các sự kiện của trường, các hoạt động ngoài trời, từ thiện. Ngoan, nhân cách tốt, giàu lòng trắc ẩn, thương người... gia đình theo đạo Phật, khá là sùng đạo cho nên mấy cái chuyện hại người, lừa lọc này nọ là hoàn toàn không có. Nhưng mà em nó khá vô tư, ba ngơ, khờ khạo trong các mỗi quan hệ đời thường...=.=

2) Bản thân mình. Hơi cộc cằn, đôi lúc bốc đồng, lầm lì, ít nói, hay giữ kẻ (đối với người ko thân thiết) cộng với lại mặt mày hơi hổ báo tý nên người khác nhìn vào không mấy thiện cảm, khó gần, khó chịu => Em nói mình ngoài đời nhìn như giang hồ. Như đã nói phía trên, mình ko phải thuộc dạng ngoan hiền, nhưng trong cư xử mình biết phải biết trái, biết trên biết dưới cho nên đối với các mối quan hệ bên ngoài chưa bị chê trách bao giờ. Còn đối với bạn bè mình lại khác, thoải mái, chửi thề, văng tục, quá thân thiết với nhau rồi thì còn giữ kẻ để làm gì => Em cho là mình sống không thật, đạo đức giả

3) Nhân vật thứ 3. Thằng này từ lúc mình biết nó đến hiện nay thì nó đã thay đổi rất nhiều, thay đổi để trở thành 1 bản sao đúng nghĩa, trở thành 1 cặp bài trùng. Đi đâu cũng như hình với bóng, tham gia hoạt động chung, đi học chung, đi về chung, chat với nhau đến 1,2h sáng. Ái ái, nói chuyện nhỏ nhẹ, dễ thương...



Mấy hôm nay đang gặp phải 1 số vấn đề sau:
- Chiều t7 tuần trước, hẹn em đi chơi, sợ em về trễ, lên tận trường chở em về, chở em qua nhà người quen lấy xe rồi đi ăn thì thấy lòi đâu ra thằng kia đòi đi theo ăn cùng. Chả lẽ đuổi nó, nên đành cắn răng đi, ăn uống chẳng thấy ngon lành gì...
- T4 tuần này có hẹn em đi xem phim. Tối t3 em hỏi thằng này đòi theo có được không ? mình hơi cộc tính cho nên mình nói lẫy kêu đi với thằng kia đi rồi off. 1 lát thấy mình dại quá nên có nt xin lỗi và bảo chỉ muốn đi với mình em thôi, ko thấy rep lại. Hôm sau em nó đi với thằng này thật...:|
- Tâm trạng ko tốt cho nên chat với em nó vài câu là lại muốn gây lộn, mình sợ điều này cho nên bắt đầu thấy mình nóng là off luôn ko nói nữa. Mình thì mất điểm liên tục, còn thằng kia thì liên tục đc cộng điểm :-<


Hôm qua, khi sắp gây lộn, mình off, đi nói chuyện với thằng bạn, mới hay ra em nói mình làm bạn thì tốt nhưng chưa bao giờ nghĩ đến sẽ làm bạn gái của mình...Rối bời =.= |
 
Vậy là em nói mình sống ko thật, đạo đức giả. :)

1 câu là đủ ... ng yêu cũng như 1 ng bạn tri kỉ về tâm hồn & thể xác, ko hiểu mình thì làm bạn cũng đã khó đừng nói gì làm ng yêu. Ko tiếc nuối nữa vì nếu có thành, cũng ko đi đến kết thúc đc.

Yêu nhau ko phải là nhìn nhau, mà cùng nhìn về 1 hướng.
 
hỏi kỹ vì sao em ấy nói như thế xem? có thể em ấy hiểu nhầm cái mà bạn ko biết, chứko phải vì mấy cái bạn nói ở trên.
 
