kien76
The Warrior of Light
- 28/2/11
- 2,021
- 6
Chúc mừng năm mới 2012 tới toàn thể anh em: Mạnh khỏe, hạnh phúc và may mắn
Lên tầng thượng đốt vàng mã cho ông bà tổ tiên, ngó thấy cây hồng trà của ta trồng hôm nay đã nở một bông đầy đặn nõn nà, tự dưng thấy xí xớn xốn xang trong lòng; tranh thủ Maus đang tiếp đạn bón cơm cho MS-1 và Hetzer, ta làm ấm trà nóng rồi typing mấy chữ cuối năm có chất thâm trầm, thay vì "idiot, ****, shi.t, team lởm, đánh ngu..." như hàng ngày trút giận trên bàn phím WOT.
Hèm, thế là một năm gắn bó với cái game này; lợi thì bàn sau dưng hại thì rõ rệt: đau cổ tay vì tì chuột, táo bón vì ngồi lâu, mắt mờ vì zoom hàng, vợ nó đay nghiến vì nửa đêm ôm máy tính, Sếp ca cẩm tội trốn họp về sớm do vướng giờ war ... Thật là nhiêu khê bệ rạc vì game online như dân tình vẫn cảnh báo - và như người ta nói, ta đã chính thức nghiện game này, thật là xấu xa quá, thần công ông Táo chắc đã bêu tội ta trên Thiên đình.
Ấy vậy, đang ngày cuối năm túi bụi bận rộn sắp bánh, chia quà, đi lễ, tảo mộ, uống rượu ... thì thằng cha tên Thép nó gọi đi cafe, hơ hơ mất nết không ? Chiều tối 30 phố xá vắng tay, lạnh tê chim vì mưa xuân với gió mùa, tay thì lái, tay ôm nhành đào cắm ban thờ với một tá lủng củng trang trí mâm ngũ quả; thì có toét toét điện thoại làm ta phải lọ mọ dừng giữa đường móc đít ra để đọc tin nhắn của cu Thái noob chúc Tết anh em tanker, bực ghê cơ. Hẹ hẹ, nói vậy nhưng cái game này đưa lại cho ta thật là nhiều bằng hữu; ngoài cái bọn Hanoi uống lắm ăn nhiều nói to, thì ta còn có bâu nhiêu là ae Danang, Saighenh, thainguyen, kontum, nghean, thanhhoa... canada, my, uc ngày ngày chí chóe trên chanel game về đủ mọi chuyện ái ố hỉ nộ mông đùi, sườn bẹ thật vui. Rồi những tháng dài war clan nổi đình nổi nổi đám với top 1 chiến thắng, top 3 landed, cho tới những kỳ không mảnh cắm dùi, đánh đâu thua đó, gold không còn một hạt cho anh em gỡ đồ ... bao thăng trầm với những đồng đội nói chỗ này chạy chỗ kia defeat nhạt phèo, cái tập thể om sòm cãi nhau như mổ bò hội làng dù win đậm.
Vừa gõ vừa xem tivi Táo, trà thì đã nguội, thuốc cũng tàn điếu; ngẫm đi nghĩ lại thì sang năm mới ta vẫn cứ oánh tank - giao thừa đến cứ phải khai xuân vài ván, anh em nhỉ :)
Lên tầng thượng đốt vàng mã cho ông bà tổ tiên, ngó thấy cây hồng trà của ta trồng hôm nay đã nở một bông đầy đặn nõn nà, tự dưng thấy xí xớn xốn xang trong lòng; tranh thủ Maus đang tiếp đạn bón cơm cho MS-1 và Hetzer, ta làm ấm trà nóng rồi typing mấy chữ cuối năm có chất thâm trầm, thay vì "idiot, ****, shi.t, team lởm, đánh ngu..." như hàng ngày trút giận trên bàn phím WOT.
Hèm, thế là một năm gắn bó với cái game này; lợi thì bàn sau dưng hại thì rõ rệt: đau cổ tay vì tì chuột, táo bón vì ngồi lâu, mắt mờ vì zoom hàng, vợ nó đay nghiến vì nửa đêm ôm máy tính, Sếp ca cẩm tội trốn họp về sớm do vướng giờ war ... Thật là nhiêu khê bệ rạc vì game online như dân tình vẫn cảnh báo - và như người ta nói, ta đã chính thức nghiện game này, thật là xấu xa quá, thần công ông Táo chắc đã bêu tội ta trên Thiên đình.
Ấy vậy, đang ngày cuối năm túi bụi bận rộn sắp bánh, chia quà, đi lễ, tảo mộ, uống rượu ... thì thằng cha tên Thép nó gọi đi cafe, hơ hơ mất nết không ? Chiều tối 30 phố xá vắng tay, lạnh tê chim vì mưa xuân với gió mùa, tay thì lái, tay ôm nhành đào cắm ban thờ với một tá lủng củng trang trí mâm ngũ quả; thì có toét toét điện thoại làm ta phải lọ mọ dừng giữa đường móc đít ra để đọc tin nhắn của cu Thái noob chúc Tết anh em tanker, bực ghê cơ. Hẹ hẹ, nói vậy nhưng cái game này đưa lại cho ta thật là nhiều bằng hữu; ngoài cái bọn Hanoi uống lắm ăn nhiều nói to, thì ta còn có bâu nhiêu là ae Danang, Saighenh, thainguyen, kontum, nghean, thanhhoa... canada, my, uc ngày ngày chí chóe trên chanel game về đủ mọi chuyện ái ố hỉ nộ mông đùi, sườn bẹ thật vui. Rồi những tháng dài war clan nổi đình nổi nổi đám với top 1 chiến thắng, top 3 landed, cho tới những kỳ không mảnh cắm dùi, đánh đâu thua đó, gold không còn một hạt cho anh em gỡ đồ ... bao thăng trầm với những đồng đội nói chỗ này chạy chỗ kia defeat nhạt phèo, cái tập thể om sòm cãi nhau như mổ bò hội làng dù win đậm.
Vừa gõ vừa xem tivi Táo, trà thì đã nguội, thuốc cũng tàn điếu; ngẫm đi nghĩ lại thì sang năm mới ta vẫn cứ oánh tank - giao thừa đến cứ phải khai xuân vài ván, anh em nhỉ :)
Chỉnh sửa cuối:





haha.
