Togashi Sensei: Hunter X Hunter [Season 14 - Regroup With New Our Powers?]

Hisoka, Miluki, Netero, và giờ là Pariston.
Togashi đang tỏ quan điểm ủng hộ câu nhàn cư vi bất thiện =))
Milluki làm sao hả bạn, mình k nhớ :-?
 
Otaku ngồi nhà chơi hen :-s
Cần tiền mua s** toy thì liên hệ Silva xin việc, đếm mạng tính tiền.
 
-Rất nhiều nhân vật cũ xuất hiện : Menchi , Ging ngồi giữa List và Dwun 2 GM của GI , Goreinu , đặc biệt là Hanzo ở Page 16 , có thể thấy cái đầu trọc của hắn ~^o^~ .

bọn này xuất hiện từ lâu rồi :-<:-<:-<
 
blogtruyen0002.jpg
 
Tưởng đó là thức ăn cho King chứ, ai dè là trứng kiến à :-s
 
Đấy là lính của Đức Vua.
 
bọn này xuất hiện từ lâu rồi :-<:-<:-<

Thì giờ xuất hiện lại lần nữa có sao đâu , nhân vật phụ trong HxH toàn có cá tính mà không có đất diễn nên show được chút nào là vui rồi :)) .

Arc này từ đầu đến giờ chỉ có trận Gotoh vs Hisoka là fight thật sự nhưng chỉ riêng cái không khí đã làm mình cảm thấy hồi hộp , phấn khích rồi . Không cần như Naruto cho 5 Kage show off dàn hàng hoành tráng mà đánh nhạt toẹt :( .

Btw , Ging luôn miệng nhắc đến việc kế thừa di sản của Netero , đây là lần thứ 2 rồi . Di sản của lão biến thái này là gì ? Chẳng lẽ là các cuộc đi săn ? .

Chidol đã biết trick của Ging khi tổ chức bỏ phiếu và chính Ging nói gặp Leorio là lợi ích lớn nhất mặc dù điều đó sẽ trả giá rất nhiều . Điều đó có nghĩa là gì ? Con mồi thực sự mà Ging nhắc đến có phải là Pariston ? .

Đọc truyện HxH hầu như mọi dự đoán đều trật lất , không thể biết trước plot của truyện thế nào :( Ai ngờ giờ lại có sự xuất hiện của 5000 kiến lính và X-DAY . Chẳng lẽ Pariston định cho tất cả Hunter tham gia một kì thi Hunter mới với 5000 kiến lính là thử thách ? Mình nghĩ điều này có khả năng hơn việc Pariston cho 5000 kiến lính gia nhập hiệp hội Hunter . Một cuộc đi săn thật sự '+_+

10 điều luật của hội Hunter đã được viết rõ , có luật thì sẽ có lách luật , giống như ngoài đời thực vậy . Có lẽ Pariston sẽ lợi dụng vài điều luật để thực hiện mục đích nếu không Togashi chẳng phải mất công nghĩ ra 10 điều rồi show lên đây . Phải nghiên cứu kĩ đã :D .
 
Chỉnh sửa cuối:
mình vẫn có cảm giác thằng chuột là người tốt các bạn ợ :-<

chắc tại ở nhà mình tên Tí :(
 
Thì giờ xuất hiện lại lần nữa có sao đâu , nhân vật phụ trong HxH toàn có cá tính mà không có đất diễn nên show được chút nào là vui rồi :))

ý tôi nói là bọn này xuất hiện lại từ lâu rồi, có gì phải mừng đến vậy :-<:-<:-<
 
ý tôi nói là bọn này xuất hiện lại từ lâu rồi, có gì phải mừng đến vậy :-<:-<:-<

Nevermind , Pariston thật sự cực kì khó đoán những hành động tiếp theo của hắn , nếu Ging không nói cho Chidol biết thì chắc Chidol chả bao giờ nghĩ đến việc Pariston hoàn toàn không quan tâm đến cuộc bầu cử này . Chỉ có thắc mắc là hành động nhốt tất cả Hunter trong tòa nhà là của Nhóm Zodiac hay của Pariston ? Vì theo luật khi Chairman không có thì Vice Chair chịu toàn bộ trách nhiệm .

Tính cách của Pariston giống Netero và Ging , đó cũng là lý do Netero chọn Pariston làm Vice Chair . Giống nhau cũng khó kết hợp mặc dù theo lời Ging thì Pariston nghiêm khắc , kiên nhẫn còn hắn thì mau chán .
 
Chỉnh sửa cuối:
Nevermind , Pariston thật sự cực kì khó đoán những hành động tiếp theo của hắn , nếu Ging không nói cho Chidol biết thì chắc Chidol chả bao giờ nghĩ đến việc Pariston hoàn toàn không quan tâm đến cuộc bầu cử này . Chỉ có thắc mắc là hành động nhốt tất cả Hunter trong tòa nhà là của Nhóm Zodiac hay của Pariston ? Vì theo luật khi Chairman không có thì Vice Chair chịu toàn bộ trách nhiệm .

Tính cách của Pariston giống Netero và Ging , đó cũng là lý do Netero chọn Pariston làm Vice Chair . Giống nhau cũng khó kết hợp mặc dù theo lời Ging thì Pariston nghiêm khắc , kiên nhẫn còn hắn thì mau chán .
mình tưởng tên Pariston cũng mau chán chớ X_X
 
mình tưởng tên Pariston cũng mau chán chớ X_X

Không hắn kiên nhẫn chờ tới ngày X-day bằng việc kéo dài cuộc bầu cử ( Theo lời của Ging ) .
 
Coi truyện mày, thấy thằng nào lúc nào cũng vui cười, lúc nào cũng giống như vô tư thì coi chừng...
 
Từ lúc Pariston xuất hiện thì mình chưa thấy hắn chán cái gì, cái gì cũng tỏ vẻ thích thú, dù là thứ có lợi hay bất lợi cho mình 8-}

Chỉ có thắc mắc là hành động nhốt tất cả Hunter trong tòa nhà là của Nhóm Zodiac hay của Pariston ? Vì theo luật khi Chairman không có thì Vice Chair chịu toàn bộ trách nhiệm .

Có vẻ là quyết định của Pariston vì hắn là vice-chairman
 
Miêu tả bộ hunter này thì chỉ có thể dùng 1 từ : Ảo . Ko phải ảo bình thường mà là rất Ảo :))
 
Hả, có vẻ như đóng cửa phòng thì mọi người đều biết, nhưng sao Ging nhìn mặt Par có vẻ lo âu :-?

Mấy người như Ne, Par, đúng là nhàn cư vi bất thiện, imba quá rồi nên muốn chơi cho thỏa thích, chẳng nghĩ nhiều tới hậu quả. Ne đã biết có những người như Ging và Pariston thì cũng an tâm mà chết, chơi được 1 bữa cuối cùng với King rồi nhắm mắt @@

Chỉ nhìn cái phòng chữa bệnh thôi mà cũng thấy kích thích.
 
Hunter là những người mạnh nhất tập trung ở đây gần hết rồi, khả năng Par sẽ thả 5000 con kiến ra chơi đùa với phần còn lại của thế giới
 
Lúc đánh thì không thấy đâu. Thỏa thuận với Illumi xong rồi thì cả lò đứng canh. Thôi thì chữa đại cho Gon đi để độc giả khỏi sốt ruột.
 
Back
Top