Togashi Sensei: Hunter X Hunter [Season 14 - Regroup With New Our Powers?]

Mấy bạn toàn nói xàm, dân Hunter mà ko máu chiến à, học niệm để làm gì thế [-(. Mình bận vkl ra chứ nếu ko cũng nhảy vào đấu võ mồm rồi :>.
 
ơ kìa, qua nay bận ko vào lên đảo rồi à, mà cũng chả ảnh hưởng gì cả, có phải là ko vào đc đâu mà nhiều thằng tranh thủ theo đóm ăn tàn thế :-/ war những cái vớ vẩn này mà có thằng mơ chuyện VKBP à? tỉnh ngủ chưa?



giỏi thì chỉ ra cái nào copy cái nào tự viết đi :-/
cho đến giờ ở cái #1 1 tay anh viết nên mà dám mở mồm nói là copy à :o

kể cả khi ghét 1 ai thì cũng phải có 1 cái nhìn công bằng nhất, chứ còn cái kiểu tiểu nhân xét nét từng chi tiết nhỏ nhặt và phủ nhận tất cả công sức người khác thì chỉ là 1 cái thứ cặn bã, chỉ biết vào đọc và hưởng những thành quả có sẵn rồi phán 1 câu "nhạt", ờ thì mày giỏi

Chắc có chút nhầm lẫn, lượng thứ. :) Mình chỉ là thằng ngu có đọc truyện này vài trang nên góp ý xíu thôi. :)
Mà dạng như "có chút đóng góp cho tổ quốc thì mặc nhiên lớn lối sỉ vả người khác" thì khác gì mấy đứa công an hay bọn quan liêu ỷ có chút tiếng tăm rồi đi sỉ vả người khác ? Khác gì bọn mọt sách ỷ có chút hiểu biết thì đi khinh người khác ?
:-h
 
Người mới
đọc hơn mấy chục trang, của cả mấy nhà. Chỉ thấy các bác war chỉ vì những việc đơn giản.
Các bạn đừng có đọc truyện rồi dựa vào cảm tính, tình cảm cá nhân mà phóng đoán.
Phóng đoán thì có thể chứ đừng có khẳng định là đúng.
Nếu xem là giả thiết thì nó chỉ là giả thiết đừng có vội mà cho là đúng hay sai, hãy chứng minh đi
Tôi thấy các bạn hơi cảm tính. Hãy dựa vào tình tiết truyện và cảm nhận ban đầu về truyện, về từng cảnh, từng lời nói mà lấy làm nhận định. Đừng có vạch lá mà tìm sâu.
Cũng giống như chuyện Mito và Gon, hãy dựa vào những tình tiết đầu truyện, những lời nói ban đầu mà nhận định.
Tác giả như cá nhân tôi thấy, từ đầu đến giờ, tác giả đã đề cập tiết lộ đến cái gì thì sau đó sẽ không thay đổi tình tiết đó đâu.

---------- Post added at 00:22 ---------- Previous post was at 00:18 ----------

Theo tôi thấy những đề cập ban đầu của tác giả không có khi nào là thay đổi về sau.
 
Internet is serious business...Nên chuyện thiên hạ cãi nhau tóe lửa về việc 1 thằng ất ơ trong truyện đứt đầu chưa hay thằng kia mạnh hơn thằng này mặc dù 2 thằng chưa đấu nhau bao giờ là 1 việc hết sức bình thường :)).

Lời khuyên cho ai ko thích xem cãi nhau trên 4rum là thấy chap mới, vô đọc bình luận, viết vài lời bình luận về chap mới ( đừng đưa ra tuyên bố hay khẳng định gì theo kiểu niềm tin nếu ko muốn bị lôi vào cuộc ), khi nào có war thì out, có chap mới lại về =)). Hồi mới lò mò lên mạng, vào 4rum mình cũng từng hăng lắm, tranh luận đốp chát như điên, đc 5 năm thì xìu rồi, giờ thấy gì trên mạng cũng 1 câu thôi:" Internet mà, serious business..." =))
 
Cũng như hồi cấp 3, học văn, phân tích tác phẩm. Cứ bảo với nhau là chưa chắc tác giả đã nghĩ được sâu xa thế nhưng giáo viên thì phân tích bẹt nhè =))
 
Internet is serious business...Nên chuyện thiên hạ cãi nhau tóe lửa về việc 1 thằng ất ơ trong truyện đứt đầu chưa hay thằng kia mạnh hơn thằng này mặc dù 2 thằng chưa đấu nhau bao giờ là 1 việc hết sức bình thường :)).

Lời khuyên cho ai ko thích xem cãi nhau trên 4rum là thấy chap mới, vô đọc bình luận, viết vài lời bình luận về chap mới ( đừng đưa ra tuyên bố hay khẳng định gì theo kiểu niềm tin nếu ko muốn bị lôi vào cuộc ), khi nào có war thì out, có chap mới lại về =)). Hồi mới lò mò lên mạng, vào 4rum mình cũng từng hăng lắm, tranh luận đốp chát như điên, đc 5 năm thì xìu rồi, giờ thấy gì trên mạng cũng 1 câu thôi:" Internet mà, serious business..." =))

Haha thằng cha này giống mình nè , khi nào có Spoil mới sẽ post vào đây , hiện tại trên các forum nước ngoài vẫn chưa có :( .
 
