- 28/6/03
- 856
- 51
Năm nay tớ vừa bắt đầu đi làm, là đi dạy học
Do là trường bố mẹ tớ cũng dạy luôn, nên về trường thì phải giữ gìn cho obg và cũng phải phấn đấu nhiều.
Trước đây thì tớ khá chất phác, và ít giao tiếp, chủ yếu là đi học hoặc bỏ học ở nhà chơi game. Bây giờ về trường, lại là trường có khá nhiều nữ, từ giáo viên đến học sinh. nên việc giao tiếp hàng ngày khiến tớ khá là bối rối (vì trc h chưa có bạn gái). Bối rối ở đây không chỉ là lời nói, mà còn là việc ứng xử. Mà tớ lại có tật là cứ bối rối là nói lắp bắp xong chửi thề
Cũng may là từ hôm đi làm tới giờ chưa có gây tai nạn gì, mà cũng chưa có lỡ đù mọa ai trong trường.
Tình hình chung là như vậy, nói trước hoàn cảnh để mọi ng k nghĩ là tớ đang cần lấy lòng gái.
Như title, hiện giờ tớ khá băn khoăn giữa 4 cái ga lăng - tốt bụng - dại gái - đàn ông, tớ thì chỉ muốn tốt bụng và cư xử đàn ông, cho obg k bị mất mặt, hay mang tiếng tớ cậy quen biết nên được tuyển về trường thôi, 2 cái kia không cần.
Vì tớ thấy kiểu như ga lăng thì hơi giả tạo, còn dại gái thì chắc là ngu rồi
Bây giờ tớ ví dụ 1 số trường hợp như này
- Như khi đi về, mình khóa cửa, chị ở phòng bên cũng khóa cửa, coi như mình khóa xong trước, mà thấy chị ấy vẫn loay hay, chạy sang khóa hộ, thì gọi là tốt bụng, hay ga lăng, hay dại gái? Hoặc như đi ngang qua, thấy chị ấy chuẩn bị khóa cửa, mình bảo để mình khóa cho thì tính là gì? Trong những trường hợp vậy có cần giúp không (nếu cái khóa cửa không hỏng hóc gì nhé)
- Tiếp tục như khi lấy xe, nếu 2 ng cùng lấy xe thì có cần dắt hộ không, và nếu 2 xe ở cạnh nhau thì mình có cần dắt hộ ngta ra không (mình nghĩ trường hợp này dắt ra cũng được); và có cần thiết là lúc nào cũng dắt hộ không (trường hợp nhiều người, như 2 3 đứa đi với nhau chẳng hạn ?)
- Rồi có những tình huống như khi tớ đi với 1 chị trong hành lang, thì cô hiệu phó đi qua, chị kia nhanh nhẩu khen "sao nhìn cô lúc nào cũng tràn đầy sức sống", cô kia thích quá cười tít mắt, còn mình thì đứng ị ra vì thấy "nhìn cô như con heo mặc áo dài" chứ chẳng thấy sức sống ở đâu ra cả
Vậy những câu nói như vậy gọi là nịnh hay chỉ là chuyện giao tiếp bt, vì mình k quen nói chuyện kiểu này lắm.
Và còn rất nhiều trường hợp khác trong giao tiếp phải va chạm hàng ngày mà tớ k thể kể hết được.
Tớ về trường năm nay, thì coi như bé nhất trường, vì vậy cũng chẳng chim cò chị em nào cả, và quan trọng nữa là ở trường chẳng ai coi tớ là người lớn cả, đi làm mà người trong trường vẫn gọi bằng tên cúng cơm.
Vậy nên hàng ngày tớ đến sớm mở cửa, trực phòng, quét dọn, thay nước vv... ai nhờ gì tớ cũng làm và cũng hay nhường người khác. Hiển nhiên là người mới thì tớ phải làm những việc này là điều tất nhiên, nhưng nói chung tớ cũng k thấy ngại những việc này, vậy tính là tớ tốt bụng hay dại dột ?
Trong phòng thì chỉ có 1 mình tớ là con trai, hôm 20.10 mẹ bắt tớ mang hoa lên cắm trên phòng, thật tình là lúc ôm bó hoa vô trường tớ ngại lắm, vào phòng im im cắt rồi cắm đó xong đi ra ngoài, k nói câu nào, mấy chị trong phòng cứ cười cười
Sau này mấy hôm thì lan truyền qua mấy phòng khác, làm ai cũng cười tớ, thật sự là bẽn lẽn lắm
Rồi có mấy lúc bọn học sinh đến đăng ký, nhiều đứa nhìn cao quá, hay có mấy đứa nhìn cũng xinh lắm, mà hỏi chuyện dồn dập, tớ hoảng quá đâm ra xưng em với tụi nó luôn
Rồi thì tớ bị bạn trêu là về môi trường gái đông nhung nhúc mà cũng k tán được ai, đần, ngu vv...
Do là trường bố mẹ tớ cũng dạy luôn, nên về trường thì phải giữ gìn cho obg và cũng phải phấn đấu nhiều.
Trước đây thì tớ khá chất phác, và ít giao tiếp, chủ yếu là đi học hoặc bỏ học ở nhà chơi game. Bây giờ về trường, lại là trường có khá nhiều nữ, từ giáo viên đến học sinh. nên việc giao tiếp hàng ngày khiến tớ khá là bối rối (vì trc h chưa có bạn gái). Bối rối ở đây không chỉ là lời nói, mà còn là việc ứng xử. Mà tớ lại có tật là cứ bối rối là nói lắp bắp xong chửi thề

