- 23/8/06
- 10,237
- 3,728
Hôm qua đi ăn tất niên với đám bạn cũ hồi cấp 3. Nhỏ mình đang theo đuổi cũng cả năm trước rồi nhưng do nhát quá nên nó cứ nửa vời, chưa tới đâu cả, và kể từ lúc nhỏ đó nói với mình là "chỉ xem mình là bạn" thì mình lại càng chán nản.
Rồi thời gian cứ dần trôi, hồi noel cũng có đi xem phim chung với nhỏ, nhưng là xem nguyên 1 nhóm. Rồi nhỏ đó cũng hay bắt chuyện với mình trên yahoo, kể lể, tâm sự ba láp ba xàm các chuyện. Có lần còn mời mình về nhà ăn cơm. Nhưng chưa bao giờ nói năng gì đến chuyện tình cảm gì cả .
Rồi hôm qua có một đứa chỉ nhỏ và hỏi mình đây là ai thì nhỏ tự trả lời "Mình là bạn gái của Tùng" !!! @@
Lúc đấy mình cũng hơi ngỡ ngàng, cũng phải cứng họng cỡ 3,4s
Sau đó cũng gật gù, nói vài lời đại đại. WTF!!!
Vậy là đèn xanh hay là câu nói đùa đây hả các bợn ? ^^
Rồi thời gian cứ dần trôi, hồi noel cũng có đi xem phim chung với nhỏ, nhưng là xem nguyên 1 nhóm. Rồi nhỏ đó cũng hay bắt chuyện với mình trên yahoo, kể lể, tâm sự ba láp ba xàm các chuyện. Có lần còn mời mình về nhà ăn cơm. Nhưng chưa bao giờ nói năng gì đến chuyện tình cảm gì cả .
Rồi hôm qua có một đứa chỉ nhỏ và hỏi mình đây là ai thì nhỏ tự trả lời "Mình là bạn gái của Tùng" !!! @@
Lúc đấy mình cũng hơi ngỡ ngàng, cũng phải cứng họng cỡ 3,4s
Sau đó cũng gật gù, nói vài lời đại đại. WTF!!! Vậy là đèn xanh hay là câu nói đùa đây hả các bợn ? ^^
,còn k cứ hỏi thẳng cô bạn xem tại sao lại nói vậy,đỡ phải suy nghĩ hại não ,ý kiến cá nhân
, chứ giờ mình nghĩ tốt k nổi bạn ơi,bạn bè mình con gái thì mình thấy bọn nó tốt lắm , còn mình quen thì toàn..... chắc tại xui 
.
Đừng suy nghĩ nhiều quá
, chỉ cần một hành động sai sót là đi tong đấy 
