- 16/10/06
- 3,000
- 4,269
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Vừa xem Hồng Môn Yến, xem chủ yếu vì có Lưu Diệc Phi, phim cũng tạm được :)
Vừa xem Hồng Môn Yến, xem chủ yếu vì có Lưu Diệc Phi, phim cũng tạm được :)
Cái này cũng vừa xem xong. Thực ra main char có bình thường đâuVừa xem xong haunters các bạn ạ. Phải nói là quá quá quá đỉnh, mà box mình ko có toppic cho phim đấy à.
Phim kinh dị tâm linh nhưng yếu tố rùng rợn ít nếu k muốn nói là quá ít, hành động thì nhiều vô cùng. Người xem phim đọc qua nội dung chắc nghĩ ngay đến cuốn sổ thần chết. Cuộc đối đầu của 1 kẻ có khả năng giết người bằng ánh mắt và 1 kẻ hoàn toàn bt. ( thực ra cũng k bt lắm vì tớ thấy anh mainchar ko khác gì superman, chết đi sống lại ko biết bao nhiêu lần, đến cuối phim thằng ác kia còn phải thốt lên " sao mày sống dai thế ")
Nội dung phim nói chung là rất đạt, bối cảnh phù hợp, diễn biến logic, ko quá phi vật lý. Xem gay cấn từ đầu đến cuối phim, nhất là đoạn kết. Ảo vãi ra, mà cũng vui vì ảo thế mới hợp lòng khán giảtiếc là chết nhiều quá. Kể ra mà đi vào chuyện tình yêu tình báo tí nữa thì cân đối. Chứ đầu đến cuối phim toàn truy đuổi bắn giết.
Phim nói chung là hấp dẫn, đáng xem, đứng top những phim hay nhất mình từng đc xem. Anh em rảnh rỗi down về thưởng thức nhé![]()
nó cũng có năng lực siêu nhiên nhưng ko tự nhận thức được thôi. Năng lực của nó là kiểu như tự hồi phục chấn thương, cho nên mới immune với năng lực của thằng kia. Mà thằng main char cũng bị khìn, thằng kia nó nói đúng đấy chứ: "Vì mày mà bao người chết oan", thế mà vẫn cứ máu chiến lao vào
Nói chung phim làm cái động cơ của các nhân vật hơi yếu, nên bị điểm trừ ở đấy, còn đâu thì cũng ổn.Cái này cũng vừa xem xong. Thực ra main char có bình thường đâunó cũng có năng lực siêu nhiên nhưng ko tự nhận thức được thôi. Năng lực của nó là kiểu như tự hồi phục chấn thương, cho nên mới immune với năng lực của thằng kia. Mà thằng main char cũng bị khìn, thằng kia nó nói đúng đấy chứ: "Vì mày mà bao người chết oan", thế mà vẫn cứ máu chiến lao vào
Nói chung phim làm cái động cơ của các nhân vật hơi yếu, nên bị điểm trừ ở đấy, còn đâu thì cũng ổn.
Còn cảnh mình thấy xúc động nhất là lúc anh mainchar sắp bị 1 dàn xe đâm phải thì linh hồn 2 người bạn hiện về chỉ vào cái công tắc. Xem thấy xúc động quá :) nhất là nụ cười của 2 ng đó.[spoil]Xem Haunters ức chế vãi. Một thằng thì như giáo sư X nhưng thằng kia đáng tiếc lại có mỗi cái mũ chứ ko phải Magneto
Đoạn cuối ở ga tàu vẫn chưa hiểu?


[spoil]haunters xem cũng được xem giải trí
lúc bị thắt cổ thì đâu ra con dao rọc giấy trên 2` ko đỡ được![]()



nhưng coi cũng khá, đánh có lực, ít có cảm giác giả. Mấy lỗi kỹ xảo trong trailer đã được khắc phục khá tốt. Tiếc là các cảnh hành động không nhiều, cắt cảnh cũng hơi nhanh và sử dụng slow-motion chưa hợp lí lắm.
Kim Hiền đóng Hoa Hạ cũng tốt, có phần trội hơn Midu, nhìn cũng đẹp nữa. Vân Trang thì tiếc là không đc nhiều đất diễn như mong đợi, trong trailer có gần hết cảnh hay rồi. Phi Thanh Vân có quả cameo hài vãi, ngắn mà chất
Đội nam thì Huỳnh Đông đóng được, Khương Ngọc không được như mong đợi, Minh Thuận vai ngắn nên không nói. So với mặt bằng chung mấy phim cổ trang Vn đã xem thì diễn xuất trong TMAH là một bước tiến khá rõ rệt.
Lồng tiếng cũng không ổn lắm dù thoại tốt, làm giảm giá trị diễn xuất.
[spoil]
Mình xin tạm giải thích theo ý kiến cá nhân là sau vụ rơi tự do thì anh mainchar bại liệt méo mồm cưỡi xe lăn luôn. Nhưng lúc vào ga tàu từ biệt cô " em gái " thì thấy cảnh 1 bé gái nằm bất động trên đường ray mà tàu cao tốc sắp lao đến. Lý do mà em bé này nằm ở đấy cũng ko đc giải thích, chỉ biết nó nằm khá " ngay ngắn " ở đường ray. Tệ hơn là nếu xem kỹ thì mình cũng ko dám chắc đấy có phải là 1 " em bé " ko nữa.
Anh mainchar nhìn đoàn tàu lao đến và tỏ ra rất bức xúc - Đây là cũng 1 đoạn rất ảo của phim. Anh ấy gào to 1 tiếng rồi nhảy khỏi xe lăn, lao xuống đg ray cứu đứa bé. Đoạn này ảo k phải vì anh mainchar đột nhiên lành bệnh mà là vì khoảng thời gian đó quá ngắn. Từ lúc anh ấy hét lên và lao ra thì đoàn tàu đã tiến sát cô bé rồi, vậy mà anh này vẫn nhảy xuống - kéo đứa bé - nhảy lên - tạo dáng. End phim. Khá là ảo
Còn lý do anh í lành bệnh thì bạn cứ tự tưởng tượng nhé
[/spoil]
[spoil]
Đoạn này tạm hiểu là đầu phim anh mainchar đi bẫy gián, cô chủ đưa cho cái bẫy dính và có con dạo rọc giấy để cắt vỏ - có lẽ là vậy. Và khi bị treo cổ thì ảnh ấy đu con dao xuống để tháo dây. Đoạn này phi logic ở chỗ gạt đc con dao xuống nhưng ko dùng mắt nhìn mà vẫn chụp trúng đc trong trạng thái treo lơ lửng. Và cắt dây thì rất là nhanh
[/spoil]