Cũng may là từ hôm đi làm tới giờ chưa có gây tai nạn gì, mà cũng chưa có lỡ đù mọa ai trong trường.
Tình hình chung là như vậy, nói trước hoàn cảnh để mọi ng k nghĩ là tớ đang cần lấy lòng gái.
Như title, hiện giờ tớ khá băn khoăn giữa 4 cái ga lăng - tốt bụng - dại gái - đàn ông, tớ thì chỉ muốn tốt bụng và cư xử đàn ông, cho obg k bị mất mặt, hay mang tiếng tớ cậy quen biết nên được tuyển về trường thôi, 2 cái kia không cần.
Vì tớ thấy kiểu như ga lăng thì hơi giả tạo, còn dại gái thì chắc là ngu rồi

Bây giờ tớ ví dụ 1 số trường hợp như này
- Như khi đi về, mình khóa cửa, chị ở phòng bên cũng khóa cửa, coi như mình khóa xong trước, mà thấy chị ấy vẫn loay hay, chạy sang khóa hộ, thì gọi là tốt bụng, hay ga lăng, hay dại gái? Hoặc như đi ngang qua, thấy chị ấy chuẩn bị khóa cửa, mình bảo để mình khóa cho thì tính là gì? Trong những trường hợp vậy có cần giúp không (nếu cái khóa cửa không hỏng hóc gì nhé)
- Tiếp tục như khi lấy xe, nếu 2 ng cùng lấy xe thì có cần dắt hộ không, và nếu 2 xe ở cạnh nhau thì mình có cần dắt hộ ngta ra không (mình nghĩ trường hợp này dắt ra cũng được); và có cần thiết là lúc nào cũng dắt hộ không (trường hợp nhiều người, như 2 3 đứa đi với nhau chẳng hạn ?)
- Rồi có những tình huống như khi tớ đi với 1 chị trong hành lang, thì cô hiệu phó đi qua, chị kia nhanh nhẩu khen "sao nhìn cô lúc nào cũng tràn đầy sức sống", cô kia thích quá cười tít mắt, còn mình thì đứng ị ra vì thấy "nhìn cô như con heo mặc áo dài" chứ chẳng thấy sức sống ở đâu ra cả
Vậy những câu nói như vậy gọi là nịnh hay chỉ là chuyện giao tiếp bt, vì mình k quen nói chuyện kiểu này lắm.Và còn rất nhiều trường hợp khác trong giao tiếp phải va chạm hàng ngày mà tớ k thể kể hết được.
Tớ về trường năm nay, thì coi như bé nhất trường, vì vậy cũng chẳng chim cò chị em nào cả, và quan trọng nữa là ở trường chẳng ai coi tớ là người lớn cả, đi làm mà người trong trường vẫn gọi bằng tên cúng cơm.
Vậy nên hàng ngày tớ đến sớm mở cửa, trực phòng, quét dọn, thay nước vv... ai nhờ gì tớ cũng làm và cũng hay nhường người khác. Hiển nhiên là người mới thì tớ phải làm những việc này là điều tất nhiên, nhưng nói chung tớ cũng k thấy ngại những việc này, vậy tính là tớ tốt bụng hay dại dột ?
Trong phòng thì chỉ có 1 mình tớ là con trai, hôm 20.10 mẹ bắt tớ mang hoa lên cắm trên phòng, thật tình là lúc ôm bó hoa vô trường tớ ngại lắm, vào phòng im im cắt rồi cắm đó xong đi ra ngoài, k nói câu nào, mấy chị trong phòng cứ cười cười
Sau này mấy hôm thì lan truyền qua mấy phòng khác, làm ai cũng cười tớ, thật sự là bẽn lẽn lắm
Rồi có mấy lúc bọn học sinh đến đăng ký, nhiều đứa nhìn cao quá, hay có mấy đứa nhìn cũng xinh lắm, mà hỏi chuyện dồn dập, tớ hoảng quá đâm ra xưng em với tụi nó luôn

Rồi thì tớ bị bạn trêu là về môi trường gái đông nhung nhúc mà cũng k tán được ai, đần, ngu vv...

...mà cậu lính mới thì đúng là mấy việc vặt phải làm rồi , nhưng đừng nhiệt tình quá khéo lại bị coi thường , nhưng cái nào cũng có giá của nó , thường những người nhiệt tình lại đc ng ta mến
... Còn vấn đề nói năng, mình ko quen nói thì thôi im luôn , nói chuyện mà ko tự tin đâm ra nói dở đó , khi nào giao tiếp tốt mình hẵng nói nhiều ...
) thế là bỏ vợ cưới bé này ,ông thầy thì ngoài 30 , cô học trò cấp 3 thì 18 là ngót nghét, cứ tưởng tượng thôi thấy nước dãi chảy tùm lum roài à
...ngon thế nhưng lại bị tai tiếng này nọ , nói chung làm nghề giáo là phải làm cái gương cho học sinh , đạo đức phải cao mới sống đc , như ông thầy kia h ai cũng khinh ...1 trường hợp khác :cũng có 1 ông thầy cũng cưới luôn 1 bé học trò , 2 vợ chồng sống hạnh phúc đến nay cũng gần 20 năm , cả 2 vợ chồng liêm khiết, 20-11 ko bao h nhận quà học trò và dạy hết sức nhiệt tình, ai cũng nể phục
, nếu nghĩ vậy thì cứ im lặng đi, nhưng mà mình nói thật nếu bạn dễ tính khen nhẹ nhàng 1 câu như chị kia thì bạn chẳng mất gì mà lại có dc cái nhìn thiện cảm của ng` khác, khi đã có dc cái nhìn thiện cảm của nhiều ng` rồi thì bạn cũng sẽ thấy mình tự tin lên nhiều lắm đó 
.