Friendzone, muốn tiến tới :-s

Status
Không mở trả lời sau này.
Đúng nè ^^

Đừng nghĩ đang yếu lòng là ng ta dễ chấp nhận bạn nhé, chỉ là vật thay thế tạm thời thui đấy.

@built : Bạn phải tập sửa tính nhát gái đi đã, con trai phải dạn dĩ lên thì mới cưa dc gái chứ. thời gian này gái đang cần bạn bè nhiều hơn, nên hãy đóng vai ng bạn tốt, ân cần hỏi han gái, lâu lâu chở gái đi ăn, đi chơi cho gái khuây khỏa, nói gái nếu có chuyện gì thì cứ gọi cho bạn, bạn luôn sẵn sàng đến với gái. Cứ nhiệt tình thế, gái tin tưởng rùi từ từ mới thân thiết dc. nhưng nhớ là đừng quá vội vàng tỏ tình hay gì khác nhé, hãy cứ đóng vai ng bạn tốt đi đã. Để gái nguôi ngoai chuyện cũ, đầu óc gái thoải mái rùi, khi đó bạn mới có cơ hội đi vào trái tim gái lần nữa bằng những sự quan tâm với gái á.

nói chung tên bokem cứ tham khảo lời sis poor là tương đối hợp lý, nhưng cũng nên chừa cho mình đường lùi, chuẩn bị tinh thần cho mọi kết quả, có khi 1 ngày đẹp trời nào đó, 1 cô bé khác xuất hiện, hoàn hảo hơn người bạn của mi, mọi thứ đều suông sẻ hơn, lúc đó mi có nghĩ lại thì cũng có thể nhẹ nhàng rút lui :) mi nên hiểu rằng, bạn mà là bạn thân, bạn dạng như chơi cởi mở với nhau, đèo nhau đi mỗi khi có dịp thì nhích lên dc lovezone là rất khó khăn, khó ở suy nghĩ của cô bạn kia thôi :) nếu có 1 lúc mi cảm thấy khó khăn quá thì cũng đừng tự trách mình, làm khó bản thân mình, nhưng mà thiệt sự là ta thích mấy thằng có suy nghĩ, tư tưởng như mi nên cũng mong muốn mi êm đẹp vụ này.

GL!
 
Chỉnh sửa cuối:
nói chung tên bokem cứ tham khảo lời sis poor là tương đối hợp lý, nhưng cũng nên chừa cho mình đường lùi, chuẩn bị tinh thần cho mọi kết quả, có khi 1 ngày đẹp trời nào đó, 1 cô bé khác xuất hiện, hoàn hảo hơn người bạn của mi, mọi thứ đều suông sẻ hơn, lúc đó mi có nghĩ lại thì cũng có thể nhẹ nhàng rút lui :) mi nên hiểu rằng, bạn mà là bạn thân, bạn dạng như chơi cởi mở với nhau, đèo nhau đi mỗi khi có dịp thì nhích lên dc lovezone là rất khó khăn, khó ở suy nghĩ của cô bạn kia thôi :) nếu có 1 lúc mi cảm thấy khó khăn quá thì cũng đừng tự trách mình, làm khó bản thân mình, nhưng mà thiệt sự là ta thích mấy thằng có suy nghĩ, tư tưởng như mi nên cũng mong muốn mi êm đẹp vụ này.

GL!

hi, cảm ơn bác :D
cũng cảm ơn tất cả mọi người :D
thật ra mình chỉ muốn từ từ thay đổi cách nhìn của gái về mình, đặng sau này dọn đường. Còn ngay bây giờ nói chuyện quen nhau có lẽ cũng khó :D
cơ hội vẫn còn rất nhiều.............
 
hi, cảm ơn bác :D
cũng cảm ơn tất cả mọi người :D
thật ra mình chỉ muốn từ từ thay đổi cách nhìn của gái về mình, đặng sau này dọn đường. Còn ngay bây giờ nói chuyện quen nhau có lẽ cũng khó :D
cơ hội vẫn còn rất nhiều.............
Là sao ? Giờ chú muốn cứ friendzone hay là sao ? :D
Hay cứ làm như mình, kiss đại 1 cái cho nó nhanh. :D
 
Công nhận lả bách nhục =)) có vẻ trời ko thương ca này =)) thôi thế này tạm xem đc ko : giờ kiếm em khác tán đi, kiếm con nào thật khó tán và càng ít người biết càng tốt. Tán thất bại thêm 1 , 2 lần nữa để lấy kinh nghiệm, trong tg này vẫn buông mồi với gái chính, đợi nó về ĐN r tính.

