Tên: Pikachu
Nghề nghiệp: Thi đấu Pokemon, Đầy tớ
Sau khi giải nghệ:
Sau một vài năm chăm chỉ theo học các lớp tại chức đêm, Pikachu cuối cùng cũng đã biết phát âm nhiều hơn mỗi cái tên của mình. Và trong một tour du đấu, Pikachu đã đánh liều thực tập luôn tài ăn nói, bằng việc kêu gọi các anh em đồng loại của mình dấy binh, từ bỏ xiềng xích nô lệ và đứng vào hàng ngũ quân khởi nghĩa, chống lại chủ nghĩa "Trainer" đang ăn sâu vào xã hội lúc đó. Để làm tiền đề để cho đồng chí của mình noi gương, Pikachu đã chích điện vào mông của Ash... cho tới chết!
Hình tượng người anh hùng Pikachu chích điện vào bàn tọa của Ash đã trở thành sức mạnh giải phóng ách nô lệ hàng thập kỷ của Pokemon. Mặc dù chịu sự đàn áp gần như ngay lập tức của lực lượng cảnh sát Pokemon, đứng đầu bởi nữ độc tài Jenny, nhưng quân khởi nghĩa sớm giành quyền kiểm soát. Chế độ Pokemon được hình thành, và Pikachu tổ chức một giải đấu cho chính những Trainer, cũng là nơi để con người lấy lại tự do của mình qua việc mãi võ mua vui.
Trên genk lấy từ gameinformer đấy, chém đi nào các cậu! Hồi sinh topic nào.