Xem lại phía thằng đi chơi chung với em yêu của cậu ấy. Có thể nó làm cậu thành cái bóng của nó :|. Và có thể cậu không hợp với em ấy, nói tóm lại cậu bỏ đi là vừa
 
bác mang danh nghĩa bạn tốt mà bác vẫn chưa chịu à?
Bạn gái là đến mức người đó yêu bác thật sự cơ. Khi người đó đồng ý làm bạn gái bác mà tâm hồn nó xác xơ thì bác có muốn yêu không?
Tình yêu của bác thể hiện bây giờ là phải làm cho người đó vui, người đó cười kìa, chỉ cần người ta hạnh phúc thì bác mới vui, chứ có cái xác thì bác chỉ có hư danh thôi!
Bác mà yêu kiểu "chiếm đoạt" đó? Em tán thành ý kiến bác trên
 
Tình yêu bắt đầu từ tình bạn, còn yêu thì lâu lắm, mới có một năm thì chắc vẫn còn phải cố gắng nhiều =)

Nhiều khi cũng có thể chọn sai đối tượng :))
 
Em thấy bác nên xem lại bản thân chút xíu, bác ngoan hiền với mọi người nhưng với bạn lại văng tục=> nhận xét đạo đức giả là phải
So sánh lí lịch trích ngang thì em thấy 2 người khó hợp nhau lắm, người ta năng động còn mình suốt ngày lầm lì ,người ta theo Đạo Phật nên càng dễ tin tưởng vào 1 con người tốt tính đằng này bác lại văng tục với bạn, nhỏ phát hiện được liệu còn tin ko? => Đạo đức giả nên nhỏ chỉ khoái làm bạn, chứ sau này lấy nhau thì rối còn hơn bây giờ' @^@|||
Tóm lại:
1.Bác nên tu dưỡng tính tình lại, nếu có lỡ "văng miểng" đừng để nhỏ bít
2.Thành thật với người ta, nói ra khuyết điểm của mình ( cách này khá hên xui )
3.Bác nên tìm 1 con người mới nếu cách 2 nhỏ không chịu tha thứ hay góp ý để bác sửa lỗi ( nhỏ chẳng quan tâm đến bác)
Về người thứ 3, em nghĩ là thằng đó đang "đào mỏ" ngay trong "vườn hoa" của bác đấy, không chừng đi lun cái "vườn hoa" công sức mấy năm'@^@|||
 
Đừng cố sống giả dối với chính mình chỉ để 1 ng nào đó yêu mình.
 
@cai wenji : bạn suy nghĩ hơi chủ quan rồi.
ai trong chúng ta cũng thế, biết lễ phép với người lớn, phóng khoáng với bạn bè, thân thiết đủ để văng tục thì cũng chả ảnh hưởng đến ai ? về nhân cách hay đạo đức mình cũng ko thấy có gì bất ổn mà từ đó nói là "đạo đức giả".
vế bên dưới thì còn hợp lý vì có thể con bé kia theo đạo Phật, nam mô quen rồi, thêm nữa lại ít từng trải, non xanh thì ngộ nhận chuyện này là điều có thể xảy ra.
 
ngẫm lại thấy mình nóng vội, vô lý & hơi bị hoang tưởng, mình với em nó đã là gì của nhau đâu :)

mấy bữa nay đang quăng cục bơ, ko chat, ko gặp mặt, ko nt...

hồi chiều nay em có nt rủ đi xem phim :-<
 
Mẹ, có anh em thì ko chịu kể, lên đây lập thớt mới vãi hà chứ :-<
 
-chưa kịp nói gì thì bị friendzone =))
-thôi tìm em khác đi bác :))
 
Nói chung trong vấn đề cưa cẩm gái thì các bác còn gà nên thuộc lòng 1 triết lý bóng đá phòng ngự tuyệt đối của Mourinho là "Không thua thì sẽ có ít nhất 1 điểm".Với gái cũng vậy,quen cứ quen,tán cứ tán,nhưng đừng lụy và đừng để yếu lòng vì nó là bảo đảm các bác ko bao giờ phiền muộn,con gái thôi mà đời còn dài,gái con đầy,cứ thế thì dù cưa đc hay ko cưa đc các bác cũng ko bao giờ phải buồn bã,sầu não vì 1 đứa con gái đâu.
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top