P/s : chọn con thật khó tán là để ko tán đổ đc nó, nhưng vẫn học hỏi đc kinh nghiệm, nhưng nếu có lỡ dính thì tui hem chịu trách nhiệm :-"
 
Là sao ? Giờ chú muốn cứ friendzone hay là sao ? :D
Hay cứ làm như mình, kiss đại 1 cái cho nó nhanh. :D

tình hình này mà quất cái ầm thì đúng là thánh rồi X_X
như chị pooh tư vấn thôi, mưa dầm thấm lâu :">
 
Mưa thì cũng phải thấm nhanh nhanh lên, để lâu quá là cũng phiền đấy.
Như ta mưa 6-7 năm rồi mà tình hình chắc là ko đc cái gì này =)).
 
Theo ra đã là friendzone mà lại lâu lắm thì chả có hi vọng gì đâu :-<
Thà cứ để yên thì may ra còn có bạn ,như ta tán rồi chả nói chuyện được nữa, đi chơi cùng nhóm nhưng lại ko nc với nhau bao h :-<
 
Có yêu bố không ? Không yêu trả dép bố về !
 
Có yêu bố không ? Không yêu trả dép bố về !

vãi =))
là friendzone, ko làm thế được chú ạ :-w
tối nay onl xem bóng vs anh mày nhé :(
 
^
Tối nay em đi ra quán xem với bạn rồi :(

P/S: Cũng tội lão này , quả này khó khăn trăm đường quá X_X cũng khó mà tới
 
mưa dầm thấm lâu là phương pháp mà hầu như ai chín chắn chút cũng thích! Vì cơ bản khi vượt qua được giai đoạn mưa dầm rồi thì tình cảm rất bền vững do đã hiểu những tâm tư tình cảm của đối phương cũng như hoàn cảnh gia đình=>thích hợp tính đến chuyện lâu dài!

Bokem đừng tỏ ra quá bình thường mà hãy thể hiện mình quan tâm người ta hơn những người bạn gái khác trong nhóm!! Thể hiện rõ ràng nhé! Tuy là bạn ấy cũng sắp trở về DN làm nhưng đó là chuyện của tương lai! Mà tương lai ko có gì là đảm bảo cả (có thể là cô ấy có nguyên nhân chính đáng hơn để ở lại-như có một bạn trai thật tốt chẳng hạn)! Vì vậy, cố gắng tận dụng thời gian ít ỏi của dịp tết nhé! Như Bokem nói thì cơ hội là không nhỏ đâu! Đừng ngại gia đình cô ấy quá, quan trọng là cô ấy mà! Trong thời gian người ta còn học sao ko tranh thủ ra tận ngoài Bắc thăm luôn! Bạn cũng thật là....lơ đễnh!

Cố lên người anh em (fan MU đây)!!!
 
mưa dầm thấm lâu là phương pháp mà hầu như ai chín chắn chút cũng thích! Vì cơ bản khi vượt qua được giai đoạn mưa dầm rồi thì tình cảm rất bền vững do đã hiểu những tâm tư tình cảm của đối phương cũng như hoàn cảnh gia đình=>thích hợp tính đến chuyện lâu dài!

Bokem đừng tỏ ra quá bình thường mà hãy thể hiện mình quan tâm người ta hơn những người bạn gái khác trong nhóm!! Thể hiện rõ ràng nhé! Tuy là bạn ấy cũng sắp trở về DN làm nhưng đó là chuyện của tương lai! Mà tương lai ko có gì là đảm bảo cả (có thể là cô ấy có nguyên nhân chính đáng hơn để ở lại-như có một bạn trai thật tốt chẳng hạn)! Vì vậy, cố gắng tận dụng thời gian ít ỏi của dịp tết nhé! Như Bokem nói thì cơ hội là không nhỏ đâu! Đừng ngại gia đình cô ấy quá, quan trọng là cô ấy mà! Trong thời gian người ta còn học sao ko tranh thủ ra tận ngoài Bắc thăm luôn! Bạn cũng thật là....lơ đễnh!