Chắc có chút nhầm lẫn, lượng thứ. :) Mình chỉ là thằng ngu có đọc truyện này vài trang nên góp ý xíu thôi. :)
Mà dạng như "có chút đóng góp cho tổ quốc thì mặc nhiên lớn lối sỉ vả người khác" thì khác gì mấy đứa công an hay bọn quan liêu ỷ có chút tiếng tăm rồi đi sỉ vả người khác ? Khác gì bọn mọt sách ỷ có chút hiểu biết thì đi khinh người khác ?
:-h

tự nhận mình là thằng ngu và thằng ngu thì có những cái nhìn phiến diện, với những thằng ngu thì ko cần lịch sự
anh nói thẳng là anh ỷ có chút hiểu biết anh khinh chú đấy :-/
 
Chỉnh sửa cuối:
tự nhận mình là thằng ngu và thằng ngu thì có những cái nhìn phiến diện, với những thằng ngu thì ko cần lịch sự
anh nói thẳng là anh ỷ có chút hiểu biết anh khinh chú đấy :-/
:)) Chỉ là thằng nhóc con thôi !!! :-h
Edit : haha, sinh hoạt forum cả bao năm nay , bây giờ mới biết có nút Ignore !!! Mình gà thật :D
 
Chỉnh sửa cuối:
Có 1 điều khi đọc hunter là thường bị nhầm về giới tính của nhân vật, người đầu tiên bị tranh cãi là Kurapika.
Về sau thì xuất hiện nhiều nhân vật mà mà hình tượng cha Tô tạo ra thì thôi bó tay
ông Tô thích cái vụ này lắm sao ý.

1 điều nữa chap mới cho anh Hisoka mang giày cao gót thì thôi rồi, còn bông tai (có thể chấp nhận)
Đúng Tô tạo hình ức chế quá

---------- Post added at 12:27 ---------- Previous post was at 12:05 ----------

Dựa vào tình tiết này:
r4ptx.jpg

Thứ tự mà Hisoka muốn đấu đây: Gon->Killua->Illumi

---------- Post added at 12:29 ---------- Previous post was at 12:27 ----------

Không biết hai thằng Hisoka và Illumi có phải bạn ko đây
 
war với nhau mà phải bấm ignore thì tự biết bản thân thất bại :))
 
Spoi ( Chưa chứng thực là fake hay không ) :


Here's what the translation I have says, I didn't cover everything here:

Chidol attempts to stop Gin, who is about to embark on another journey, leaving his son and the election behind. Gin says he is satisfied that he met Leorio and that he will continue what others have started.

Chidol talks to Gin some more, Gin says if you're a Hunter you should take care of this yourself, and leaves.

Pariston took 5000 of the cocoons left behind by the Ants for his own use.

The hacker guy's loss speech says according to him, the cyberworld is the real world, and that Gin should stop running away from him and face him (in the cyberworld). He also has two epic loots to trade for any interested parties.

The Hunters are gathered at the main building, and says they won't be leaving the building until a victor is decided in the election.

Killua arrives at the hosptial. All of Gon and his friends are waiting there. Gin says bad things are about to happen in the election.

Some pics :

http://www.cantilux.net/files5/1716067029.jpg

http://www.imagebam.com/image/48e08a169123171

Nếu Spoil là đúng thì thằng Hacker được nói đến là Ickshonpay , có thể chính là một trong những Game Master của Greed Island .
 
Không biết giờ Gon '' đẹp trai '' cỡ nào :puke!
 
^
^ Máy móc xung quanh nhìn đơn giản thế nhỉ ? Chắc giờ này thằng Gon đang chạy tim, phổi, thận nhân tạo hết rồi =))
 
đệch, con mụ Tsubone trong cái hình trên cứ như người khổng lồ ý :-s

mà cái rèm che Gon rõ là thừa, tác giả vẽ ra để che người đọc chứ thật tình tôi cũng ko nghĩ ra mục đích tác giả vẽ ra làm gì
 
đệch, con mụ Tsubone trong cái hình trên cứ như người khổng lồ ý :-s

mà cái rèm che Gon rõ là thừa, tác giả vẽ ra để che người đọc chứ thật tình tôi cũng ko nghĩ ra mục đích tác giả vẽ ra làm gì

Thân sát như thế mà phơi bày cho mọi người coi à.
Cái này tôi nghĩ là dịch chuyển nguyên phòng bệnh của Gon vào đây theo như yêu cầu của Gotou. (rèm che có từ trước rồi)
 
Vì tác giả cũng ko biết diễn tả hậu quả của Gon sau khi vào chao mode :">
Tốt nhất che lại cho người đọc tự tưởng tượng ra tình cảnh khủng khiếp nhất
 
ôi , đêm nay bác k ngủ ... ............................
Naruto ra gòy , chờ hxh thôi
 
Gon gặp "con nhỏ" Alluka thì giống như gặp "Hô hấp đại thiên sứ rồi"
mà "con nhỏ" Alluka đi làm thần y thì không có vấn đề gì hết, có "con bé" này thì chiến không chết là đc,
mà năng lực của nó khi mà làm người chết sống lại thì "yêu cầu" có cao ko nhỉ.
 
Nghĩ giống như là phòng vô khuẩn ấy mà chứ che chiếc gì đâu.
 
Back
Top