đã biết nói chuyện với tôi chán nhưng lần nào cũng nhảy vào nói rồi bảo nói chuyện chán , rảnh quá nhỉ . tự dưng có cái kiểu phát biểu chán thì đừng post ở đâu ra thế bạn . Đinh cãi lại nhưng chợt thấy cậu là loại người luôn cho mình là đúng nên thấy tốt nhất là lờ cậu đi thì hơn vì có nói cũng chẳng làm gì hơn được .
Lời cuối là bỏ cái thái độ trịnh thượng ấy đi , cậu là ai mà dám bảo người khác đừng post bài vì cảm nhận của riêng mình . dù nó có chán thật đi , mà có chán hơn nữa thì cậu có cái quyền gì cấm người khác post bài vậy . sau này lờ tôi đi và tôi cũng vậy , thế có phải tốt hơn cho cậu không
Thích thì cứ post, muốn cãi thì cứ cãi, miễn-sao bạn có đủ lý-lẽ để cãi với bạn Leon đi đã

. Vì đang đề cập tới em 12 nên bạn Leon dù muốn dù không vẫn phải vào, cũng như bạn có mặt bạn 13 ở đâu là luôn thấy mặt bạn vậy

.
Trịch thượng hay không trịch thượng bạn Leon
không quan tâm, bạn Leon chỉ quan tâm cách bạn reply lại bạn Leon thế nào mà thôi.
Mà bạn Leon có bảo bạn đừng post cảm-nhận của riêng bạn hồi nào? Chỉ là góp ý một chút sau khi qua nhiều lần cái cách reply của bạn theo
kiểu không-đọc-kỹ và nói-không-thông thế này thì đáng lẽ bạn phải tiến-bộ rút tỉa exp kha khá về khả năng đọc-hiểu chứ nhỉ?
Nên bạn Leon bảo thế thôi, chứ bạn Leon có dùng từ CẤM bạn
khi nào? Dùng từ ngữ với mình phải chuẩn và chính xác,
có quote thì quote lại đàng hoàng, mình nói một đằng bạn quote lại một nẻo thì n
gười đi quá đà là bạn chứ không phải là bạn Leon đâu nhé.
Mà thôi, bạn xí ào 3 x3 muốn stop thì bạn Leon stop

. Nhưng bảo bạn Leon lơ bạn đi thì never

, vì tính bạn Leon rất dễ quên, được 2-3 ngày lại chẳng nhớ chuyện gì cả và vẫn reply khi login GVN thôi

.