Cố lên người anh em (fan MU đây)!!!

mình cũn muốn ra ngoài đấy lắm chứ, nhưng mà đk thật sự là không có :D
cảm ơn bạn đã động viên hehe :D
 
1 case cũng là friend zone (bạn thân từ cấp 2), nhưng cả 2 bên đều có để ý nhau từ khi là bạn, thường xuyên liên lạc và gần đây gặp mặt mới biết chuyện ng kia cũng kết mình ngày xưa thì có cách nào để thăm dò đối tượng ko? (vì đối tượng nghĩ ngày đó còn trẻ thơ wá), nhân vật cần dc tư vấn ở đây là nữ nhé các bạn.
Trông chờ các cao nhân chỉ bảo :D
 
1 case cũng là friend zone (bạn thân từ cấp 2), nhưng cả 2 bên đều có để ý nhau từ khi là bạn, thường xuyên liên lạc và gần đây gặp mặt mới biết chuyện ng kia cũng kết mình ngày xưa thì có cách nào để thăm dò đối tượng ko? (vì đối tượng nghĩ ngày đó còn trẻ thơ wá), nhân vật cần dc tư vấn ở đây là nữ nhé các bạn.
Trông chờ các cao nhân chỉ bảo :D

cao nhân là người post cm này rồi mà cũng phải hỏi nữa à? là nữ hay nam đều như nhau cả thôi! ngồi ngóng anh em trả lời cho Bokem rồi áp dụng luôn! :)
 
Tình hình là tết này đi chơi với nhóm bạn thân. Trước đây trong nhóm có 1 bé mình rất thích, nhưng mà đành cho qua vì nhiều cái, friendzone rồi xa xôi các kiểu nữa.
Dạo gần đây bé về ăn tết, đi chơi cũng nhiều, nhưng riêng thì không. Vì căn bản là nhà bé rất khó (hồi chiều đi chơi mà phải chở bé về sớm, ko là bố la X_X). Mấy hôm nay suy nghĩ rất nhiều, tình cảm khi xưa tự nhiên trỗi dậy, và tương lai bé cũng sẽ về ĐN làm việc (học Trung cấp CA ở ngoài Bắc), vào hè là học xong. Trước giờ chơi vs bé thì rất tự nhiên, nói chuyện bựa cũng có, mà kiểu đùa giỡn ấy ấy cũng nhiều :-s

Giờ nếu như muốn đặt nền tảng để sau này tiến tới thì làm sao ?

Ghi chú là gái này cá tính, hiền có mà hung cũng có, đôi khi như con trai X_X
gia đình thì khó kinh khủng :-s và đặc biệt là trc giờ dường như chưa bao giờ đổ thằng nào hay là gì gì tương tự :-s

Anh bạn , cho bắt tay 1 cái nào , mình cũng ở Đà Nẵng và cũng trong tình trạng cực kì giống bạn . Mình đọc Post #1 của bạn mà cứ tưởng đọc về bản thân mình , '' girl '' của mình cũng có tính cách giống y chang ''girl '' của bạn luôn : nhà khó + tính cũng khó . Được cái '' chịu '' mình rồi , nhưng đường tiến tới ''nữa '' đang bị kẹt :( .
 
Anh bạn , cho bắt tay 1 cái nào , mình cũng ở Đà Nẵng và cũng trong tình trạng cực kì giống bạn . Mình đọc Post #1 của bạn mà cứ tưởng đọc về bản thân mình , '' girl '' của mình cũng có tính cách giống y chang ''girl '' của bạn luôn : nhà khó + tính cũng khó . Được cái '' chịu '' mình rồi , nhưng đường tiến tới ''nữa '' đang bị kẹt :( .

rầu :-<
tình hình này mấy hôm nay có nt mà ko thấy trả lời =))
thứ 4 này gái ra bắc rồi X_X
 
thôi để mềnh chăm sóc nhỏ dùm cậu vậy cũng đc :'> cho cái info nào :-bd
 
thôi để mềnh chăm sóc nhỏ dùm cậu vậy cũng đc :'> cho cái info nào :-bd
sao mi đủ trò thế :-w
chị của ta rồi gái của ta =))
 
rầu :-<
tình hình này mấy hôm nay có nt mà ko thấy trả lời =))
thứ 4 này gái ra bắc rồi X_X
Đau lòng nhất là câu này !!!
Mẹ , mình mà gặp mấy đứa bơ mình thế này, 1 lần còn chịu được, 2 lần trở lên là thôi, ko cưa cẩm gì nữa!!!
 
