squall_seed
T.E.T.Я.I.S
- 20/4/03
- 515
- 34
Update Chobits 04 --> 07 .
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
When did they R.I.P ? They still lurking around, seriously !R.I.P Sopa & Pipa
btw, dù sao cũng sắp qua nhà mới rồi nên hỏi lạc đề cái
Có ai ở đây học tiếng Nhật không ? Học ở đâu ? Và nếu đối với người bình thường thì học khoản mấy lớp thì có thể nghe được tiếng phổ thông của Nhật nhỉ![]()
, btw mình học ở Đông Du '3' (HCM), kinh nghiệm cho thấy ở Đông Du dạy đàm thoại nghe-nói rất tốt, nhưng về đọc-viết thì ở mức bình thường
. Sakura thì nghe thiện hạ đồn cày đọc-viết rất trâu, thích hợp cho ai muốn theo nghành phiên dịch văn bản lolz 

nghe bác vuluc nói cái Núi Trúc thế cũng thấy lo
mình ko học ở Núi Trúc nhưng học giáo viên dạy ở Núi Trúc
thấy dạy cũng tốt mà 
.
, chạy Q.6 lên 30 phút *huhu*, mặc dù quảng cáo cái đàm thoại tốt cũng thèm thiệt
.
Tựa đề: Senjou no Valkyria 3
Thể loại: OVA
Số tập: 2
Ngày khởi chiếu:29/7/2011-31/8/2011
Thể loại: Action, Drama, Military
Source: DVD
Fansub: 3F
Sub: VIệt
Nội dung:
Anime được làm dựa theo Game Valkyria Chronicles 3: Unrecorded Chrocniles ra trên hệ máy PSP.
2 OVAs này sẽ tập trung vào trận đánh của Tiểu đoàn 7 bên Gallian Army gồm Welkin và các nhân vật khác ở bản 1 đánh úp vào trại quân sự Dillsburg, nhưng lại bị quân Đế quốc phục kích. Trong lúc đó, tiểu đoàn Nameless, là các nhân vật chính của bản 3 này và vốn là một tiểu đoàn đào ngũ, đi ngang qua và gặp Ishara cầu cứu nên họ đã quyết định giúp đỡ
,có khi lúc ý nghỉ hưu uploader
.Dạo này Naruto dở quá mình cũng lười lười.Đang ôm vài bộ định bụng đêm giao thừa thả bom mà cứ việc nọ việc kia cuối cùng mãi chưa xong.Thấy anh em nói chuyện tiếng nhật ở trên nên khoe luôn là tết ra tớ sang osaka học,có khi lúc ý nghỉ hưu uploader
.
,mà về chuyện uploader thì rỗi thì up lên nhé,AE luôn ủng hộ nhiệt tình
Tớ có nói gì đến giáo viên Núi Trúc ở phía trên đâuthôi thì chả còn mấy hôm nữa là có nhà mới
mình cũng đang học ở HN đâynghe bác vuluc nói cái Núi Trúc thế cũng thấy lo
mình ko học ở Núi Trúc nhưng học giáo viên dạy ở Núi Trúc
thấy dạy cũng tốt mà
![]()

Khúc đó của cái danshi koukousei nó đọc từng chữ, tớ lọc làm gì ! Ý tớ là những chỗ nó nói nhanh, nói luyến chữ này ăn vào chữ kia ấy, tớ ko lọc ra nổi. Nói thật là tai tớ nghe tiếng Việt cũng khó, xem mấy film rồi kịch hài nó mà nói nhanh + chữ này ăn chữ kia nhiều khi còn phải nhờ bố "dịch" xem đoạn đó nó nói cái j, điển hình như cái hãy chọn giá đúng là cái tớ rất ghét xem vì dek nghe nổi (nhất là tiếng miền Trung, mọi người tốt thì nghe được gần hết, giở thì lõm bõm còn tớ thì nghe hoàn toàn ko ra chữ nào luôn, chả khác j nghe người Thái Lan nói chuyện).@vuluc: Mình ở HCM
Cái tiếng phổ thông theo mình hiểu ở đây là phổ biến , thông dụng , sinh hoạt trong đời sống ấy mà, với lại có liên quan đến công nghệ kỹ thuật đôi tí ==". Cậu nói tai cậu lọc ngữ âm kém nhưng mà sao thấy cái bộ Daily of highschool boy ấy , khúc thằng matoharu bị chị nó ăn hiếp ở bờ sông á , nó nói mếu máo vậy mà nghe và dịch được thì hay rồi.
Cái Sakura học phí 2 triệu, nhìn cũng tân tiến, không biết đông không [ ít ít nó dễ tiếp thu hơn ], mà nó không dạy cao cấp nhỉ. Đông Du zeddy kể thì xa vật, chạy Q.6 lên 30 phút *huhu*, mặc dù quảng cáo cái đàm thoại tốt cũng thèm thiệt
.
Để mình lên cái Saigon Language hỏi thử xem, không thấy nó để học phí.
Mục đích chính là coi anime, manga, game PSP đa số muốn chơi thì là JPN ko ~~[ Đa số là vậy rồi =,.=" ]. Phụ thì ông già mình làm ngành quảng cáo, năm 2011 này khách Nhật nó qua nó hỏi cũng khá đông, mình thì lại dở tiếng anh, muốn học tính phụ ổng 1 tay lúc chị đi đứng máy ấy mà ~.~

Khúc đó của cái danshi koukousei nó đọc từng chữ, tớ lọc làm gì ! Ý tớ là những chỗ nó nói nhanh, nói luyến chữ này ăn vào chữ kia ấy, tớ ko lọc ra nổi. Nói thật là tai tớ nghe tiếng Việt cũng khó, xem mấy film rồi kịch hài nó mà nói nhanh + chữ này ăn chữ kia nhiều khi còn phải nhờ bố "dịch" xem đoạn đó nó nói cái j, điển hình như cái hãy chọn giá đúng là cái tớ rất ghét xem vì dek nghe nổi (nhất là tiếng miền Trung, mọi người tốt thì nghe được gần hết, giở thì lõm bõm còn tớ thì nghe hoàn toàn ko ra chữ nào luôn, chả khác j nghe người Thái Lan nói chuyện).
Cơ mà nên tốt tiếng Anh đi, thời này mà ko biết tiếng Anh làm cái gì cũng khó. Ko cần giỏi cái giạng trường lớp hoặc là để thi TOEFL, IELTS này nọ, chỉ cần biết nhiều nhiều từ đủ để giao tiếp là được. Nói sai ngữ pháp hay thậm chí phát âm sai người ta vẫn hiểu như thường hà!
Đọc manga thì dễ lắm, cứ học tầm 2-3 tháng đến lúc học thể từ điển và cách tra từ điển là xong tất. Đọc tự sướng trong khi ko chịu được scanlation thì chả vấn đề j, hơi mất công tra từ thôi. Chứ còn mà đến trình độ dịch tốt mấy truyện khó thì cũng lại lâu hơn thôi.
