- 3/11/06
- 3,725
- 2,835
cứ bô bô cái mồm thế mai mốt có em khác lại chả bâu vào, thề với chả thốt =)
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
trời đất đảo lộn hết ngay khi đọc xong cm của cậu @@,nhưng khả năng này là 1% theo status tiếp theo hôm nay .Dù sao vẫn cần học hỏi thêm[S]hang[S]hang;20559230 nói:Điên mẹ nó rồi. Lỡ đâu nó đang nói chính nó, đang shock vì dc tỏ tình thì saoChắc cậu chỉ nghĩ nó bảo cậu điên mới dám tỏ tình với nó ah ?

có lời thề nguyền nào ko bao giờ bị phá đâucứ bô bô cái mồm thế mai mốt có em khác lại chả bâu vào, thề với chả thốt =)
,giờ cứ ngẩng cao đầu mà đi đã
Gặp chuyện như vậy chắc chắn là cũng khó chịu trong người lắm.
vậy là ok đâu vào đó.
( chắc là tại mặt láo láo , ko quan tâm tới gái nên gái nó ghét ) => với gái thì phải chảnh mặt lên , theo nó quá nó làm cao thì kết quả là "điên mẹ nó rồi" cũng ko phải là lạ 
cũng bình tĩnh hơn,rút kn và nghĩ đúng là mình nhầm ngườiTĩnh tâm lại thì thanh niên sẽ biết mình đã sai ở đâu.
Còn nhận xét 1 câu thì gái này tán tỉnh hay tỏ tình tỉ lệ thành công cao ko khó.
bọn bạn thì mình ko quen nên ko loThể nào em ấy cũng đem chuyện này ra kể cho bọn bạn rồi cả bọn bình luận, tiếng dữ chẳng mấy đồn xa![]()

chả có chuyện gì +hết cảm giác nên có lẽ thôi,mình còn xương mà sống là tốt rồi ,nghĩ lại ko được có khi lại sung sướng hơnBạn nghe mình, cứ thỉnh thoảng liên lạc lại, nt lại đi !!
Tuyệt đối ko nhắc đến chuyện cũ !! Giờ quen gái mình cứ chủ trương "Tình yêu không cần lời nói, chỉ cần cảm nhận thôi" của Khắc Việt.
Chứ cứ tỏ tình là fail ngay á !!
uh,cám ơn bạn,đúng là phải vui thật,lúc đi xem phim,chơi thì nói cười vui vẻ,mà lúc nó lên fb nói mà mình đơ luônđúng là con dở hơi, ko dính phải nó là may rồi đó bạn, phải vui lên chứ![]()
đàn ông con trai mà ko có sĩ diện thì gọi gì là đàn ông,hôm qua giận run lên ấy chứNói chung có thể hiểu tâm trạng của chủ Topic : tỏ tình fail ko điên bằng bị "quê" do con bé bô bô trên FB mà lại bằng lời lẽ rất chua chát và...hơi thiếu văn hóa.
Tôi thì có thể thấu hiểu, vì tôi cũng là người rất nóng tính và...sĩ diệnGặp chuyện như vậy chắc chắn là cũng khó chịu trong người lắm.
bạn là...sư phụ mình,chắc bạn có "nét" riêng nên thu hút được ,mình lại phải học hỏi bạn rồithế bạn nên lên FB làm lại 1 câu st " Tỏ tình nhằm con điên ... điên mịa nó rồi'vậy là ok đâu vào đó.
Mình có m75 , 55kg ốm đói, còi xương, ko đệp giai , khoai bình thường, nhà cũng ko giàu , nv văn phòng cày cuốc, 2 bánh loại thường nhưng mà đó giờ ko cần phải đi cua gái, tự gái nó tới cưa( chắc là tại mặt láo láo , ko quan tâm tới gái nên gái nó ghét ) => với gái thì phải chảnh mặt lên , theo nó quá nó làm cao thì kết quả là "điên mẹ nó rồi" cũng ko phải là lạ
![]()
Bạn nghe mình, cứ thỉnh thoảng liên lạc lại, nt lại đi !!
Tuyệt đối ko nhắc đến chuyện cũ !! Giờ quen gái mình cứ chủ trương "Tình yêu không cần lời nói, chỉ cần cảm nhận thôi" của Khắc Việt.
Chứ cứ tỏ tình là fail ngay á !!
Chết cười cái chủ trương 

Hết con này có con khác, việc gì phải xoắn. Bao giờ đầu óc ông bt lại thì ông sẽ thấy khác zzzz
haha, chủ trương nó là thế. Chín thật chín muòi mới nóiChết cười cái chủ trương
btw, ông chủ topic lậu qá ==" tự nhiên có đứa con gái thần kinh thôi mà thề thốt này họ
Làm như qả đất ai cũng như con đó íHết con này có con khác, việc gì phải xoắn. Bao giờ đầu óc ông bt lại thì ông sẽ thấy khác zzzz

đấy là do mẹ cậu là người tốt,chứ xét cậu xem thấy em kia là xấu hay tốt,có thành vợ dc komong manh dễ vỡ quá nhỉ chủ thớt.
Hồi xưa ba tớ cưa má tớ ở dưới miền Tây, cưa mãi chả đổ, ba hơn má 9 tuổi.Má lúc đó có tí sắc nên vênh vãi ra ý, cô cậu ai cũng nói
Lúc đó má học lớp 12, ổng nhậu xỉn chiều chiều gõ cửa xin ngủ nhờ, mà nhà có mình má,má sợ ko cho ngủ.Ổng ôm chai đế ngủ chuồng heo luôn.
Kết quả là má ko thi ĐH ( hồi đó má mê Sư phạm lắm)
và lòi ra mình .
tán gái mà chăm chăm vào cái sĩ thì khó mà thành lắm.

phương án 2,nhưng giờ "mất cảm giác yêu" rồi ,chả có tí cảm xúc gìCó 2 phương án.
Nếu thấy tổn thương quá thì thôi , cho nó nghỉ , ko tham gia nữa.
Nếu vẫn quyết tâm thì dẹp sĩ lại , tự thuyết phục mình "mày đợi đấy bố cưa mày xong bố trả thù"
Chọn đi![]()

đấy là do mẹ cậu là người tốt,chứ xét cậu xem thấy em kia là xấu hay tốt,có thành vợ dc ko
phương án 2,nhưng giờ "mất cảm giác yêu" rồi ,chả có tí cảm xúc gì


chó phốc mà đi Air túi 2m thì cũng có ko thiếu con nó nhào vào^ Tự dối lòng !!!
Nó nói thế thôi, chứ ko nt vài ngày lại đâm ra nhớ cho coi !!!
Con gái nó thích được quan tâm !!! Trừ phi chú mặt xấu như chó phốc, đi xe cub thì có khi mới fail. Chứ chú đi air blade, SH mà quan tâm tới nó nữa thì ...![]()
Cứ mạnh dạn mà tiến tới. !!!
Nhỏ này cũng chỉ viết vài dòng stt trên fb thôi chứ có cm gì đâu mà đã sĩ diện.![]()