Tình hình là tết này đi chơi với nhóm bạn thân. Trước đây trong nhóm có 1 bé mình rất thích, nhưng mà đành cho qua vì nhiều cái, friendzone rồi xa xôi các kiểu nữa.
Dạo gần đây bé về ăn tết, đi chơi cũng nhiều, nhưng riêng thì không. Vì căn bản là nhà bé rất khó (hồi chiều đi chơi mà phải chở bé về sớm, ko là bố la X_X). Mấy hôm nay suy nghĩ rất nhiều, tình cảm khi xưa tự nhiên trỗi dậy, và tương lai bé cũng sẽ về ĐN làm việc (học Trung cấp CA ở ngoài Bắc), vào hè là học xong. Trước giờ chơi vs bé thì rất tự nhiên, nói chuyện bựa cũng có, mà kiểu đùa giỡn ấy ấy cũng nhiều :-s

Giờ nếu như muốn đặt nền tảng để sau này tiến tới thì làm sao ?

Ghi chú là gái này cá tính, hiền có mà hung cũng có, đôi khi như con trai X_X
gia đình thì khó kinh khủng :-s và đặc biệt là trc giờ dường như chưa bao giờ đổ thằng nào hay là gì gì tương tự :-s
Cậu ơi cậu y hệt ca cửa tớ cách đây 2 năm rồi =)) Chỉ khác mình ở HN còn gái ở HCM còn thì y hệt =)) Và cuối cùng tớ bố trí nghỉ cho lành. May mà xa cách nên cũng chả sâu đậm tiếc nuối gì mấy.

Đã là friendzone mà muốn tiến tới thì chỉ có 2 cách. 1 là ẩn nhẫn chờ 1 ngày mưa gió bão bùng em ý bị sét đánh trúng đâm ra thần kinh tự đổ mình(xác xuất này chỉ tầm 10% đổ xuống) Cách thứ nhì là đc ăn cả ngã về ko. Tức là phi ra tỏ tình thật mãnh liệt. Nắm tay nhẹ nhàng. Bất kể nó có rụt ra hay ko rụt thì mình cũng chơi mẩu đối thoại sau :

Zai:anh thích em đấy. Mình yêu nhau đi.

Gái: (lưỡng lự tầm 1-2' cho zai bớt nhục và tăng tính hồi hộp): Em chỉ muốn làm bạn. Như thế ko tốt hơn sao?

Zai: Ko, anh ko muốn làm bạn. Thời gian ở bên cạnh em làm anh giằng xé đau đớn quá rồi. Giờ 1 là yêu anh 2 là anh với em sẽ ko bao giờ gặp nhau nữa vì nhìn thấy em anh chỉ thêm đau khổ hơn thôi v v (hót cho hay và bi lụy vào. Lúc này ko cần giữ lại bài vở gì hết vì đã all in rồi). Ko anh em cũng chẳng bạn bè. Mình sẽ là 2 người xa lạ

Trong trường hợp này cũng có thể nó ko đồng ý hay phản đối ngay mà nó bảo cho em thời gian suy nghĩ vài ngày. Trong thời gian đó thì chớ có nhắn tin hỏi han cái gì. Cùng lắm nhắn cho cái tin chúc em ngủ ngon thôi. Nếu nó bảo chờ tức là tỉ lệ thành công cao đấy.
Cái chiêu này nếu làm thì xác xuất sẽ tăng lên tầm 50%. Vì ở đây đánh chủ yếu vào độ "cứng" của gái. Dồn nó vào đường cùng ko có chỗ quay đầu phản công. Nếu nó ko có tí cảm tình nào với cậu thì nó sẽ từ chối. Và lúc đó thì nên vui vẻ mà tìm mối tình khác. Vì có làm bạn thêm 10 năm hay 100 năm nữa cũng vô ích mà thôi.
Cái chỉ áp dụng khi mình bấn quá ko chịu nổi nữa mà em kia thì cũng ỡm ờ nửa thích nửa ko thôi nhé. Khi fail thì phải xác định 1 là 1. Vĩnh viễn từ bỏ nó đi đấy :d
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top